Gã trai trẻ vỡ mộng ngày cưới vì cú trượt dài do ma tuý
Sau những vấp ngã của tuổi trẻ, Trung đã tìm được người bạn gái chấp nhận quá khứ của mình. Cả hai đã tính đến chuyện trăm năm, nhưng phút chót phải dừng lại vì gã trai ấy thêm lần nữa “xộ khám”. Phải vào tù, đồng nghĩa với việc gã trai đành lỡ hẹn đám cưới…
Hết lừa đảo lại “bập” vào ma túy
Một ngày cuối tháng 6, Nguyễn Đức Trung bị áp tải đến Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để đưa ra xét xử về 2 tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức cho người khác sử dụng trái phép ma túy. Dáng người cao, đậm Trung bình tĩnh bước vào phòng xử án. Phía dưới là những ánh mắt đượm buồn của người thân bị cáo.

Đây là lần thứ 3 Trung hầu tòa. Nếu như ở lần phạm tội đầu tiên, Trung lĩnh án 9 tháng tù được hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản, thì ở lần hầu tòa thứ 2, Trung lĩnh mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc đó, gã mới 27 tuổi.
Sau đó, Trung đi chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Nghĩa An (Bộ Công an). Trong những ngày tháng đi trại, thay vì rèn luyện bản thân, nhận ra sai trái của mình thì Trung lại làm quen với bạn tù khác, hẹn ngày ra trại buôn ma túy.
Ngày 18/8/2024, sau thời gian ngắn ra tù, Trung liên lạc với bạn tù cũ tên Lơ (không rõ nhân thân, lai lịch). Qua trao đổi, gã biết bạn tù có ma túy nên hỏi mua 3 gói hồng phiến và được báo giá 9 triệu đồng.
Sau khi chuẩn bị đủ tiền, Trung bỏ vào bao thuốc lá rồi để trên bàn quán nước mía ven đường ở TP. Đông Hà (Quảng Trị). Sau đó, theo chỉ đạo của Lơ, Trung đến một địa điểm khác để nhận “hàng”. Tối hôm đó, Trung bắt xe khách ra TP Vinh (Nghệ An), cất giấu ma túy ở hai địa điểm gồm cửa hàng tạp hóa tại chung cư và nhà chị gái. Mục đích của Trung là để bán dần kiếm lời.
Sáng 26/8/2024, Trung rủ bạn là Ngô Thị D. về nhà sử dụng ma túy. Gã trai này đã dùng điện thoại của vợ chưa cưới để liên hệ, đặt mua 4 viên thuốc lắc và 2 triệu đồng ma túy dạng Ketamin từ người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch.
Số Ketamin nhận được, Trung đổ ra đĩa sứ rồi dùng chiếc thẻ nhựa chà xát, nghiền mịn Ketamin thành bột (gọi là xào ke). Sau khi “xào ke”, gã trai lấy một tờ tiền cuộn tròn rồi đưa cho bạn hút. Ngoài ra, gã còn bẻ viên thuốc lắc thành hai rồi chia cho đồng bọn cùng sử dụng. Khi cả hai đang “bay lắc” thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.
Khám xét quán tạp hóa của Trung tại một chung cư ở TP Vinh, công an phát hiện các gói ma túy cất giấu trước đó. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Nguyễn Đức Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 54 gam ma túy và tổ chức cho 1 người sử dụng trái phép ma túy.
Vụt mất tuổi xuân
Trước bục khai báo, bị cáo không quanh co chối tội mà thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai quen biết người đàn ông tên Lơ trong quá trình đi chấp hành án tù. Ra tù, vì nghiện ngập nên bị cáo đã liên lạc với người đó để mua ma túy. Bị cáo khai vì nghiện khá nặng nên thường xuyên sử dụng ma túy.

Trung cũng thừa nhận việc rủ bạn về nhà để cùng bay lắc. Bị cáo là người chủ động mời bạn đến nhà, chuẩn bị ma túy và các dụng cụ cho bạn sử dụng. Trung khai vì nghiện ma túy nên thường sử dụng thứ chất ấy dù biết điều đó tổn hại sức khỏe và bị pháp luật cấm.
Bị cáo này khai đã dùng điện thoại của vợ chưa cưới để thực hiện việc liên lạc mua ma túy. Bị cáo thể hiện sự hối lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến vợ chưa cưới và người thân. Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Nguyễn Đức Trung quê ở tỉnh Quảng Trị. Sau những vấp ngã đầu đời, Trung được người thân tạo điều kiện đưa ra Nghệ An để làm lại cuộc đời. Những tưởng ở mảnh đất mới, gã sẽ gác lại quá khứ tù tội, nhìn nhận ra cái sai để sửa đổi bản thân. Thế nhưng, bản tính ham chơi, đua đòi lại khiến gã thêm lần nữa sa chân vào vết xe đổ của chính mình.
Theo trình bày của Trung tại tòa, sau khi đến Nghệ An, bị cáo buôn bán tạp hóa tại một chung cư. Công việc giúp Trung có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Thế nhưng, gã lại biến nơi làm ăn của mình thành địa điểm cất giấu ma túy.
“Bị cáo từng bị phạt tù, tại sao không chịu lao động để nuôi sống bản thân, gia đình? Bị cáo có biết, người thân nhất là mẹ của mình tủi nhục thế nào về hành vi đáng lên án của mình không? Lần thứ 3 phạm tội, liệu bị cáo đã thực sự “quay đầu” như những lời bị cáo hứa trước tòa?”. Những lời chất vấn của HĐXX khiến Trung chỉ biết cúi gằm mặt.
Ở phía dưới, mẹ của bị cáo cũng buồn rầu. Chồng mất, bà một mình nuôi các con. Trung lại là con trai duy nhất nên người mẹ ấy đặt nhiều hy vọng. Thế nhưng, đứa con ấy lại khiến bà nhiều lần buồn phiền. Lần thứ 3 theo con đến tòa, chắc hẳn góa phụ ấy đã phải chịu nhiều buồn tủi. Điều người mẹ ấy mong muốn là con mình thay đổi, biết quay đầu hoàn lương, làm lại cuộc đời.
Chẳng biết với lần phạm tội này, gã trai ấy có nhận ra sai lầm của mình để quay đầu hoàn lương, làm lại cuộc đời trước khi quá muộn hay không. Nhưng với bản án 17 năm tù cho hai tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến gã phải chôn vùi tuổi xuân trong tù tội.
Tòa kết thúc, mấy người thân liền chạy theo bị cáo với đôi mắt đỏ hoe. Trung ngoái đầu dặn dò điều gì đó. Khi có người hỏi về cô vợ sắp cưới, bị cáo đưa hai tay đang vướng còng sắt lên ôm đầu trong bất lực.