Indonesia lo ngại khi Việt Nam đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ; Đội đầu tiên vào tứ kết FIFA Club World Cup
Chủ tịch LĐBD Indonesia bày tỏ lo ngại trước việc Việt Nam sửa đổi Luật Quốc tịch; Palmeiras đoạt tấm vé đầu tiên vào tứ kết FIFA Club World Cup; David De Gea trêu chọc Ronaldo... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.
Indonesia lo ngại khi Việt Nam đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam theo hướng giảm điều kiện cho người có nguyện vọng nhập hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam. Luật Quốc tịch mới cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cầu thủ Việt kiều có mong muốn trở về phục vụ cho bóng đá Việt Nam.

Nhờ những thay đổi mang tính bước ngoặt này, các cầu thủ gốc Việt sẽ có thể chơi cho đội tuyển mà không bị cản trở bởi rào cản trước kia. Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, rất quan tâm đến điều này. Ông nhấn mạnh rằng, đây là bước đột phá mà Việt Nam đạt được. Thậm chí nó có thể thay đổi bản đồ quyền lực của các nền bóng đá Đông Nam Á.
"Hôm qua, tôi thấy có thông báo về việc Việt Nam sẽ thu hút cộng đồng người Việt ở nước ngoài trên toàn thế giới bằng những thay đổi về luật. Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7", người đứng đầu bóng đá Indonesia nói.
Chúng tôi thấy có rất nhiều người Việt Nam ở Mỹ, Úc hay các quốc gia khác. Việc triệu tập những cầu thủ này sẽ có tác động thực sự đến đội tuyển quốc gia của họ. Vì những người đang sinh sống ở hải ngoại sẽ được thu hút để xây dựng nền bóng đá của họ".
Với việc Việt Nam, Malaysia đang đẩy mạnh chính sách nhập tịch, Indonesia hiểu rằng, việc họ phát triển nóng bằng việc thu nạp cầu thủ nước ngoài khó có thể bền lâu. Thay vào đó, quốc gia này vẫn phải tập trung phát triển cầu thủ trẻ.
Erick Thohir thừa nhận: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ lại bị vượt qua ở bóng đá nam và vẫn tụt hậu ở bóng đá nữ nếu như không thúc đẩy đào tạo trẻ. Chúng ta phải nghiêm túc về các chương trình ngắn hạn và dài hạn”.
Khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025
Tối 28/6, giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025 được khai mạc tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ nhiều châu lục.
Các đội sẽ chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Bảng A có 4 đội gồm: Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển Philippines, Câu lạc bộ Tứ Xuyên (Trung Quốc) và Đội tuyển Australia.
Bảng B gồm có 4 đội: Đội tuyển U21 Việt Nam, Câu lạc bộ Korabelka (Nga), Đội Đài Loan (Trung Quốc) và Đội tuyển U21 Thái Lan. Nhiều trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh nước ngoài.
Chiều 28/6 diễn ra 2 trận đấu, U21 Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) tỷ số 0-3 và U21 Thái Lan thua Korabelka (Nga) với tỷ số 2-3.

Cơ cấu giải thưởng của giải đấu bao gồm: Vô địch, hạng Nhì, hạng Ba, hạng Tư, giải Phong cách và giải Khuyến khích. Bên cạnh đó có các danh hiệu cá nhân cho: Vận động viên toàn diện, chủ công xuất sắc, phụ công xuất sắc, vận động viên chuyền hai xuất sắc nhất, đối chuyền xuất sắc nhất, vận động viên Libero xuất sắc nhất và Hoa khôi bóng chuyền VTV Cup.
Đây là lần thứ ba đăng cai giải đấu này, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và những trận cầu đỉnh cao cho người hâm mộ bóng chuyền cả nước.
Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025 được coi là bước chạy đà quan trọng cho bóng chuyền nữ Việt Nam, đồng thời chuẩn bị lực lượng khi Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.
Giải diễn ra từ ngày 28/6 đến 5/7/2025.
Đội đầu tiên vào tứ kết FIFA Club World Cup
Rạng sáng 29/6, Palmeiras hạ Botafogo 1-0 để giành vé vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025.
Ở màn so tài giữa 2 đối thủ đến từ Brazil và đã quá hiểu nhau, trọng tài chính có ngày hoạt động vất vả khi phải cắt còi tổng cộng 31 lần vì những pha phạm lỗi của cầu thủ đôi bên, đi kèm với đó là 12 tấm thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.
Sau quãng thời gian giằng co, Palmeiras tạo khác biệt ở hiệp phụ, nhờ pha lập công quyết định của Paulinho, một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Họ sẽ chờ đợi đối thủ tiếp theo sau trận đấu giữa Benfica và Chelsea.

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện đến từ cùng một quốc gia hiếm khi xảy ra ở sân chơi này và ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã mang đậm màu sắc derby với những pha va chạm mạnh và sự căng thẳng cao độ.
Palmeiras tỏ ra lấn lướt hơn trong hiệp 1, khi Vitor Roque suýt nữa đã ghi bàn từ pha căng ngang của Joaquin Piquerez. Tuy nhiên, hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, ngoại trừ cơn mưa thẻ vàng đến từ trọng tài Francois Letexier.
Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Palmeiras vẫn là đội chơi chủ động hơn, đặc biệt với những pha đi bóng kỹ thuật của tài năng trẻ Estevao. Cầu thủ này đã 2 lần thử thách thủ môn John, nhưng hoặc bị từ chối, hoặc bị bắt lỗi việt vị. Trong khi đó, Botafogo tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công.
Khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, trận đấu bước sang hiệp phụ, điều không còn xa lạ với Botafogo, đội đã có đến 8 trận gần nhất kết thúc với tỷ số 0-1. Và rồi, kịch bản quen thuộc lại lặp lại. Phút 100, Paulinho, người vừa được tung vào sân, tận dụng sai lầm của hàng thủ Botafogo, vượt qua Marlon Freitas trước khi dứt điểm chéo góc lạnh lùng để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Botafogo dồn lên trong những phút cuối cùng nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Thậm chí, họ còn có lợi thế khi đội trưởng Gustavo Gomez của Palmeiras bị truất quyền thi đấu ở phút 116. Dù vậy, đội bóng áo sọc đen trắng không thể đảo ngược tình thế.
Nico Williams bị miệt thị vì muốn sang Barca
Bức tranh tường vinh danh Nico Williams tại khu phố Lutxana, thuộc xứ Basque (Tây Ban Nha), tiếp tục trở thành nạn nhân của hành vi phá hoại vào sáng 28/6.
Hình ảnh Nico Williams vừa được phục chế vài giờ trước đó đã bị bôi bẩn một cách đáng tiếc.
Lần này, những kẻ phá hoại đã sơn khuôn mặt của anh bằng màu xanh và viết lên đó dòng chữ chỉ trích rất nặng nề.
Hôm 21/6 vừa qua, bức tranh cũng từng bị tấn công theo cách tương tự, khi khuôn mặt của anh bị thay thế bằng dòng chữ tiếng Basque: “Dù đi hay ở, bạn cũng đã đánh mất sự tôn trọng”.
Hành động đó gây ra làn sóng phản ứng dữ dội và buộc các bên phải vào cuộc để phục hồi bức tranh.

Chính Bilbao cũng đã lên tiếng kêu gọi CĐV của mình cư xử có văn minh, trong bối cảnh cuộc chiến giằng co với Barcelona về khả năng chiêu mộ nhà vô địch EURO 2024 vẫn chưa hạ màn.
Nghệ sĩ đường phố Carlos Lopez, người chịu trách nhiệm phục chế, đã dành gần 10 tiếng đồng hồ dưới trời nắng và khoảng 900 Euro tiền vật liệu để khôi phục lại hình ảnh ban đầu của bức tranh.
Sau khi được phục chế, bức tranh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cầu thủ như Inaki Williams (anh trai của Nico), Unai Gomez và Unai Nunez.
Tác phẩm này như một biểu tượng của tinh thần gắn bó với xứ Basque, và giấc mơ bóng đá của hai anh em nhà Williams.
Tuy nhiên, hành vi phá hoại mới này cho thấy tranh cãi vẫn chưa lắng xuống, trong lúc người hâm mộ đang chờ xem liệu Joan Laporta – chủ tịch Barca – có trả khoản phí phá vỡ hợp đồng 58 triệu Euro hay không.
Vụ chuyển nhượng dai dẳng khởi phát từ năm 2024 đã gây ra sự bất mãn lớn ở một bộ phận người hâm mộ Bilbao.
David De Gea trêu chọc Ronaldo
Cristiano Ronaldo lại một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá choáng váng với bản hợp đồng mới ký cùng Al-Nassr, được cho là bản hợp đồng thể thao đắt giá nhất lịch sử.
Thế nhưng, không phải ai cũng "nghiêm túc" trước thông tin này - trong đó có David De Gea, đồng đội cũ của Ronaldo tại Manchester United, người đã không ngần ngại buông lời trêu chọc đầy châm biếm trên mạng xã hội.
Theo truyền thông Anh, siêu sao người Bồ Đào Nha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB Al-Nassr, trị giá lên tới 492 triệu Bảng. Đây là con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thể thao, với mức lương cơ bản lên tới 488.000 Bảng mỗi ngày - tức khoảng 5,6 Bảng mỗi giây. Ronaldo cũng nhận khoản lót tay 24,5 triệu Bảng, tăng lên 38 triệu Bảng nếu tiếp tục thi đấu năm thứ hai, và nắm giữ 15% cổ phần tại CLB - trị giá ước tính 33 triệu Bảng.

Trước những con số "khó tin", De Gea để lại một bình luận ngắn gọn nhưng đậm chất mỉa mai dưới bài đăng thông báo hợp đồng của Ronaldo trên nền tảng X (Twitter): "Và chơi bóng miễn phí à?", kèm theo biểu tượng cười lăn và cặp mắt tròn xoe.
De Gea và Ronaldo từng sát cánh cùng nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ồn ào ở Manchester United. Cả hai đều chia tay Old Trafford trong bối cảnh lùm xùm: Ronaldo rời đi sau cuộc phỏng vấn "nổ bom" chỉ trích HLV Erik ten Hag, còn De Gea bị đẩy khỏi đội theo dạng tự do vào mùa Hè 2023, nhường chỗ cho Andre Onana.
Dù vậy, mối quan hệ cá nhân giữa 2 ngôi sao vẫn rất tốt đẹp. Họ duy trì tương tác thường xuyên trên mạng xã hội, và De Gea không ít lần bình luận vào các bài đăng của Ronaldo.