'Cảnh sát cá sấu': Ông Trump khai trương 'nhà tù không lối thoát' cho người di cư ở Florida
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến mũi phía Nam của bang Florida để khánh thành một cơ sở giam giữ người nhập cư mới gây tranh cãi, được mệnh danh là "Trại giam Cá sấu Alcatraz" (Alligator Alcatraz). Cơ sở này được xây dựng trong 8 ngày, có sức chứa 3.000 người và được xem là công cụ cho chiến dịch trục xuất hàng loạt của ông.

Hôm 1/7, ông Trump đã cùng Thống đốc Florida Ron DeSantis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem có mặt tại cơ sở hẻo lánh này, nằm trong vùng đầm lầy rộng lớn được gọi là Everglades.
"Đây là những gì bạn cần", ông Trump nói. "Rất nhiều vệ sĩ và rất nhiều cảnh sát trong hình hài của những con cá sấu". Sau đó, Tổng thống Mỹ nói đùa về sự nguy hiểm: "Tôi sẽ không muốn chạy trong Everglades lâu đâu".
Cơ sở này, được xây dựng trên địa điểm của Sân bay Huấn luyện và Quá cảnh Dade-Collier cũ ở Ochopee, được thiết kế để giải quyết nhu cầu về chỗ ở và không gian nhằm thực hiện chiến dịch trục xuất hàng loạt của ông Trump.
Tổng chưởng lý bang Florida, James Uthmeier, là người đầu tiên công bố về "Alligator Alcatraz" 2 tuần trước, chia sẻ 1 video trên mạng xã hội với hình ảnh những con cá sấu đang gầm gừ trên nền nhạc rock dồn dập để nhấn mạnh tính chất khắc nghiệt của cơ sở.
"Khu vực rộng 78 km2 này hoàn toàn bị bao quanh bởi Everglades. Nó mang lại một cơ hội hiệu quả, chi phí thấp để xây dựng một cơ sở giam giữ tạm thời vì bạn không cần đầu tư quá nhiều vào vành đai", ông Uthmeier nói. "Nếu mọi người thoát ra, không có gì chờ đợi họ ngoài cá sấu và trăn. Không có nơi nào để đi. Không có nơi nào để trốn".
Biệt danh của nó lấy từ câu chuyện về nhà tù liên bang Alcatraz, một trung tâm giam giữ an ninh tối đa, bị cô lập được xây trên một hòn đảo đá giữa Vịnh San Francisco ở California. Nhà tù đó, đã đóng cửa từ năm 1963, nổi tiếng là không thể trốn thoát.
"Nó có thể tốt ngang với nhà tù Alcatraz thật", ông Trump nói về cơ sở ở Florida hôm 1/7.
Cơ sở "Alligator Alcatraz" đã vấp phải sự chỉ trích vì các vấn đề về nhân quyền, vị trí của nó trong một cảnh quan môi trường nhạy cảm và sự gần gũi với các cộng đồng người bản địa Miccosukee và Seminole. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã coi vị trí của nó như một điểm mạnh, khi họ tìm cách thể hiện một lập trường cứng rắn về nhập cư.
Hôm 30/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Chỉ có một con đường dẫn vào, và lối ra duy nhất là một chuyến bay một chiều. Nó bị cô lập và bao quanh bởi động vật hoang dã nguy hiểm trên địa hình khắc nghiệt. Đây là một cách hiệu quả và chi phí thấp để giúp thực hiện chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".
Thống đốc DeSantis, người từng cạnh tranh với ông Trump cho vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, cho biết, "Alligator Alcatraz" sẽ tận dụng đường băng liền kề để tạo điều kiện trục xuất nhanh chóng cho người di cư. "Đây là một điểm dừng duy nhất, và sân bay này... là một địa điểm an toàn hoàn hảo", ông DeSantis nói.
Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Florida, Kevin Guthrie, nói thêm rằng cơ sở sẽ có sức chứa lên đến 3.000 người di cư và có khả năng mở rộng. Ông cũng tìm cách xua tan những lo ngại rằng cơ sở có thể dễ bị tổn thương trước các thảm họa thiên nhiên như bão, khẳng định cấu trúc khung nhôm hoàn toàn của nó có thể chịu được gió của một cơn bão cấp 2.
Tuy nhiên, các nhà vận động nhân quyền và các nhóm môi trường đã tập trung trên đường cao tốc dẫn đến "Alligator Alcatraz" hôm 1/7 để thể hiện sự phản đối của họ.
Đáp lại, ông Trump và ông DeSantis đều gạt bỏ những lời chỉ trích về môi trường. "Tôi không nghĩ đó là những lời chỉ trích hợp lệ và thiện chí vì nó sẽ không ảnh hưởng đến Everglades chút nào", Thống đốc DeSantis nói.
Tổng thống Trump cũng gợi ý rằng cơ sở "Alligator Alcatraz" có thể là cơ sở đầu tiên trong số nhiều cơ sở giam giữ người nhập cư tương tự do các tiểu bang điều hành. "Tôi nghĩ chúng tôi muốn thấy chúng ở nhiều tiểu bang", ông nói.