Giải trí

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tuổi 78 trẻ đẹp, giàu có nhưng tiền ăn chưa đến 50 nghìn/ngày

Gia Bảo 08/07/2025 06:54

Tuổi U80, nghệ sĩ Mộng Tuyền có cuộc sống khá lạ. Bà sở hữu nhà cả chục tỷ đồng, mỗi tháng thu 30 triệu tiền cho thuê nhà nhưng sống tằn tiện, dành phần lớn tiền làm từ thiện.

Đi chợ 2 tiếng, tiền ăn chưa đến 50 nghìn/ngày

- Bà khỏe không?

Tôi vẫn khỏe. Có show ở Rạch Giá - Kiên Giang (nay là An Giang - PV), tôi đi hát từ 13h rồi lập tức trở về TPHCM lúc 4h sáng hôm sau, mệt mà vui.

Tôi vẫn khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần dù ở Pháp hay Việt Nam. Đến giờ phút này, tôi hoàn toàn chưa phát hiện bệnh tật nào, kể cả bệnh tuổi già như tiểu đường, mỡ máu, huyết áp, xương khớp... Có bác sĩ khám xong còn kêu lên: "Cô 78 tuổi sao khỏe vậy? Con nhỏ tuổi đã rệu rã hết rồi".

- Bà sống thế nào?

Tôi thường dậy lúc 4h30' - 5h, hôm nào đi diễn về trễ thì khoảng 5h30' - 6h. Tôi dành 1 tiếng đọc Thánh kinh, tập thể dục rồi ra chợ Vườn Chuối.

W-MEITU_20250624_181924641.jpg
Nghệ sĩ Mộng Tuyền tuổi 78 khỏe mạnh, minh mẫn.

Ngày nào tôi cũng ra chợ chơi với các tiểu thương, có khi phụ họ bán hàng, thấy ai ngặt thì giúp đỡ. Thành ra, ngày nào cũng đi chợ hết 2 tiếng mới về!

Chợ nhỏ thôi nên tôi gần như quen hết. Nhiều bà con đi chợ nhận ra Mộng Tuyền cũng ghé vô mua hàng, nói chuyện rồi thành bạn bè. Ai cũng vậy, trước lạ sau quen mà. Hôm nào ra trễ, các cô còn gọi điện thoại nhờ tôi tới "cứu bồ".

Hơn 40 năm nay, tôi ăn duy nhất 1 cữ/ngày vào buổi trưa do các em thay nhau nấu mang đến. Khi quen sẽ không thấy đói nữa, buổi sáng có thể ăn thêm chút trái cây. Tôi ăn không cầu ngon, chỉ cầu tốt.

Hôm nào đi với đoàn, ai ăn sao thì mình vậy. Sống với tập thể phải hòa đồng; nếu tỏ ra đặc biệt, người ta sẽ mất cảm tình.

Tôi tập aerobic 2 cữ/ngày, mỗi cữ khoảng khoảng 1 tiếng 10 phút với động tác mạnh chứ không phải kiểu dưỡng sinh nhẹ nhàng; nếu bận đi diễn thì thôi.

Buổi tối, tôi lên mạng đọc tin tức, lướt thấy cái nào hay thì học hỏi, nội dung nào không cần thiết cho qua.

- Nghe khá giản dị với người có thu nhập gần 100 triệu/tháng phải không bà?

Đó là hồi xưa tôi cho người ta thuê nhà giá cao cộng với tiền lãi ngân hàng mới được số đó.

Sau này kinh tế khó khăn, rồi dịch Covid-19, tôi nghĩ phải để người ta sống nên bớt từ từ, giờ chỉ lấy 30 triệu đồng/tháng. Tôi còn bao ăn các nhân viên ở đây dù không có quan hệ gì với họ.

Nhưng đúng là tôi sống đơn giản, từ ăn mặc đến sinh hoạt không có chỗ nào tốn kém. Tiền ăn chưa tới 50 ngàn đồng/ngày, quần áo, túi xách toàn đồ rẻ tiền. (cười)

Tôi chi tiêu, nếu có, là đi chơi. Tôi có hội bạn với những khán giả thương mến mình, thỉnh thoảng đi du lịch hoặc kiếm chỗ nào có phong cảnh bày biện ăn uống, hát ca. Ai không có tiền, tôi sẽ đóng dùm để họ đi chơi cho khuây khỏa.

Hồi kiếm nhiều tiền, tôi cho đi nhiều, giờ thu nhập giảm san sẻ ít lại. Dù sao tôi cũng có ăn hết đâu.

Nỗi hối tiếc lớn nhất đời

- Bà hát cải lương giành Giải Thanh tâm, đóng phim điện ảnh lại giật Bông sen vàng. Một người đẹp lại tài giỏi như thế, theo showbiz ngày nay hẳn là sao hạng A rồi. Có bao giờ bà nghĩ sự nghiệp sẽ đi đến đâu nếu năm ấy không chọn rời Việt Nam?

Xin nói lại cho rõ, năm đó, tôi ra đi không vì bất kỳ lý do nào ngoài đi tìm đứa em bị thất lạc. Lòng cha mẹ thương con thế nào tôi thương các em thế đó. Vì vậy, tôi mới bỏ sự nghiệp sang Pháp, nhờ Liên Hợp Quốc tìm giúp. (khóc)

IMG_1750782499519_1750782527368_image_repair_1750782562529.jpg
Mộng Tuyền thời trẻ. Ảnh: Tư liệu

Loay hoay 3 năm ròng, rốt cuộc chúng tôi vẫn không tìm thấy em mà đời mình cũng hỏng luôn. Đó là điều tôi vẫn luôn hối tiếc. Ở đỉnh cao sự nghiệp, khán giả thương mến, tôi lại bỏ tất cả mà đi. Nếu thời gian quay lại, chắc tôi không dám đánh đổi.

- Bà từng sống những quốc gia nào?

Năm 1984, tôi sang Pháp định cư, mở tiệm bán đồ lưu niệm. Trong hơn 30 năm đó, tôi cũng thường đi lại Australia và Mỹ để thăm các em và về Việt Nam 68 lần. Không năm nào tôi không về, ít thì 1 lần, nhiều thì 6 lần.

Sau dịch Covid-19, tôi gần như ở hẳn Việt Nam. Hiện tại, tôi chỉ giữ quốc tịch Pháp và Việt Nam, bỏ tư cách thường trú nhân Australia rồi.

- Khi nào bà trở lại sân khấu?

Hồi mới về Việt Nam, nhiều người nói tôi bỏ xứ ra đi, đến khi khổ quá mới quay về, tranh chén cơm với các nghệ sĩ đương thời. Tôi tự trọng nên chọn biến mất một thời gian.

Bà giới thiệu các bức ảnh thời xuân sắc.

Đến một ngày, tôi nhận ra khán giả vẫn mừng rỡ khi gặp mình và trong thâm tâm còn thèm hát lắm. Vì vậy, tôi đi hát lại nhưng không chường mặt ra nữa, cứ vậy hát trong "bóng tối" mấy chục năm nay.

Tôi đi hát với tâm thế đền ơn khán giả nên không lấy cát-sê. Tôi hát từ chùa, miếu, show từ thiện đến đám ma, đám cưới; xa mấy cũng đi, miễn là được phục vụ khán giả.

Tân nhạc hay cải lương, ai kêu gì tôi ca nấy, chỉ tiếc chưa được diễn. Nghệ sĩ phải có ca có diễn mới sướng.

Sống tằn tiện nhưng làm từ thiện không tiếc tay

- Không còn sự nghiệp ở Việt Nam, sao bà mua được căn nhà 10,1 tỷ đồng hiện tại?

Tôi xưa nay không giàu nhưng cũng chưa từng túng thiếu. Hồi trên đỉnh cao, xin lỗi khi phải nói tôi giàu có bậc nhất, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy.

Khi sang Pháp, tôi mở tiệm lớn bán đồ lưu niệm ngay trong một khu du lịch nên khách khứa đều đặn. Tôi sống tằn tiện lắm, khát cũng không dám bỏ 1 đồng ra mua chai nước.

W-MEITU_20250624_182238420.jpg
Mộng Tuyền không quá nhớ nhung quá khứ vàng son.

Ngoài ra, tôi còn làm việc cho mấy đứa em. Tụi nó trả lương cho người khác sao thì chị gái y vậy trong khi tôi làm việc bằng 3 người cộng lại.

Phải làm việc cật lực và chắt chiu từng đồng như vậy trong mấy chục năm, tôi mới có tiền dưỡng già như bây giờ.

- Hẳn bà từng chứng kiến rất nhiều sự ra đi.

Tôi tiếc nhất chuyện 7 năm cuối đời, chị Thẩm Thúy Hằng nhất quyết không chịu gặp mặt, chỉ trò chuyện qua điện thoại.

Tôi đặt nặng chuyện đối xử với nhau thế nào lúc sống. Còn ra đi khi nào mình đâu biết được, đầu xanh còn có thể đi sớm nói chi chị Hằng khi đó đã ngoài 80.

Nếu ngày mai tôi ra đi, bạn không cần đến tiễn cũng được. Quan trọng là lúc còn sống chúng ta yêu quý, quan tâm nhau.

Mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện Chúa cho mình ra đi trong giấc ngủ. Tôi sống không phiền hà ai nên rất sợ bệnh tật, khiến người khác chăm nuôi mình.

W-MEITU_20250624_182140609.jpg
Nữ nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

- Bà có hay ngắm hình thời trẻ không?

Thỉnh thoảng, tôi nhìn mình trong gương, nói vui: "Tuyền ơi, cha mẹ sanh mày đẹp mà bây giờ mày xấu dữ vậy?" rồi tự cười một mình.

Một số người nhận xét tôi gần 80 tuổi vẫn còn "coi được" là may mắn rồi.

- Tuổi 78 không chồng con, hẳn gia đình rất quan trọng với bà?

Nhà tôi có 9 chị em. Thời trẻ, tôi nổi tiếng sớm, kiếm nhiều tiền nuôi hết cha mẹ, các anh chị em đến 10 đứa cháu. Bây giờ các em, các cháu khôn lớn hết, ai cũng giàu hơn mình. (cười)

Tụi nó chủ yếu ở nước ngoài vẫn thường liên lạc hỏi thăm, mua đồ về cho tôi. Cái tình có vậy chứ tính ra ấm áp lắm.

- Tạm xem như có tuổi già viên mãn, bà nghiệm ra điều gì?

Đời xưa có ông Nguyễn Du nói: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Tôi không muốn cái gì cũng đổ do Trời định. Hãy làm điều tốt rồi Trời sẽ giúp mình.

Người ta nói con người có số nhưng tôi không tin. Giày dép, quần áo có số nhưng tôi có biết mình số mấy đâu? Vì vậy, hàng chục năm nay, tôi vẫn sống hết mình chứ không ngồi một chỗ nghe theo mệnh số.

Gia Bảo