Cựu quân nhân từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh ung thư
Ông Phạm Xuân Sinh - người từng nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, giờ đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 đã di căn não.
Tại Khoa Nội 2 - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, nhiều tháng nay những bước chân gập ghềnh, xiêu vẹo của người phụ nữ gầy guộc với đôi chân đóng đinh vẫn đều đặn vang lên trong hành lang bệnh viện. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ của ông Phạm Xuân Sinh (SN 1959), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Gần nửa năm qua, dù bản thân đau đớn, đi lại khó khăn, bà vẫn không rời chồng nửa bước, bởi ông Sinh - người từng nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, giờ đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 đã di căn não.

Để kéo dài sự sống, ông Sinh đã được điều trị bằng phác đồ hóa trị phối hợp với thuốc miễn dịch Durvalumab 4 chu kỳ. Đây là loại thuốc có giá thành rất cao, hiện chưa nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Mặc dù Bộ Y tế đã hỗ trợ chính sách “mua 1 tặng 2”, nhưng số tiền bệnh nhân phải tự chi trả cho 1 chu kỳ điều trị vẫn lên tới hơn 40 triệu đồng. Đây là một số tiền quá lớn đối với một gia đình nghèo, không có thu nhập ổn định.
Gia cảnh ông Sinh vô cùng khó khăn. Sau khi giải ngũ, ông Sinh trở về địa phương làm thuê kiếm sống. Sau nhiều năm, tuổi cao, sức yếu, bản thân dần mất sức lao động; vợ ông, sau một tai nạn đã không thể làm lụng vì chân bà phải cố định bằng đinh. Cả gia đình chỉ còn biết trông vào 3 người con, nhưng ai cũng làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh. Không thể xoay đủ tiền điều trị, chị Phạm Thị Phương - con gái ông Sinh đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn, gõ cửa từng người quen để mong có đủ tiền tiếp tục điều trị cho cha.
Thương chồng, dù đau đớn vì vết mổ chân hành hạ mỗi ngày, bà Thanh vẫn cố gắng ở bên chồng từng giây phút. “Ông ấy mệt, có lúc tưởng không qua được. Nhưng vẫn cố vì vợ, vì con. Vì vậy, cho dù chân tôi có đau mấy cũng không thể rời ông ấy lúc này được…”, bà nói, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm lẫn bất lực của người phụ nữ đang gồng mình vì chồng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Mỵ - người trực tiếp điều trị cho ông Sinh chia sẻ: Bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn não, giải phẫu bệnh là carcinoma thần kinh nội tiết tế bào nhỏ - một thể bệnh tiên lượng rất xấu. Việc điều trị phối hợp giữa hóa trị và thuốc miễn dịch có thể giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Hiện tại, đáp ứng điều trị của bệnh nhân khá tốt, mang lại hy vọng cải thiện chất lượng sống và duy trì sự sống lâu hơn. Tuy nhiên, chi phí điều trị rất lớn. Nếu phải bỏ dở giữa chừng thì thực sự rất đáng tiếc…

TS.BS. Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng Khoa Nội 2, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: Bệnh viện, Khoa đã cố gắng hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ, xin giảm viện phí, nhưng phần thuốc điều trị đặc hiệu thì vẫn phải trả ngoài. Với hoàn cảnh gia đình bệnh nhân như hiện tại, nếu không có sự hỗ trợ, nguy cơ dừng điều trị là rất lớn. Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ để giúp bệnh nhân có cơ hội tiếp tục sống.
Hơn ai hết, vợ chồng ông Sinh khao khát được sống, được tiếp tục bên nhau. Dù nghèo đói, dù bệnh tật vây quanh, họ vẫn nắm chặt tay nhau trong từng giây phút điều trị, vẫn tin rằng, “còn người là còn hy vọng”. Nhưng để tiếp tục chặng đường gian nan ấy, họ cần hơn bao giờ hết những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về số tài khoản: Chị Phạm Thị Phương (con gái bệnh nhân Phạm Xuân Sinh), số tài khoản 0395332534 tại Ngân hàng BIDV.