Ông Trump kiện Wall Street Journal, đòi bồi thường vì bài báo liên quan đến Jeffrey Epstein
Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ Wall Street Journal và công ty mẹ với cáo buộc phỉ báng, sau khi tờ báo này đăng tải bài viết về một lá thư nhạy cảm được cho là của ông Trump gửi cho tỷ phú Jeffrey Epstein.

Vụ kiện đòi bồi thường ít nhất 10 tỷ USD này được xem là một bước leo thang chưa từng có trong cuộc chiến pháp lý của ông Trump với các hãng truyền thông.
Tổng thống Donald Trump hôm 18/7 đã đệ đơn kiện tội phỉ báng nhắm vào nhà xuất bản của tờ Wall Street Journal, công ty mẹ News Corp, và 2 phóng viên đã viết một bài báo về bộ sưu tập thư được tặng cho Jeffrey Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông này vào năm 2003.
Tâm điểm của vụ việc là một bức thư ngắn được cho là mang tên ông Trump kèm theo một phác thảo hình ảnh “không được lịch thiệp”.
Trong đơn kiện dài 18 trang nộp tại tòa án liên bang ở Miami, đội ngũ pháp lý của ông Trump cáo buộc tờ Journal đã có những "thất bại nghiêm trọng về đạo đức báo chí và tiêu chuẩn đưa tin chính xác". Đơn kiện cũng chỉ ra rằng, tờ báo đã không công bố bức vẽ hoặc lá thư mà họ cho là của ông Trump.
"Lý do cho những thất bại đó là vì không có lá thư hay bức vẽ xác thực nào tồn tại", luật sư của ông Trump viết.
Phản ứng gay gắt và cuộc chiến với "đế chế" truyền thông
Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ kiện gần như ngay lập tức sau khi bài báo của 2 phóng viên Khadeeja Safdar và Joe Palazzolo được đăng tải.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố: "The Wall Street Journal, và cá nhân Rupert Murdoch, đã được Tổng thống Donald J. Trump cảnh báo trực tiếp rằng, lá thư được cho là của Tổng thống Trump gửi cho Epstein là giả mạo và, nếu họ đăng nó, họ sẽ bị kiện". Ông Trump cho biết thêm rằng, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, chủ sở hữu của News Corp, "nói rằng ông ấy sẽ xử lý việc này" nhưng "rõ ràng là không có đủ thẩm quyền để làm vậy".
Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Epstein, người đã qua đời trong tù năm 2019, đã trở thành tâm điểm chú ý trong những tuần gần đây. Chính quyền của ông Trump gần đây đã công bố một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp, khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Epstein duy trì một "danh sách khách hàng" có liên quan đến các tội ác tình dục bị cáo buộc.
Tiền lệ từ các vụ kiện truyền thông
Đây là một động thái leo thang pháp lý đặc biệt, khi các chuyên gia pháp lý cho biết, họ không ghi nhận trường hợp nào trong quá khứ một tổng thống đương nhiệm kiện một hãng tin vì một bài báo.
Tuy nhiên, ông Trump đã có lịch sử kiện các hãng truyền thông. Vào tháng 3 năm 2024, ông đã kiện ABC và sau đó công ty mẹ là Disney đã đồng ý hòa giải và chi 16 triệu USD cho thư viện tổng thống tương lai của ông. Chỉ 2 tuần trước, Paramount, công ty mẹ của CBS News, cũng đã đồng ý trả 16 triệu USD để ông Trump từ bỏ một vụ kiện khác. Các công ty Meta và X (Twitter) cũng đã đạt được thỏa thuận hòa giải với ông Trump trong các vụ kiện trước đó.
Giáo sư luật Carl Tobias của Đại học Richmond nhận định rằng, các cuộc tấn công của ông Trump vào giới truyền thông làm suy yếu Tu chính án thứ nhất bằng cách khiến các phương tiện truyền thông và những người khác trở nên thận trọng hơn khi đưa tin về ông và chính quyền của ông.
Ngay sau khi nộp đơn kiện, ông Trump đã viết trên Truth Social rằng ông mong chờ việc ông Murdoch phải trả lời các câu hỏi dưới sự tuyên thệ.