Giải trí

Nỗi lòng của NSƯT Hoàng Sơn khi nghỉ đóng phim, 'ở ẩn' suốt 2 năm

Huy Minh 23/07/2025 06:41

NSƯT Hoàng Sơn chia sẻ về đam mê sân khấu sau 40 năm, việc tạm ngưng phim để kinh doanh 5 năm, quyết định trở lại với vai diễn khác lạ trong "Nhà mình thôi đi".

"Cái nghề nhiễm vào máu rồi, tôi khó mà bỏ được"

- Sau gần 40 năm gắn bó với sân khấu, điều gì khiến NSƯT Hoàng Sơn vẫn giữ được đam mê với ánh đèn sân khấu ngay cả khi phim ảnh đang chiếm ưu thế?

Nghệ sĩ thường được ví như "ăn cơm Tổ" - một khi đã gắn bó khó có thể rời xa. Dù tình hình hiện tại có những tác động khách quan, nhưng ngọn lửa đam mê trong con người tôi vẫn cháy. Tuy không còn bùng cháy mãnh liệt như thời trẻ nhưng nó vẫn âm ỉ, rực rỡ trong tim. Cho dù hoàn cảnh ra sao, đam mê nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong tôi.

- Anh có thể chia sẻ về thử thách lớn nhất trong quá trình hoàn thiện các vai hài hước và cách giữ được sự duyên dáng đến tận bây giờ?

Thực ra không có gì kỳ công đặc biệt. Để có được như ngày hôm nay, tôi phải trải qua cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu và cả một chút may mắn.

Về việc giữ được phong độ diễn hài, tôi luôn tâm niệm phải nghiên cứu kỹ từng kịch bản. Tôi đặt ra quy định cho bản thân: phải hóa thân hoàn toàn vào nhân vật và quan trọng nhất là phải diễn thật. Tôi luôn cố gắng tìm ra những điều tốt nhất, vui nhất trong vai diễn. Nhờ có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu, học hỏi và rèn luyện không ngừng, cộng thêm chút may mắn, tất cả đã hỗ trợ cho những vai diễn của tôi.

Khi ra ngoài, nghe khán giả nói "Ôi, Hoàng Sơn diễn y như thật vậy đó", tôi rất mừng. Điều đó chứng tỏ khán giả đã chấp nhận tôi qua nhân vật. Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm với áp lực - tôi phải càng cố gắng hơn để giữ được sự duyên dáng này. Đó là động lực để mỗi nghệ sĩ, mỗi diễn viên có thêm sự phấn khích để tiếp tục con đường nghệ thuật.

NSƯT Hoàng Sơn.

- Từ việc tạm ngưng đóng phim để làm việc ở tập đoàn vận tải, anh có tiếc nuối? Điều gì đã thúc đẩy anh quay trở lại?

Khi thành lập công ty truyền thông và quảng cáo trong một tập đoàn, ban đầu tôi nghĩ chỉ cần nắm phần chuyên môn nghệ thuật. Nhưng khi đi vào chi tiết về truyền thông, tôi nhận ra còn nhiều điều phải học hỏi.

Lúc đầu tôi để các bạn làm nhưng sau đó thấy công việc không suôn sẻ. Cuối cùng, tôi quyết định ngưng đóng phim vài năm để dồn sức vào công việc, cơ cấu lại và định hướng cho công ty.

Hơn 2 năm trôi qua, cái nghề nhiễm vào máu rồi, tôi khó mà bỏ được. Trước đây, khi bạn bè rủ đi chơi, tôi thường nói "đang bận quay phim". Giờ khi tôi rảnh muốn gặp bạn bè họ lại bận quay phim. Cảm giác đó cũng buồn lắm.

Thực ra, nghề diễn này đến một thời điểm nào đó cũng phải lui về, tôi có thêm một nghề tay trái cũng đỡ hơn. Tuy nói là nghề tay trái nhưng cũng mang chút liên quan nghệ thuật như truyền thông, quảng cáo nên tôi cũng yên tâm và thấy ổn.

Từ đầu năm đến giờ đã có 4 phim mời nhưng tôi chọn lọc kỹ. Sau 2 năm trở lại, tôi muốn làm những vai thực sự yêu thích, thực sự phù hợp. Không phải tôi chê ai nhưng có những vai chưa làm tôi thích lắm. Bây giờ, nói tôi lựa chọn sẽ có người nói "ông bày đặt lựa chọn nữa, không ai mời nữa bây giờ". Nhưng vài năm vừa rồi tôi cũng đâu có nóng ruột. Đã trở lại, tôi phải tìm vai thật sự thích.

"Ai cũng mê tiền nhưng quan trọng là mình có vừa lòng không"

- Vai diễn trong "Nhà mình thôi đi" có gì đặc biệt khiến anh quyết định nhận lời?

Vai ông Chiến này khác hoàn toàn với tính cách của Hoàng Sơn ngày xưa. Từ trước đến nay tôi thường mang bộ mặt vui vẻ nhưng nhân vật này lại có những nét trầm, những góc khuất khác. Đó chính là điều tôi thích vì cho tôi cơ hội thử thách bản thân với một màu sắc diễn xuất hoàn toàn mới.

- Anh cảm thấy thế nào về thông điệp trong phim và điều này có liên quan đến trải nghiệm cá nhân

NSƯT Hoàng Sơn trong phim "Nhà mình thôi đi".

- Khi làm việc cùng diễn viên nhiều thế hệ, anh có gặp khó khăn gì trong việc hòa hợp cảm xúc?

Tôi không gặp gì trở ngại cả, trong phim có NSND Hồng Vân đóng vai vợ tôi, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu (vai ông Đấu) và nhiều bạn trẻ khác. Đại đa số các nghệ sĩ tôi đều quen vì trong nghề chúng tôi như anh chị em.

Tôi cũng là "chú" của các bạn nhỏ. Các cháu rất dễ thương, trước khi làm phim còn nói: "Tụi con có gì chưa được, nhờ cô chú hướng dẫn để tụi con làm tốt hơn". Thái độ này rất quý giá. Diễn viên trẻ mà có được điều đó, chúng tôi là đàn anh đàn chị cũng vui và cố gắng góp ý để các em làm tốt hơn.

- Điều gì trong cuộc sống gia đình khiến anh thấy tự hào nhất?

Tôi lúc nào cũng tự hào về gia đình mình - vợ và 3 đứa con. Con trai của tôi là Nguyễn Phạm Hoàng Hải (tên ở nhà là Bin), cũng là đạo diễn và biên kịch. Giờ nó trưởng thành và theo nghề ổn, tôi rất mừng. Con gái đang học và chuẩn bị có việc làm, còn thằng út vẫn đang học.

Ai cũng mê giàu có, ai cũng mê tiền nhưng điều quan trọng là mình cảm thấy vừa lòng hay không. Nếu có thêm thì càng tốt, không có tạm thời vừa lòng với những gì mình có về mặt tinh thần và cuộc sống.

Ảnh, video: ĐPCC

Huy Minh