Pháp luật

Ra tù chưa được một năm đã ôm ma túy vượt rừng, người đàn ông từng 5 lần phạm tội khép chặt cánh cửa trở về

Trần Vũ 26/07/2025 08:05

Đối với Lương Đức Nguyên, nhà tù không còn là chốn xa lạ khi gã từng nhiều lần “ghé đến”. Khi thì vào tù vì tội trộm cắp, lúc thì gã dính vào ma túy. Dù có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng Nguyên lại khước từ. Lần thứ 6 quay lại con đường cũ khiến gã phải khép chặt con đường hoàn lương.

Hết trộm cắp lại dính vào ma túy

Buổi sáng một ngày cuối tháng 7, phiên tòa xét xử bị cáo Lương Đức Nguyên (SN 1972), trú tại tỉnh Thái Nguyên về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được diễn ra. Trong khán phòng rộng lớn, không có bóng dáng của người thân nào đến dự. Có lẽ, họ đã quá chán nản với những gì mà Nguyên đã gây ra suốt thời gian dài khi liên tục vào tù, ra tội.

1.ảnh pv
Bị cáo Lương Đức Nguyên. Ảnh: Trần Vũ

Vào những năm ở tuổi đôi mươi, Lương Đức Nguyên đã dính vào tội trộm cắp tài sản. Mới đầu chỉ là mức hình phạt cảnh cáo của cơ quan chức năng, nhưng càng về sau, gã tái phạm với mức độ nặng hơn nên bị Tòa án xử phạt tù. Vào các năm 1991 và 1994, Nguyên lần lượt nhận mức phạt 15 tháng tù treo và 12 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Ra tù chưa được bao lâu, Nguyên đã quay lại con đường cũ. Gã không chịu làm ăn mà trộm cắp tài sản của nhiều người. Sau 2 lần bị xử phạt hành chính, gã bị đưa vào cơ sở giáo dục. Bất chấp những lời khuyên bảo của gia đình, chỉ gần 1 năm sau khi ra khỏi cơ sở giáo dục, Nguyên lại dính vào loại tội phạm mới, nguy hiểm hơn là ma túy.

Vào năm 2000, Nguyên bị tòa tuyên phạt tù 15 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nghiện ngập nên chỉ thời gian ngắn sau khi ra tù, gã đàn ông này lại gánh thêm bản án khác là 36 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ma túy không những khiến Nguyên phải trả giá bằng những ngày tháng mất tự do mà thứ chất ấy còn khiến người thân lần lượt rời xa gã. Sau khi gã lại tiếp tục vào tù vì ma túy thì người vợ quyết định ly hôn. Đứa con chung của hai vợ chồng được người mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Giữa năm 2023, Nguyên chấp hành xong hình phạt tù. Trở lại tái hòa nhập cộng đồng một thời gian ngắn, gã đàn ông từng “cõng” 5 tiền án quyết định vào Nghệ An để lập nghiệp bằng nghề đãi vàng. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gã tìm đến ma túy, tiếp tục quay lại con đường cũ.

Lời biện minh của kẻ không chịu hoàn lương

Khoảng đầu tháng 5/2024, Lương Đức Nguyên vào huyện Quế Phong (cũ) tỉnh Nghệ An, để đãi vàng. Tại đây, gã đàn ông từng 3 lần ngồi tù vì tội liên quan đến ma túy làm quen với người đàn ông tên Lực (người Mông, không rõ nhân thân).

Ngày 30/5/2024, Lực đặt vấn đề thuê Nguyên vận chuyển 6 bánh ma túy heroin và 6.000 viên ma túy hồng phiến ra bến xe Thái Nguyên với tiền công lên đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, bên thuê ra điều kiện sau khi vận chuyển thành công mới giao tiền. Trước đề nghị trên, Nguyên đồng ý.

2.ảnh pv
Lần thứ 6 hầu tòa, bị cáo Lương Đức Nguyên lĩnh án tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Ngay rạng sáng hôm sau, Lực đã thúc giục Nguyên thực hiện nhiệm vụ. Theo chỉ dẫn của bên thuê, Nguyên đi vào khu vực rừng núi để nhận nhiều gói ma túy rồi bỏ vào ba lô. Sau đó, gã bắt taxi đến khu vực đông dân cư thuê phòng trọ, chờ xe khách để đón ra Bắc.

10h ngày 31/5, khi Nguyên đang mang balo chứa ma túy ra bến xe thì bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ. Tang vật của vụ án là hơn 2,6 kg ma túy. Với hành vi phạm tội trên, Lương Đức Nguyên bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước bục khai báo, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai sau khi ra tù vì không có công việc ổn định nên khi nghe có người giới thiệu vào Nghệ An đãi vàng đã khăn gói lên đường. Tuy nhiên, khi bị HĐXX chất vấn lý do vì sao mới chỉ đến Nghệ An chừng 1 tháng, bị cáo đã quen biết đầu mối ma túy và chấp nhận vận chuyển ma túy thuê cho họ thì Nguyên im lặng.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi. Tuy nhiên, trong vụ án này bị cáo chưa kịp hưởng lợi khoản tiền nào. “Bị cáo biết hành vi của mình là sai, xin tòa xem xét cho bị cáo có cơ hội sống để phụng dưỡng mẹ già, làm lại cuộc đời”, Nguyên trình bày.

Sau những phút trầm tư, bị cáo trải lòng về cuộc đời đầy sóng gió của mình. Nguyên bảo, khi còn trẻ, lại ít học, không định hướng được đường đi của mình nên sớm sa ngã. Lúc đầu chỉ ăn trộm những đồ vật ít giá trị, nhưng càng về sau càng lún vào tật “hai ngón”. Đến khi sa vào ma túy thì cuộc đời tự do của bị cáo càng trở nên tăm tối. Bị cáo thừa nhận vì nghiện ngập nên đã bất chấp pháp luật, nhiều lần tái phạm. “Quãng thời gian bị tạm giam, bị cáo buộc phải cai nghiện nên giờ sức khỏe đã ổn định hơn”, bị cáo trình bày trước tòa và thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy với tình tiết tăng nặng là tái phạm. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý, sử dụng các chất gây nghiện của Nhà nước, vi phạm quy định của Luật Phòng, chống ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân gây ra những tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác.

Bị cáo nhận thức được hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi. Do đó, tòa tuyên phạt Lương Đức Nguyên tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bản án dành cho bị cáo cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang chơi vơi giữa ranh giới hoàn lương và tái phạm. Ma túy không chỉ hủy hoại thể xác và nhân cách mà còn là con đường ngắn nhất đẩy họ vào vòng lao lý, cướp đi tương lai, khiến tuổi xuân bị chôn vùi sau song sắt, tương lai gần như đóng sập./.

Trần Vũ