Sau 2 ngày nước lũ rút, người dân Tương Dương nhặt nhạnh đồ đạc trong bùn đất đặc quánh
Xuân Hoàng - Quang An•26/07/2025 17:49
Dù nước lũ đã rút hơn 2 ngày, cuộc sống của người dân vùng rốn lũ miền Tây Nghệ An vẫn chưa thể trở lại bình thường. Khắp các tuyến đường, nhà dân, bùn đất còn bám đầy sân, ngõ; đồ đạc, hàng hóa bị ngâm nước hư hỏng chất đống. Nhiều gia đình dọn dẹp suốt nhiều ngày vẫn chưa xong, chật vật trong cảnh thiếu thốn và ngổn ngang.
Clip: X.H - Q.AXã Tương Dương là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong chiều 26/7, theo ghi nhận của P.V, dù nước đã rút 2 ngày qua, nhưng bà con nơi đây vẫn phải gồng mình dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, phơi phong đồ đạc, hàng hoá... Ảnh: X.HTuyến đường số 6, cạnh chợ Hòa Bình, xã Tương Dương vẫn còn lớp bùn đất phủ dày, các phương tiện chưa thể đi vào, người dân vẫn phải bì bõm lội qua vũng bùn trộn lẫn rác, hàng hóa hư hỏng... Ảnh: Q.ADọc các tuyến đường la liệt vật dụng, hàng hóa phủ đầy bùn. Bà Nguyễn Thị Lý, xã Tương Dương nghẹn ngào: Cửa hàng của tôi bị nước ngập lên tận mái, có muốn cứu cũng không kịp vì mưa lũ đến quá nhanh. Trong lúc bỏ chạy chỉ kịp mang theo mấy bộ đồ khô, còn lại thì bỏ hết. Giờ nhìn lại, chỉ thấy đống bùn và mùi ẩm mốc, đau lòng không nói thành lời". Ảnh: X.HTừ khi nước rút, người dân và các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã dồn lực dọn dẹp, tuy nhiên, số lượng hàng hóa, vật dụng bị hư hỏng, buộc phải vứt bỏ quá lớn, vẫn còn nằm ngổn ngang khắp tuyến đường và ngõ ngách. Ảnh: Q.AChị Lương Thị Hải, người dân xã Tương Dương cho biết: Máy giặt, nồi cơm điện, bếp gas... cả kho hàng giờ toàn là bùn với nước. Tôi phải nhờ thêm 4 người thân đến phụ mà dọn mãi vẫn chưa xong, mấy ngày chưa tắm rửa gì, chỉ mong được chợp mắt nghỉ ngơi một tý... Ảnh: X.HCác tiểu thương xót xa khi từng xe hàng hóa, vật dụng giá trị, lần lượt phải mang đi đổ bỏ. Ảnh: Q.ABà con "mót" những vật dụng còn có thể sử dụng được sau lũ. Ảnh: X.HNhiều người lau chùi vật dụng gia đình trong lớp nước đục ngầu. Ảnh: X.HNhững đống rác sau lũ cứ chất dày lên trên các tuyến đường, dọn mãi không xuể. Ảnh: Q.ANhững kỷ vật còn sót lại sau cơn lũ lịch sử. Ảnh: Q.ABà Phan Thị Lợi, xã Tương Dương ngậm ngùi: Mặt hàng chăn, ga, gối, nệm bị ngâm bùn, ẩm mốc thì không thể cứu được, bao nhiêu tài sản tích góp bấy lâu giờ mất trắng chỉ trong chốc lát. Ảnh: Q.ATại xã Con Cuông cũng trong hoàn cảnh tương tự, dù nước đã rút 2 ngày qua nhưng khối lượng công việc vẫn còn rất lớn. Nhiều người quần áo luôn trong tình trạng lấm lem bùn đất. Ảnh: X.HTrong những ngày qua, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp nhà cửa, khơi thông bùn đất, ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Hiện nay, tuyến đường Quốc lộ 7 đã cơ bản thông tuyến, người dân mong muốn có thêm sự hỗ trợ để sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Q.A