Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn
Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân sâu sắc những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là những người đã nằm lại mảnh đất Truông Bồn lịch sử.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tối 26/7, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Bùi Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 4; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Trước anh linh 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 - những người đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn vào rạng sáng 31/10/1968, các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ, mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân và đặt hoa đăng lên phần mộ các liệt sĩ.

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ mang đậm tính truyền thống cách mạng nhằm lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả và tinh thần bất diệt của tuổi trẻ Việt Nam.
.jpg)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Lễ thắp nến tri ân không chỉ là dịp để thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, mà còn là bài học sâu sắc về lòng yêu nước, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tri ân sâu sắc những hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, đặc biệt là những người đã nằm lại mảnh đất Truông Bồn lịch sử - biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước".