Các đoàn cứu trợ đã tiếp cận được xã Mỹ Lý, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt
Ngân Hạnh•27/07/2025 18:12
Sau nhiều ngày giao thông bị chia cắt, các đoàn cứu trợ trên khắp cả nước đã tiếp cận được xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm như nước sạch, gạo, nồi niêu, thuốc men, dung dịch sát khuẩn,…
Trong ngày 27/7, nhiều đoàn xe đã có mặt tại xã Mỹ Lý, mang theo các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: Ngân HạnhTheo anh Phạm Quốc Khánh - Trưởng Team Bạch Mã , CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại tại miền Tây Nghệ An, đoàn đã chủ động liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng để tiếp nhận thông tin, chuẩn bị hàng cứu trợ. Khi nghe tin giao thông đã được khắc phục, đoàn đã ngay lập tức vượt 600 km từ Hà Nội đến xã Mỹ Lý để kịp thời hỗ trợ bà con. Trong ảnh: Đoàn xe bán tải tập kết đồ cứu trợ tại UBND xã Mỹ Lý. Ảnh: Ngân HạnhRất đông bà con có mặt để nhận hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện. Ảnh: Ngân HạnhNgười dân phấn khởi nhận hàng cứu trợ sau nhiều ngày bị chia cắt. Ảnh: Ngân HạnhNgười dân bản Xiềng Tắm xếp hàng nhận đồ cứu trợ. Nơi đây từng là trụ sở của Công an xã Mỹ Lý, nhưng đã bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử vừa qua. Ảnh: Ngân HạnhKhu vực này trước đây là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân, nhưng đến nay nhiều nhà đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Ngân HạnhKhung cảnh đổ nát tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Ảnh: Ngân HạnhNgười dân mang đồ cứu trợ về nhà. Ảnh: Ngân HạnhTheo ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, trận lũ vừa qua đã khiến 201 nhà bị trôi hoàn toàn, 141 nhà bị ngập và 46 nhà ngập nhẹ. Ngoài ra, trạm y tế, trạm kiểm lâm, trụ sở Công an xã, cây xăng,... trên địa bàn xã cũng đã bị cuốn trôi. Ảnh: Ngân HạnhChị Vi Thị Nam (bản Xiềng Tắm) bần thần kể lại: "Nhà cửa trôi hết, tôi không còn gì. Để ổn định lại cuộc sống, ngoài lương thực, chúng tôi cũng cần chăn màn, quần áo, thuốc men,... Chúng tôi đã nhận được một số hàng cứu trợ, cảm ơn các đoàn đã giúp đỡ chúng tôi trong thời điểm khó khăn này". Ảnh: Ngân Hạnh