Bất chấp nguy hiểm, nhiều trẻ em miền núi vẫn tắm sông mùa nước lũ
Sau đợt mưa lũ, tại xã Tri Lễ, dòng nước từ khe Nậm Chọt vẫn ngầu đỏ, chảy xiết cuồn cuộn. Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng hàng ngày, nhiều em nhỏ ở bản Na Niếng vẫn lao mình xuống tắm, nô đùa trong dòng nước lũ.
Theo ghi nhận, vào khoảng từ 15h đến 17h hàng ngày, có đến hàng chục trẻ em từ 5 đến 10 tuổi tụ tập tắm ở đoạn khe này. Nhiều em ngụp lặn giữa dòng nước, một số khác bám vào các khúc gỗ trôi từ thượng nguồn, đùa giỡn giữa những khúc sông sâu, nước xiết và đầy đá sắc. Dù đây là hoạt động quen thuộc vào mùa hè, nhưng trong điều kiện nước lũ đục ngầu, nhiều vật cản nguy hiểm như gốc cây, đá trôi theo dòng, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

Bà Vi Thị Tâm, một người dân địa phương lo lắng: “Không biết bố mẹ các em nhỏ đi đâu mà để con ra tắm khe lúc nước lớn thế này. Dưới khe nhiều đá nhọn, nước chảy mạnh rất nguy hiểm”.




Tình trạng trẻ em miền núi tắm khe, suối không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, thời điểm này nước lũ còn cao, rất nguy hiểm đến tính mạng, thiết nghĩ các bậc phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương cần phối hợp tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và giám sát chặt chẽ. Việc nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn sông nước là hết sức cần thiết để bảo vệ tính mạng trẻ em vùng cao trong mùa mưa lũ./.