Thể thao

Nhìn lại hành trình của U15 Sông Lam Nghệ An: Thất bại để trưởng thành

Đức Anh 02/08/2025 09:44

Tại Giải U15 Quốc gia 2025, hành trình của U15 Sông Lam Nghệ An như một điểm nhấn đặc biệt, để lại nhiều dư âm. Dù dừng bước ở vòng Bán kết, đội bóng trẻ vẫn chiếm trọn cảm tình người hâm mộ bằng tinh thần thi đấu nhiệt huyết, lối chơi đẹp mắt và hơn hết là thái độ tiếp cận bóng đá bằng tinh thần fair play và bền vững.

Hành trình của U15 SLNA

Ngay từ vòng bảng, U15 Sông Lam Nghệ An rơi vào một bảng đấu được đánh giá là khá “xương xẩu”, khi phải đối đầu với những đối thủ có lối chơi khó chịu như U15 Đắk Lắk hay U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với tinh thần tập trung cao độ và lối chơi gắn kết, các học trò của HLV Lê Mạnh Huy đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng với thành tích bất bại.

Điều đáng nói, U15 SLNA giành vị trí nhất bảng nhờ chỉ số Fair Play, do không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào trong suốt vòng bảng. Đó không chỉ là kết quả của sự kỷ luật trong lối chơi, mà còn là minh chứng cho tinh thần thi đấu tích cực, hướng về bóng đá đẹp.

Tại Tứ kết, U15 SLNA tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua U15 Kon Tum với tỷ số 2-0. Chiến thắng ấy đưa họ bước vào trận Bán kết trong tâm thế tự tin và đầy khát khao.

U15 Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước cầu môn của Gia Bảo. Ảnh: Đức Anh
U15 Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước cầu môn của PVF. Ảnh: Đức Anh

Chạm trán U15 PVF, dù U15 SLNA để thua với tỷ số 1-2, nhưng đó là thất bại khiến người trong cuộc không cảm thấy hộ thẹn. Trên khán đài, nhiều khán giả đã phải thốt lên rằng: "SLNA thua trên thế thắng". Và quả thực, nếu chỉ nhìn vào tỷ số, sẽ không thể thấy hết được nỗ lực, và sự khát khao mà U15 SLNA đã thể hiện trong suốt trận đấu.

Huấn luyện viên Lê Mạnh Huy không chọn lối đá tử thủ, không hề rụt rè trước đối thủ mạnh mà chơi sòng phẳng, cởi mở và đầy khí chất. Những pha phản công tốc độ, lối chơi giàu năng lượng và kỹ thuật khiến hàng thủ PVF nhiều lần chao đảo. Nếu như may mắn hơn trong khâu dứt điểm, hoặc tinh tế hơn ở những tình huống quyết định, có lẽ kết quả trận đấu đã rất khác.

1848 (1)
Những pha phản công tốc độ, lối chơi giàu năng lượng và kỹ thuật của U15 SLNA khiến hàng thủ PVF nhiều lần chao đảo. Ảnh: Đức Anh

Sau trận đấu, đã có nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng: “Đó là trận Bán kết mãn nhãn, U15 Sông Lam Nghệ An đã thua trong một trận đấu nhưng các cầu thủ trẻ sẽ thắng trong cả một sự nghiệp. Trận thua ấy, xét cho cùng, không phải là sự kết thúc mà là một dấu lặng cần thiết. Nó là cơ hội để U15 SLNA nhìn lại mình, để thấy những gì đã làm được, những điều còn thiếu trên hành trình đi tìm thành công ở tương lai".

Kết thúc giải đấu, U15 Sông Lam Nghệ An giành được tấm huy chương Đồng. Đây không phải là thành tích cao nhất, nhưng là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đầy nỗ lực của toàn đội. Đặc biệt, đội bóng còn được Ban tổ chức trao tặng giải “Phong cách”. Đó là phần thưởng dành cho đội bóng có lối chơi đẹp, mạnh mẽ nhưng không thô bạo.

bna_5.jpg
Ban tổ chức trao tặng giải “Phong cách” cho U15 SLNA. Ảnh: PV

Ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA – cho biết: “Ngoài tấm huy chương Đồng, đội còn nhận được giải 'Phong cách' cho lối chơi đẹp. Điều đó thể hiện rõ tinh thần thể thao và văn hóa bóng đá mà SLNA đang hướng tới. Giải lần này, U15 SLNA đã rất thành công, không chỉ ở chuyên môn, mà còn là đạo đức và tinh thần thể thao”.

Không chạy theo thành tích

SLNA là một trong không nhiều những lò đào tạo trẻ tại Việt Nam hiện nay dám đối mặt một cách thẳng thắn với vấn đề gian lận tuổi tác. Lò đào tạo đang kiên quyết rà soát và làm trong sạch hệ thống. Không ít tài năng trẻ đã phải tạm biệt giấc mơ sân cỏ khi không vượt qua được bước thẩm định tuổi. Đó là một nỗi đau lớn, nhưng là nỗi đau cần thiết để giữ vững giá trị trung thực, làm nền móng cho một tương lai bền vững.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA ông Trần Quang Dũng, từng chia sẻ: “Thành tích trước mắt không phải là lý do để đánh mất sự phát triển bền vững của cả hệ thống”. Quả thực, bóng đá trẻ không chỉ để tranh cúp, mà còn là nơi đào tạo ra những vận động viên có đạo đức, đủ chuyên môn, từ đó xây dựng cho các em một tương lai mới.

Sự kiên định của SLNA càng đáng quý hơn khi họ không phải là đội bóng giàu tiềm lực, không có cơ sở vật chất hiện đại như PVF, Thể Công Viettel hay Hà Nội. Thế nhưng, các em vẫn đứng vững, vẫn thi đấu để khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Trong bối cảnh các trung tâm đào tạo trẻ như PVF, Hà Nội, Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai ngày càng phát triển chuyên nghiệp, SLNA đang chọn cho mình một hướng đi khác biệt. Một lãnh đạo của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng từng nhận xét, nói về chuyên môn, chúng tôi không thua kém SLNA, nhưng các vận động viên của chúng tôi không có được ý chí, sự nhiệt huyết như cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đây là điểm mạnh của SLNA mà không phải đội bóng nào cũng có được.

Bên cạnh việc phát huy điểm mạnh về tinh thần và phẩm chất chiến đấu, những mùa giải gần đây cũng cho thấy SLNA đang dần nhìn nhận lại vai trò thành tích trong hành trình phát triển cầu thủ trẻ. Các em hiểu rằng, huy chương hay danh hiệu chỉ là một phần nhỏ. Quan trọng hơn cả là làm sao để tạo ra những con người có nền tảng vững chắc, có khát vọng vươn lên, và luôn giữ được sự chính trực trong môi trường đầy cạnh tranh như bóng đá.

U15 SLNA nhận Huy chương Đồng Giải U15 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh
U15 SLNA nhận Huy chương Đồng Giải U15 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Dù U15 SLNA rời giải với Huy chương Đồng nhưng điều các em để lại là những cảm xúc tích cực cho người hâm mộ về một thế hệ cầu thủ trẻ giàu ý chí. Sự trưởng thành không phải lúc nào cũng gắn liền với chiến thắng. Đôi khi, chính thất bại lại là liều thuốc mạnh mẽ nhất cho lòng can đảm và độ chín về tâm lý./.

Đức Anh