Người dân Nghệ An nô nức ra Thủ đô viếng Bác, hòa mình vào không khí đại lễ
Diệp Thanh•22/08/2025 08:08
Mặc dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày Đại lễ Quốc khánh 2/9 nhưng những ngày này, rất nhiều người dân Nghệ An đã có mặt tại Thủ đô để viếng Lăng Bác và hòa mình vào không khí hào hùng, xúc động nhân kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Từ sáng sớm, từng đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã xếp hàng ngay ngắn vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Diệp ThanhTrong không khí chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân thường mang theo những lá cờ và phụ kiện mang màu cờ Tổ quốc bên mình. Ảnh: Diệp ThanhDịp này, gia đình nhỏ của chị Đậu Ngọc Trâm (sinh năm 1999) từ xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã thu xếp thời gian để cùng nhau về với Thủ đô. Họ muốn trực tiếp hòa mình vào bầu không khí trọng đại của Tổ quốc. Ảnh: Diệp ThanhBé Nguyễn Ngân Hà (sinh năm 2019, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) được mẹ đưa đi thăm Lăng Bác trước thềm năm học mới. Khoảnh khắc check-in bên Lăng Bác trở thành kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa trước khi em bước vào lớp 1. Ảnh: Diệp ThanhNhiều người dân chia sẻ niềm xúc động khi có mặt tại Thủ đô đúng dịp kỷ niệm lớn của dân tộc. Màu đỏ cờ Tổ quốc xuất hiện khắp nơi tạo nên bầu không khí hào hùng, thiêng liêng. Ảnh: Diệp ThanhBảo tàng Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều triển lãm chuyên đề ý nghĩa. Ảnh: Diệp ThanhNhiều cửa hàng phát nước miễn phí cho dân xem duyệt diễu binh, nhiều quán ăn tặng suất cơm cho cán bộ, chiến sĩ. Trong ảnh là những công dân nhí từ Nghệ An được bố mẹ đưa ra Thủ đô đón đại lễ. Ảnh: Diệp ThanhCác chương trình tổng hợp luyện diễu binh A80 được người dân háo hức, mong chờ nhất. Đây cũng là lý do chính khiến số lượng du khách các tỉnh đổ về Hà Nội trong những ngày này đông hơn. Trong ảnh: Người dân xếp hàng từ chiều để xem diễu binh ở các tuyến phố trung tâm diễn ra lúc 8 giờ tối. Ảnh: Diệp ThanhCác khối quân đội duyệt binh tiến bước đồng đều, hàng ngũ thẳng tắp. Tiếng quân nhạc hào hùng vang lên, khơi dậy khí thế sục sôi, khiến những ngả đường trung tâm như bùng nổ. Ảnh: Diệp ThanhKhi từng khối diễu binh uy nghi tiến qua, tiếng hò reo, vẫy cờ vang dậy hai bên đường. Người dân đồng loạt hòa nhịp, một lòng hướng về Tổ quốc với niềm tự hào. Ảnh: Diệp ThanhVới suy nghĩ "80 năm mới có một lần", công dân ở nhiều lứa tuổi đã ưu tiên thời gian cho hoạt động tham gia diễu binh cùng gia đình, bạn bè. Trong ảnh: Vợ chồng ông Phạm Đức Kiên (76 tuổi) và bà Phạm Thị Thọ (70 tuổi) từ xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) ra Thủ đô để hòa vào niềm vui chung của dân tộc cùng con cháu. Ảnh: Diệp ThanhĐại lễ là dịp để nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ. Sự kiện ý nghĩa này sẽ là những kỷ niệm đẹp đối với mỗi người dân tham gia. Trong ảnh: Một người lính cứu hộ, cứu nạn lưu lại kỷ niệm đẹp cùng những công dân nhí. Ảnh: Diệp Thanh