Trọn vẹn lời thề với Đảng
“Cuộc đời tôi có ba sự kiện không thể nào quên: Lần đầu tiên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; lần được đại diện cho đảng viên nghề cá dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V; và mới đây nhất, được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng”, – chia sẻ mộc mạc nhưng đầy tự hào của ông Phạm Đình Được - đảng viên lão thành ở khối Hải Giang 1, phường Cửa Lò, như lời khẳng định về một đời kiên trung, trọn vẹn lời thề với Đảng.
.png)
Gia Huy - Kỹ thuật: Hồng Toại • 07/11/2025
“Cuộc đời tôi có ba sự kiện không thể nào quên: Lần đầu tiên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; lần được đại diện cho đảng viên nghề cá dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V; và mới đây nhất, được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng”, - chia sẻ mộc mạc nhưng đầy tự hào của ông Phạm Đình Được - đảng viên lão thành ở khối Hải Giang 1, phường Cửa Lò, như lời khẳng định về một đời kiên trung, trọn vẹn lời thề với Đảng.
------------------o0o------------------

Cầm trên tay tấm Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng vừa được trao tặng, ánh mắt ông Phạm Đình Được (SN 1952) ánh lên niềm xúc động. Ký ức hơn nửa thế kỷ phấn đấu ùa về – những tháng ngày tuổi trẻ hừng hực lý tưởng, cháy bỏng khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình ngư dân ở khối Hải Bình, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (cũ) nay là phường Cửa Lò, từ nhỏ ông Phạm Đình Được đã quen với tiếng sóng, với những chuyến tàu vươn khơi. Tốt nghiệp Trung cấp Thủy sản, ông trở về công tác tại Xí nghiệp đánh cá Cửa Hội thuộc Ty Thủy sản Nghệ Tĩnh.
Từ một thuyền viên trẻ, nhờ tinh thần trách nhiệm, sự năng nổ, nhiệt huyết, ông được tín nhiệm bổ nhiệm làm thuyền phó, rồi thuyền trưởng, kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên của đôi tàu chuyên khai thác xa bờ.
.png)
“Một đôi tàu có khoảng 24 người, gồm cán bộ, công nhân, đoàn viên thanh niên, có Chi bộ Đảng lãnh đạo, Chi đoàn Thanh niên hoạt động sôi nổi. Mọi người gắn bó, thương yêu nhau như anh em. Đôi tàu của chúng tôi đi đến đâu, thắng lợi đến đó!” – ông Được nhớ lại.
Nhờ gương mẫu trong lao động, tiên phong trong hoạt động phong trào, năm 1975, khi mới 23 tuổi, ông Phạm Đình Được vinh dự được kết nạp vào Đảng. Không lâu sau đó, ông được bầu vào cấp ủy của Xí nghiệp đánh cá Cửa Hội.
Với 10 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, tháng 3 năm 1982, ông Phạm Đình Được vinh dự được chọn là đại biểu của đảng viên nghề cá tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V – khi mới 30 tuổi.
“Tôi hạnh phúc đến không ngủ được!” – ông Được kể, ánh mắt xúc động nhớ lại. “Lần đầu tiên ra Thủ đô, lần đầu dự một sự kiện trọng đại như thế, lại là đại biểu trẻ nhất của đoàn Nghệ Tĩnh, tôi vừa tự hào, vừa xúc động, vừa thấy trách nhiệm vô cùng lớn lao. Đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ Tĩnh lúc ấy do đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh làm trưởng đoàn.…” - ông Được chia sẻ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phản ánh những tư duy đổi mới của Đảng đang được hình thành. Đồng thời đánh dấu một bước chuyển biến mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đấu tranh “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Trực tiếp tham dự Đại hội – đảng viên trẻ Phạm Đình Được cảm nhận sâu sắc tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới lan tỏa trong từng lời phát biểu, từng Nghị quyết. Ông tự hứa với lòng mình sẽ biến những Nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần ấy đến đồng nghiệp, nhân dân và cộng đồng ngư dân quê hương.
Đến hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ ở khối Hải Giang 1, ông vẫn gìn giữ tấm ảnh đen trắng chụp cùng đoàn đại biểu Đảng bộ Nghệ Tĩnh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. “Đó là kỷ vật thiêng liêng, là dấu son của cuộc đời người đảng viên". - Ông nói, giọng chậm rãi mà xúc động.




Niềm vui, niềm tự hào được dự Đại hội Đảng toàn quốc trở thành động lực để ông Phạm Đình Được hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tổ chức phân công. Dẫu khi đang công tác hay lúc đã về sinh hoạt ở xóm làng, ông luôn được Đảng tin, dân mến bởi tinh thần nêu gương mực thước “nói đi đôi với làm”.


Sau khi nghỉ công tác năm 1993, ông về sinh sống tại khối Hải Giang 1. Năm 1997, được nhân dân tín nhiệm, ông được bầu làm khối trưởng, rồi sau đó giữ nhiều trọng trách khác như Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nghi Hải (cũ). Sau khi nghỉ ở phường, ông tiếp tục về làm Bí thư Chi bộ khối Hải Giang 1 thêm hai nhiệm kỳ.

Trên cương vị nào, ông cũng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Người dân khối Hải Giang 1 vẫn còn kể lại câu chuyện “liều mà sáng” của ông. Ấy là khi khối chưa có điện sinh hoạt, ông Phạm Đình Được khi ấy là khối trưởng đã mạnh dạn đứng ra vay hàng chục triệu đồng của các hộ khá giả trong khối để kéo điện riêng, lập ban quản lý công khai thu chi.
“Nhiều người bảo tôi liều, nhưng tôi nghĩ: Việc gì có lợi cho dân thì phải làm. May mắn, tôi được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khối ủng hộ. Chỉ sau 1 năm đã trả được vốn vay, có lãi”, – ông cười hiền.
Nhờ sự tiên phong ấy, khối Hải Giang 1 đã có điện dân dụng ổn định – trở thành địa phương đầu tiên của phường Cửa Lò có điện đến từng nhà, từng ngõ.

Không chỉ là người lãnh đạo năng nổ, ông còn là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng. Khối Hải Giang 1 vừa có lao động theo nghề biển, lại có cả cán bộ, công chức và hưu trí, trong khối còn có làng nghề nước mắm truyền thống, trình độ dân trí cao nên mọi chủ trương, chính sách hay các cuộc vận động cán bộ và nhân dân trong khối đều gương mẫu đi đầu.
Dưới sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khối Hải Giang 1 trở thành một trong những đơn vị đầu tiên của thị xã Cửa Lò (cũ), nay là phường Cửa Lò được công nhận là “Làng văn hóa cấp tỉnh”, dẫn đầu nhiều phong trào thi đua: Từ xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao đến các hoạt động xã hội, từ thiện.

Theo ông Đặng Quốc Đồng – Khối trưởng khối Hải Giang 1, phường Cửa Lò: Hiện, khối có hơn 300 hộ, hơn 1.100 nhân khẩu, không còn hộ nghèo, chỉ còn vài hộ cận nghèo do hoàn cảnh đặc biệt. Những thế hệ đảng viên mẫu mực, uy tín như ông Phạm Đình Được chính là điểm tựa, là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.
Giờ đây, tuy tóc đã bạc, sức khoẻ yếu nhưng ông Phạm Đình Được vẫn giữ vững tinh thần người đảng viên tiên phong: Giản dị, mẫu mực, trách nhiệm. “Càng được Đảng và nhân dân tin yêu, vinh danh, tôi càng thấy trách nhiệm nêu gương của mình lớn hơn. Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng, mà là lời nhắc nhở mỗi ngày – hãy giữ trọn lời thề, giữ trọn khí tiết người đảng viên, vững niềm tin vào lý tưởng của Đảng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.” – Ông Phạm Đình Được xúc động chia sẻ.

Và trong niềm tin son sắt ấy, người đảng viên từng dự Đại hội Đảng toàn quốc bày tỏ niềm tin và kỳ vọng: “Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới sẽ có những bước đột phá, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới".