CAHN tiếp tục bất bại ở V.League; Doku khuấy đảo Premier League
CAHN tiếp tục bất bại ở V.League mùa này; Doku khuấy đảo Premier League; Quyết định táo bạo của Man Utd; Conte nguy cơ bị Napoli sa thải... Là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
CAHN tiếp tục bất bại ở V.League mùa này
Thắng cách biệt 3-0 trước Hà Tĩnh, đội chủ nhà CAHN vẫn đang bất bại ở V.League mùa này, đồng thời bám sát đội đầu bảng Ninh Bình…
Đá sân khách, Hà Tĩnh chủ động chơi phòng ngự phản công, nên ngay từ đầu họ đã nhường thế trận cho CAHN và hứng chịu những pha vây hãm của đội chủ nhà.
Các cầu thủ CAHN đã có sự phối hợp với nhau khá ổn, với những đợt tấn công liên tiếp trên phần sân của đội khách, khiến hàng thủ Hà Tĩnh phải phòng ngự số đông để chống trả vất vả. Phút 11, Văn Bửu của Hà Tĩnh đã phải rời sân vì tái phát chấn thương.

Phút thứ 25 bàn thắng đã đến với chủ nhà, và Minh Phúc đã có bàn mở tỷ số cho CAHN từ đường chuyền của Leo Artur. Đến phút 28, CAHN tiếp tục đưa bóng vào lưới Hà Tĩnh, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.
Kết thúc hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, dẫu CAHN vẫn là những người nắm lợi thế. Hai đội đã bước vào hiệp 2 hứng khởi hơn, đặc biệt Hà Tĩnh buộc phải đẩy cao thế trận để tấn công hòng có bàn gỡ. Tuy nhiên, khi Hà Tĩnh chưa tìm được bàn thắng, lưới của họ đã rung lên ở phút 51. Từ pha phối hợp tấn công, Alves Santos đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà.
Hai bàn cách biệt giúp tinh thần đội chủ nhà rất hứng khởi, nhưng cũng vì thế họ chơi khá đủng đỉnh chứ không còn đẩy cao sức ép về phía khung thành thủ môn Thanh Tùng, nhưng sức ép rất lớn vẫn tạo ra trên phần sân của đội khách. Phút 81, Quang Hải tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CAHN.
Ở phút 86, Atshimene đã đưa bóng vào lưới CAHN, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ Hà Tĩnh đã phạm lỗi trước đó.
Với chiến thắng này, CAHN lại có thêm một trận đấu nữa bất bại và đang bám sát Ninh Bình trên bảng xếp hạng với 23 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ nhì tổng sắp.
Doku khuấy đảo Premier League
Không chỉ là cầu thủ chạy cánh, Doku là ngọn lửa của Man City. Anh mang đến tốc độ, sự sáng tạo và thứ năng lượng khiến HLV Pep Guardiola cũng phải ngỡ ngàng.
Jeremy Doku đang thổi một luồng sinh khí mới vào Manchester City. Anh không còn là “Robin” bên cạnh Erling Haaland. Doku đang trở thành trung tâm của mọi pha tấn công, biểu tượng cho thứ bóng đá tốc độ, kỹ thuật và trực diện mà Pep Guardiola đang tái tạo ở Etihad.
Trận thắng Liverpool 3-0 thuộc vòng 11 Premier League tối 9/11 là minh chứng rõ ràng nhất. CBS Sports gọi đó là “một trong những màn trình diễn hay nhất từng thấy ở Premier League”. Những lời ấy không phải xã giao. Bởi trước hàng thủ chắc chắn của Liverpool, Doku đã chơi như thể anh đang khiêu vũ.

Mỗi pha chạm bóng của cầu thủ người Bỉ đều khiến Conor Bradley và Ibrahima Konate bối rối. Anh thực hiện 8 pha rê bóng, thành công tới 7 lần, con số phản ánh sự áp đảo tuyệt đối. Một trong số đó mang về quả phạt đền cho Man City. Haaland sút hỏng, nhưng Doku vẫn tiếp tục hành hạ đối thủ. Anh tạo ra 3 đường chuyền mở ra cơ hội, rồi tự mình khép lại đêm rực rỡ bằng một siêu phẩm.
Phút ấn tượng nhất đến khi Doku loại bỏ Konate, ngoặt bóng vào trung lộ và cứa lòng từ rìa vòng cấm. Quả bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Mamardashvili. Cú sút ấy làm cả Etihad vỡ òa. Đó là bàn thắng thứ ba của Doku mùa này, và là lần thứ bảy anh góp dấu giày vào các bàn thắng của Man City.
Theo Opta, Doku là cầu thủ đầu tiên kể từ Eden Hazard năm 2019 vừa ghi bàn, vừa thắng hơn 10 pha tranh chấp, hoàn tất hơn 7 pha rê bóng, tạo hơn 3 cơ hội và có hơn 3 cú sút trúng đích trong một trận Premier League. Con số không chỉ nói lên phong độ, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong hệ thống của Guardiola.
Pep từng tìm kiếm sự sáng tạo bên cánh trái từ Leroy Sane, Raheem Sterling rồi Jack Grealish. Nhưng chỉ đến khi Doku xuất hiện, hành lang ấy mới thực sự trở nên khó lường. Anh mang đến thứ năng lượng mà Guardiola từng có ở những ngày đầu với Barcelona, thứ bóng đá dựa trên bản năng, tốc độ và đột phá.
Doku không chỉ rê bóng giỏi. Anh còn biết khi nào nên dừng, khi nào nên chuyền. Những quyết định của anh giờ chín chắn hơn nhiều so với thời ở Rennes. Anh phối hợp nhịp nhàng với Haaland và Foden, và đôi khi tự mình mở toang thế trận. Ở tuổi 23, cầu thủ người Bỉ đang cho thấy giá trị của bản hợp đồng 60 triệu euro.
Quyết định táo bạo của Man Utd
Manchester United gây bất ngờ khi cho phép Lisandro Martinez trở lại tập cùng đội tuyển Argentina, dù anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối.
Quyết định này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi hầu hết CLB Premier League đều giữ cầu thủ chấn thương ở lại trung tâm y tế của mình. Martinez đã vắng mặt từ tháng 2. Anh chỉ mới tái xuất trên sân tập Carrington cách đây ít tuần, trong giai đoạn cuối của chương trình hồi phục.
Tuy vậy, Man United tin rằng môi trường tập luyện ở đội tuyển Argentina sẽ giúp cầu thủ lấy lại nhịp độ và tinh thần nhanh hơn. Liên đoàn Bóng đá Argentina xác nhận trung vệ này chỉ tập luyện, không thi đấu trong trận giao hữu với Angola.

HLV Ruben Amorim của Man Utd từng nói tiến trình hồi phục của Martinez “sẽ diễn ra chậm rãi”. Nhưng giờ, khi trung vệ 27 tuổi được tập ở cường độ cao cùng Lionel Messi và đồng đội, tốc độ trở lại có thể được đẩy nhanh hơn.
Man United hiểu họ đang ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Hàng thủ thiếu ổn định, trong khi tinh thần chiến đấu của Martinez là điều đội bóng cần. Cho anh tập cùng đội tuyển là một bước đi mạo hiểm, nhưng cũng thể hiện niềm tin của Amorim vào ý chí và chuyên nghiệp của cầu thủ người Argentina.
Nếu mọi việc thuận lợi, Martinez có thể tái xuất sau kỳ nghỉ quốc tế. Một vài phút thi đấu trước Everton hay Crystal Palace cũng đủ để anh lấy lại cảm giác bóng. Và với Man United, việc có lại “chiến binh” ở trung tâm hàng thủ sẽ quý giá chẳng kém một bản hợp đồng mới.
Conte nguy cơ bị Napoli sa thải
Napoli đứng trước cơn bão lớn khi HLV Antonio Conte chuẩn bị có cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo đội bóng sau thất bại 0-2 trước Bologna đêm 9/11.
Hai bàn thắng của Thijs Dallinga và John Lucumì trong hiệp hai khiến nhà đương kim vô địch Serie A mất ngôi đầu bảng, đồng thời đánh dấu trận thứ 5 Napoli thất bại trên mọi đấu trường mùa này và trận thứ 3 liên tiếp không ghi bàn.

Theo nhà báo Italy Matteo Moretto, Conte sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với ban lãnh đạo để bàn chuyện tương lai, khi vị trí của ông tại Napoli trở nên bất ổn. "Conte có thể chia tay Napoli sau cuộc gặp", Daily Mail viết.
Sau trận thua Bologna, Conte tỏ ra thất vọng: "Nếu thua 5 trận, điều đó có nghĩa mọi thứ đang đi sai hướng. Tôi không muốn đi cùng một người đã 'chết', tôi sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên. Chúng tôi cần tìm lại tinh thần, trái tim và sự quyết liệt. Không phải ai cũng đang nghĩ cho tập thể, nhiều người chỉ chăm chăm lo chuyện của mình".
Khủng hoảng của Napoli nối dài sau phát biểu hồi cuối tháng 10, khi Conte gọi kỳ chuyển nhượng mùa hè là một sai lầm. Napoli đưa về 9 tân binh, trong đó có Kevin De Bruyne và Rasmus Hojlund, nhưng đội hình chưa đạt được sự cân bằng.
Hojlund khởi đầu ấn tượng nhưng từ đầu tháng 10 chưa ghi bàn, thậm chí trận gặp Bologna không có cú sút trúng đích nào. Tuy vậy, Conte vẫn chọn tiền đạo 22 tuổi là điểm sáng: "Có thể cậu ấy là người chơi tốt nhất trận, giữ bóng, tấn công sâu và gây khó khăn cho đối thủ".
Napoli hiện tụt xuống thứ 4 trên BXH Serie A. Áp lực đối với Conte chưa bao giờ lớn như lúc này.