Pháp luật

Nỗi ân hận muộn màng của người vợ 'lỡ tay' sát hại chồng

Trần Vũ - Đặng Nguyễn 18/11/2025 08:56

“Con ơi, mẹ lỡ tay rồi!” – tiếng kêu xé đêm của bà Nguyễn Thị Dung (SN 1967) trú xã Châu Lộc, tỉnh Nghệ An khi ôm người chồng vừa gục xuống sau hai nhát dao từ tay mình. Dù vội vã đưa đi cấp cứu, mọi chuyện đã quá muộn. Từ một gia đình yên ấm, bi kịch xảy ra trong khoảnh khắc khiến người phụ nữ hiền lành trở thành bị cáo, hai đứa con bỗng chốc mồ côi cha, mẹ vướng vào lao lý.

Bi kịch từ một đêm say và sự giận dữ vượt ngưỡng

Vừa bước vào phòng xử án nhìn thấy người thân và các con, bà Nguyễn Thị Dung đã khóc nức nở. Có lẽ người vợ này vẫn chưa thôi ám ảnh về những chuyện mình đã làm. Chỉ vì bực tức chuyện chồng uống rượu về khuya và có hành vi mất kiểm soát với mình mà bà đã tước đi mạng sống của người chồng đầu kề má ấp bao nhiêu năm. Bố mất, mẹ vướng vào lao lý khiến các con trở nên côi cút.

6.ảnh pv
Bị cáo Nguyễn Thị Dung tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Ảnh: Trần Vũ

Chiều 22/6/2024, ông S.V.Q. (SN 1964) đi sửa máy cắt cỏ như thường lệ. Đến tối muộn vẫn chưa thấy chồng về, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1967) sốt ruột nhiều lần gọi điện giục về ăn cơm. Ông Q. bảo chưa xong việc, dặn vợ ăn cơm trước. Một mình dùng cơm xong, bà vẫn đứng ngồi không yên. Kêu thêm vài cuộc gọi nữa, nhưng đến gần 23h mới nghe tiếng xe máy trước cổng.

Ông Q. về trong tình trạng say rượu, vừa bước vào nhà đã nhờ vợ bật điện vì “tau đang say”. Khi bà vừa đi ra sân, ông bất ngờ trách móc: “Không biết quan tâm chồng về khuya!”. Lời qua tiếng lại, bực vì chồng say còn trách móc, bà đáp: “Giờ còn ăn uống chi nữa. Lúc tui gọi thì ông không chịu về”.

Không kiềm chế được, ông vung tay và đá bà Dung ngã sấp xuống nền giếng. Cú ngã làm bà đau điếng, lại thêm mệt mỏi vì bệnh đau khớp kéo dài khiến tâm lý bị kích động. Đứng dậy, bà nhìn thấy con dao gần đó và cầm lên, vừa để phòng thân vừa để “dọa” chồng ngừng lại.

Nhưng ông Q. vẫn tiến đến, tiếp tục khua tay, đá nhưng không trúng. Trong lúc giằng co, ông bất ngờ ôm giữ bà từ phía sau. Trong trạng thái hoảng sợ, đau đớn và tức tối dồn nén, bà quay người đâm hai nhát trúng ngực chồng.

Ông Q. đổ gục. Bà thả dao, ôm lấy chồng và hét lên: “Con ơi, đưa bố đi viện!”. Hai người con nghe tiếng động chạy ra liền chứng kiến mẹ ôm cha đầy máu. Sự hoảng loạn, tuyệt vọng, tiếng khóc, tiếng xin lỗi hòa lẫn vào nhau giữa đêm tối.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, ông Q. tử vong do vết thương xuyên tim, phổi. Sự việc khiến cả xóm bàng hoàng. Người dân kể, bà Dung bao năm hiền lành, tần tảo, chưa hề to tiếng với ai. Không ai tin người vợ ấy có thể gây nên bi kịch như vậy.

Từ lúc bị khởi tố, bà sống trong chuỗi ngày dằn vặt. Mỗi lần nhìn thấy con vào thăm, bà chỉ biết cúi mặt khóc. “Giá như hôm đó tôi nhịn thêm chút nữa…”, bà nhiều lần nói trong nước mắt.

6.ảnh pv (2)
Người thân đau buồn khi tham dự phiên xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Phiên tòa và bản án lương tâm còn dai dẳng

Chồng chết, Nguyễn Thị Dung bị bắt vì tội giết người. Hàng xóm láng giềng sững sờ, cho đó là điều không tưởng bởi thường ngày người phụ nữ này hiền lành, tần tảo, luôn vun vén cho gia đình. Gần 30 năm chung sống nghĩa vợ chồng, họ có với nhau hai người con, đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, khi đã lên chức ông, bà thì bi kịch lại ập đến với gia đình.

Ngày ra tòa, vừa nhìn thấy con, cháu, bà Dung bật khóc nghẹn ngào. Người phụ nữ nhỏ thó, khắc khổ ấy cố đứng vững trước bục khai báo, nhưng đôi tay run rẩy không giấu được sự ân hận.

Khai với HĐXX, bà nói không có ý định tước đi mạng sống của chồng. Suốt nhiều năm, mỗi lần ông say, bà vẫn cố nhẫn nhịn cho êm nhà. Hôm xảy ra sự việc, do bị đá trúng chỗ đau, lại bị ông ôm giữ trong lúc kích động nên phản ứng theo bản năng. “Bị cáo chỉ muốn dọa để ông ấy dừng lại… chứ không nghĩ sẽ gây hậu quả như vậy”, bà nói rồi bật khóc.

Khi được hỏi: “Vì sao bị cáo không bỏ chạy?”, bà nghẹn lời: “Lúc đó chân đau lắm. Với lại ông ấy ôm từ phía sau, bị cáo hoảng quá, không nghĩ kịp”.

Luật sư bào chữa cho biết, nhiều năm nay mỗi khi say rượu, ông Q. đều có hành vi đánh vợ. Bị cáo cam chịu để giữ hòa khí gia đình, sợ ảnh hưởng đến các con. Tối hôm đó, việc bị đá trúng nơi đang đau khớp khiến bà mất kiểm soát. Luật sư không tranh luận về tội danh nhưng đề nghị tòa xem xét hoàn cảnh, tính chất mâu thuẫn tích tụ nhiều năm.

Ở hàng ghế đại diện hợp pháp của bị hại, hai người con nhiều lần bật khóc khi nghe mẹ trình bày. Cả hai đều xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mẹ, không yêu cầu bồi thường. “Chúng con mất bố rồi, giờ chỉ mong mẹ sớm trở về để còn có chỗ dựa tinh thần”, người con trai nói.

1.ảnh pv
Vì phút nóng giận, bị cáo đã phạm tội giết người. Ảnh: Trần Vũ

Khi được nói lời sau cùng, bà Dung cúi đầu: “Tôi xin lỗi gia đình chồng, xin lỗi hai con. Tôi ân hận lắm. Mong tòa cho tôi cơ hội sớm trở về để chăm mẹ già và bù đắp cho các con”.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn, ăn năn, nhân thân tốt, đã khắc phục phần nào hậu quả, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa phân tích: “Khi chồng đang say, bị cáo nên nhẫn nhịn, tránh cãi vã để mâu thuẫn không leo thang. Chỉ một phút nóng giận đã dẫn đến thảm kịch cho cả gia đình”.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.

Kết thúc phiên xử, bà Dung bước ra trong ánh nhìn lặng lẽ của con cháu và người thân nội ngoại. Không ai còn trách móc, chỉ còn sự xót xa. Một khoảnh khắc mất kiểm soát đã cuốn đi mái ấm được vun vén gần 30 năm, để lại khoảng trống không gì bù đắp.

Bản án pháp luật rồi sẽ có ngày thi hành xong, nhưng bản án lương tâm mà người phụ nữ này phải mang theo có lẽ sẽ đeo đẳng suốt phần đời còn lại. Bi kịch của gia đình bà cũng là lời cảnh tỉnh: Những mâu thuẫn trong gia đình, nhất là khi một bên say rượu, chỉ cần một phản ứng vượt giới hạn là có thể biến cơn nóng giận thành tội ác.

Trần Vũ - Đặng Nguyễn