Scotland thắng Đan Mạch 4-2, trở lại World Cup sau 28 năm

CTVX19/11/2025 07:58

McTominay mở tỷ số bằng cú xe đạp chổng ngược phút 3, Shankland tái lập lợi thế, Tierney và McLean định đoạt ở bù giờ; Scotland hạ Đan Mạch 4-2 để giành vé World Cup.

Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2 tại Hampden Park để giành quyền dự World Cup lần đầu sau 28 năm, trong một đêm bùng nổ cảm xúc với hai bàn ở thời gian bù giờ hiệp hai. Họ cần trọn 3 điểm để đứng đầu bảng, và đã hoàn thành bằng một kịch bản chỉ bóng đá mới viết ra.

Các khoảnh khắc then chốt

  • Phút thứ 3: Scott McTominay thực hiện cú xe đạp chổng ngược mở tỷ số.
  • VAR xác định penalty cho Đan Mạch sau pha phạm lỗi của Andy Robertson với Gustav Isaksen; Rasmus Hojlund gỡ hòa.
  • Rasmus Kristensen nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với John McGinn, Đan Mạch còn 10 người.
  • Phút 78: Lawrence Shankland đệm bóng cận thành, 2-1 cho Scotland; ba phút sau, Patrick Dorgu của Manchester United gỡ hòa.
  • Kieran Tierney đưa Scotland vượt lên cuối trận trước khi Kenny McLean lốp bóng từ giữa sân ấn định 4-2 ở bù giờ.
Scotland có 2 bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2.
Scotland có 2 bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2.

Diễn biến: từ bàn thắng mở màn đến cao trào bù giờ

McTominay mở màn cho cơn lốc

Hampden Park còn vang khúc Flower of Scotland thì McTominay đã thiết lập tông cho đêm lịch sử. Cựu tiền vệ Manchester United tung người móc bóng đẹp mắt ở phút thứ 3, cú đá kiểu chung kết châu Âu, đưa Scotland dẫn trước và thắp lửa trên khán đài.

McTominay lập siêu phẩm.
McTominay lập siêu phẩm.

VAR đảo chiều, rồi chiếc thẻ đỏ mở lối

Căng thẳng kéo đến khi Andy Robertson phạm lỗi với Gustav Isaksen. VAR can thiệp gần bốn phút để xác định điểm phạm lỗi và trao penalty cho Đan Mạch; Rasmus Hojlund dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đúng thời khắc áp lực lớn nhất, John McGinn mang về bước ngoặt khi Rasmus Kristensen nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với anh, khiến Đan Mạch chỉ còn 10 người và thế trận xoay chiều.

Shankland lên tiếng, Dorgu đáp trả

Niềm tin trở lại khi Lawrence Shankland vào sân và ngay lập tức đệm bóng cận thành ở phút 78, tái lập thế dẫn trước 2-1. Nhưng chỉ ba phút sau, hậu vệ trái Patrick Dorgu của Manchester United gỡ hòa, đẩy Scotland vào bờ vực play-offs.

Clarke đổi sơ đồ, Tierney thắp lại giấc mơ

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, HLV Steve Clarke rút Aaron Hickey và tung Kieran Tierney, chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ. Quyết định này cho phép Tierney dâng cao nhiều hơn và từ đó anh tung cú sút ngoạn mục, đưa Scotland vượt lên khi đồng hồ chỉ còn ít phút.

Tierney ghi bàn thắng đẳng cấp.
Tierney ghi bàn thắng đẳng cấp.

McLean chấm dứt 28 năm chờ đợi

Trong lúc Đan Mạch dồn toàn lực tìm bàn gỡ, Kenny McLean bất ngờ tung cú sút từ giữa sân, lốp bóng qua đầu Kasper Schmeichel. Pha xử lý táo bạo khép lại một đêm điên rồ, ấn định chiến thắng 4-2 và mở toang cánh cửa World Cup cho Scotland.

Góc chiến thuật: can đảm thay đổi để chiến thắng

Đường đi của Scotland không thẳng tắp, nhưng sự chủ động điều chỉnh là chìa khóa. Việc chuyển sang sơ đồ ba trung vệ ở cuối trận giúp gia cố khâu luân chuyển bóng và tạo điều kiện cho Tierney xuất hiện cao hơn ở hành lang trái, đúng thời điểm đối thủ hụt người và suy giảm cường độ.

Trong bối cảnh tâm lý chao đảo sau bàn thua từ chấm 11m và bàn gỡ nhanh của Đan Mạch, Scotland vẫn giữ kỷ luật: tận dụng người hơn, kiên nhẫn đưa bóng ra biên, chờ khoảnh khắc. Hai bàn ở bù giờ là hệ quả của sự can đảm chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Thống kê đáng chú ý

  • Tỷ số: Scotland 4-2 Đan Mạch.
  • Lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 1998, sau 28 năm chờ đợi.
  • McTominay mở tỷ số ở phút thứ 3 bằng cú xe đạp chổng ngược.
  • VAR mất gần 4 phút trước khi xác định penalty cho Đan Mạch.
  • Shankland nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 78; Đan Mạch gỡ hòa ba phút sau.
  • Scotland ghi 2 bàn ở thời gian bù giờ hiệp hai.

Tác động và cảm xúc

Ba điểm đưa Scotland đứng đầu bảng và giành vé World Cup, hoàn thành nấc thang mà HLV Steve Clarke theo đuổi sau hai kỳ EURO. Nụ cười lẫn nước mắt trên sân Hampden Park không chỉ là niềm vui bóng đá, đó là sự giải tỏa cho một thế hệ người hâm mộ đã chờ đợi gần ba thập kỷ.

CTVX