Tuấn Hưng đến Đắk Lắk hỗ trợ bà con sau 2 tuần tang lễ mẹ
Hai tuần sau tang lễ của mẹ, ca sĩ Tuấn Hưng đã có mặt tại Đắk Lắk, trực tiếp trao 380 phần quà cho bà con vùng lũ. Vẻ ngoài tiều tụy của anh gây xúc động.
Nén nỗi đau, đến với bà con vùng lũ
Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng đã có mặt tại Đắk Lắk để trao quà cứu trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử. Chuyến đi này được thực hiện chỉ hai tuần sau khi mẹ ruột của anh qua đời, khiến nhiều người không khỏi xúc động trước tinh thần của nam ca sĩ.

Theo chia sẻ, Tuấn Hưng cùng nhóm bạn đã trao 380 phần quà, chủ yếu là gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, cho người dân đang gặp khó khăn. Anh trực tiếp kiểm tra từng phần quà và ân cần hỏi han bà con.
"Những gì mà nhóm nhận được từ những sự gửi gắm từ mọi nơi mọi hướng quả thật ý nghĩa vô cùng để thấy sự đồng lòng và sự đoàn kết của người Việt Nam. Ai có của góp của, ai có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít thì góp ít", nam ca sĩ chia sẻ về ý nghĩa của chuyến đi.

Sự đồng hành của gia đình và đồng nghiệp
Trên trang cá nhân, bà xã của Tuấn Hưng là Hương Baby đã đăng tải hình ảnh của chồng trong chuyến cứu trợ và bày tỏ sự ủng hộ: "Bão lũ qua đi - tình người ở lại... Bão có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng không thể cuốn đi nghĩa tình. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé".
Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp. Trong đó, diva Thanh Lam đã để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Thương quá".

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng nam ca sĩ chung tay thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai.

Nỗi mất mát và tình cảm dành cho người mẹ quá cố
Trước đó, vào ngày 15/11, gia đình ca sĩ Tuấn Hưng thông báo mẹ anh là bà Nguyễn Thị Lam đã qua đời ở tuổi 76 sau một thời gian điều trị bệnh. Vợ chồng anh đã luôn túc trực, kề cận chăm sóc mẹ trong suốt quá trình bà chữa bệnh.


Nam ca sĩ từng xúc động chia sẻ về nỗi mất mát: "Cả cuộc đời mẹ hy sinh chăm chồng, con rồi đến các cháu... Vợ chồng con đã nhận được những sự trợ duyên để cầu xin hương hồn mẹ vãng sanh và hướng về cửa Phật mong mẹ về nơi cực lạc bình an và nhẹ nhàng".
Đối với Tuấn Hưng, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời, tần tảo và hết lòng vì con cái. Bà từng mưu sinh vất vả ở chợ Đồng Xuân để lo cho các con có cuộc sống đủ đầy và theo đuổi đam mê.

Hiện tại, Tuấn Hưng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và ba người con. Anh cho biết cả hai vợ chồng luôn lắng nghe và thay đổi để vun đắp cho tổ ấm của mình.