Nữ Việt Nam thua 0-1 Philippines, Lê Phát tin hạ Malaysia

CTVX09/12/2025 06:33

Không được 11m ở phút 90+2 rồi thua 90+4 trước Philippines, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar để tự quyết; U22 Việt Nam ráo riết chuẩn bị đấu U22 Malaysia, Lê Phát tự tin chiến thắng.

Pha bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 90+2 không được thổi 11m, và chỉ hai phút sau Philippines ghi bàn ấn định thắng lợi 1-0 tại sân vận động Chonburi (Thái Lan) — diễn biến nghẹt thở đẩy tuyển nữ Việt Nam vào trận “sinh tử” với Myanmar ở lượt cuối bảng B SEA Games 33. Ở Bangkok (Thái Lan), U22 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho cuộc hẹn quyết định với U22 Malaysia; tiền đạo Nguyễn Lê Phát giữ vững niềm tin vào chiến thắng và kể lại câu chuyện vừa đá SEA Games vừa theo học đại học.

Lê Phát trong màu áo Ninh Bình.
Lê Phát trong màu áo Ninh Bình.

Khoảnh khắc 90+2 đến 90+4 và thế cục bảng B nữ

Phút 90+2, Nguyễn Thị Thanh Nhã tạt bóng trúng tay Alessandrea Carpio trong vòng cấm. Tuyển Việt Nam đòi penalty nhưng trọng tài Gulshoda Saidqulova cho trận đấu tiếp diễn. Từ tình huống tổ chức đá phạt ngay sau đó, Philippines ghi bàn quyết định ở phút 90+4 nhờ cú dứt điểm của Ramirez, khép lại trận đấu với tỷ số 0-1.

Thất bại này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào thế phải thắng Myanmar ở lượt cuối để bảo vệ hy vọng đi tiếp. Cục diện hiện tại: Myanmar dẫn đầu với 6 điểm, Việt Nam 3 điểm, Philippines 3 điểm. Theo đánh giá từ nội bộ đội bóng, Philippines gần như chắc chắn giành 3 điểm trước Malaysia — vì thế cuộc đối đầu Việt Nam vs Myanmar mang tính chất “chung kết bảng”.

HLV Mai Đức Chung không hài lòng về trọng tài

Sau trận, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối: “ĐT nữ Việt Nam thua rất đáng tiếc. Đáng lẽ với diễn biến trận đấu, kết quả hòa sẽ hợp lý hơn”. Ông nhận trách nhiệm ở tình huống dẫn tới bàn thua, đồng thời cho rằng các quyết định của trọng tài thiếu nhất quán: không thổi phạt tình huống bóng chạm tay của Philippines nhưng lại xử lý rất chặt với Việt Nam.

HLV Lê Đức Chung không hài lòng về trọng tài.
HLV Lê Đức Chung không hài lòng về trọng tài.

Âm hưởng chiến thuật từ trận thua

Việc không được hưởng 11m ở thời điểm 90+2 và nhận bàn thua 90+4 cho thấy tầm quan trọng của khả năng quản trị cảm xúc ở cuối trận. Trong trận “chung kết” với Myanmar, nhiệm vụ ưu tiên của Việt Nam là duy trì sự tập trung trong các khoảnh khắc chuyển tiếp, giảm thiểu sai số ở các tình huống cố định — những chi tiết đã định đoạt kết quả trước Philippines.

U22 Việt Nam siết nhịp cho trận quyết định với U22 Malaysia

Chiều 8/12, U22 Việt Nam tiếp tục guồng tập tại Bangkok để hướng tới lượt cuối bảng B SEA Games 33. Trước buổi tập, Nguyễn Lê Phát — lần đầu dự SEA Games — khẳng định sự chuẩn bị về tâm thế và tính kỷ luật trong thi đấu là then chốt để vượt qua U22 Malaysia.

Nói về đối thủ, Lê Phát nhấn mạnh: “Malaysia là đội bóng mạnh, giàu thể lực và tốc độ. Chúng tôi phải sẵn sàng thích ứng trong mọi thời điểm trên sân, giữ sự tự tin và đoàn kết như HLV luôn nhắc nhở”. Dù đánh giá cao sức mạnh đối phương, tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình khẳng định mục tiêu không thay đổi: U22 Việt Nam hướng đến chiến thắng.

Hậu trường: vừa học đại học, vừa đá SEA Games

Lê Phát cho biết anh cùng hai đàn anh Thanh Nhàn và Xuân Bắc vẫn đang theo học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Nhóm cầu thủ này sắp xếp thời gian khoa học để không bỏ bê việc học, ngay cả khi lịch thi đấu và tập luyện tại SEA Games dày đặc.

Phản ứng từ Philippines sau chiến thắng

HLV Mark Torcaso tự hào về màn thể hiện của đội bóng tại Chonburi: “Chiến thắng này giúp chúng tôi thắp lại hy vọng đi tiếp sau trận thua Myanmar. Các cầu thủ trẻ đã phối hợp ăn ý với những người đàn chị giàu kinh nghiệm để giành 3 điểm quý giá”.

Thống kê đáng chú ý

  • Tỷ số: Việt Nam 0-1 Philippines (bàn thắng 90+4).
  • Tình huống gây tranh cãi: bóng chạm tay Alessandrea Carpio phút 90+2, không có penalty.
  • Cục diện bảng B bóng đá nữ SEA Games 33: Myanmar 6 điểm; Việt Nam 3 điểm; Philippines 3 điểm.
  • Lượt cuối: Việt Nam gặp Myanmar; Philippines đối đầu Malaysia (Philippines gần như chắc chắn giành 3 điểm).
  • U22 Việt Nam tập luyện tại Bangkok, chuẩn bị gặp U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B.

Trọng tâm của ngày thi đấu nằm ở hai trận “sinh tử”: tuyển nữ Việt Nam đấu Myanmar để tự quyết tấm vé đi tiếp, và U22 Việt Nam phải vượt qua thử thách thể lực, tốc độ của U22 Malaysia — với niềm tin từ chính phòng thay đồ rằng chiến thắng là mục tiêu duy nhất.

CTVX