Hôm nay khai mạc SEA Games 33; Mbappe gãy ngón tay
SEA Games 33 chính thức khai mạc tối 9/12 ở Bangkok với thông điệp “WE ARE ONE”. Trong khi U22 Việt Nam chỉ cần hòa Malaysia để vào bán kết, tuyển Nữ Việt Nam lại thất thế sau trận thua Philippines phút bù giờ. Ở châu Âu, Mbappe khiến Real lo lắng khi dính chấn thương gãy ngón tay trước trận gặp Man City... Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.
Hôm nay khai mạc SEA Games 33
Lễ khai mạc SEA Games 2025 diễn ra tối 9/12 tại sân Rajamangala (Bangkok), đánh dấu sự trở lại của đại hội thể thao khu vực đúng nơi khởi nguồn SEAP Games 1959. Với chủ đề “WE ARE ONE”, Thái Lan muốn gửi thông điệp đoàn kết và khẳng định vị thế quốc gia từng đặt nền móng cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
Lễ khai mạc được xây dựng theo 5 phần, kể lại hành trình hình thành – phát triển của SEA Games bằng ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và công nghệ hiện đại như LED độ phân giải cao, laser, mapping 360 độ. Các yếu tố văn hóa đặc trưng như múa Ram Thon, Hanuman, voi trắng hay kiến trúc Ayutthaya được kết hợp với hiệu ứng trình diễn để tạo nên không gian mang đậm bản sắc Thái.

Kỳ SEA Games lần này đặt mục tiêu trở thành đại hội “xanh” nhất lịch sử: Hạn chế khí thải, dùng vật liệu tái chế và giảm tối đa tác động môi trường, trong đó nhiều hạng mục mô phỏng thay cho pháo hoa truyền thống.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của BamBam (GOT7) cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan. Tuy nhiên, tâm điểm được chờ đợi nhất là nghi thức thắp đuốc “chưa từng có”. Ban tổ chức cho biết hình thức thắp đuốc mới sẽ đảm bảo tính nghệ thuật lẫn tiêu chí bảo vệ môi trường. Nhiều nguồn tin cho rằng ngọn đuốc năm nay có thể được tạo bằng hologram, năng lượng tái tạo và hiệu ứng ánh sáng thay cho lửa thật.
U22 Việt Nam cầm hòa Malaysia sẽ đi tiếp
Thất bại của U22 Indonesia trước U22 Philippines đã mở ra lợi thế lớn cho Việt Nam trên hành trình vào bán kết SEA Games 33.
Trận thua này không chỉ khiến cục diện bảng C đảo lộn mà còn tác động trực tiếp đến cuộc đua suất nhì bảng có thành tích tốt nhất, vị trí mà Indonesia buộc phải tranh chấp nếu muốn đi tiếp.
U22 Indonesia bước vào SEA Games 2025 với nhiều kỳ vọng, nhưng họ đã sớm vấp ngã ngay trong trận mở màn gặp U22 Philippines. Thầy trò HLV Indra Sjafri nhận thất bại 0-1 trên sân 700th Anniversary, trận đấu mà họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không thể tận dụng cơ hội. Bàn thua đến ở thời điểm nhạy cảm nhất. Ở phút bù giờ hiệp một, Otu Banatao bật cao đánh đầu quyết đoán, đưa bóng vào lưới Indonesia, giúp Philippines giành trọn 3 điểm.
Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, U22 Philippines trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết SEA Games 33 với tư cách nhất bảng C. Trong khi đó, Indonesia rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khi chỉ còn một trận cuối gặp U22 Myanmar vào ngày 12/12 tại Chiang Mai. Garuda Muda buộc phải thắng thật đậm để nuôi hy vọng lọt vào nhóm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Tuy nhiên, số phận của Indonesia không còn nằm trong tay họ. Vì ở bảng B, U22 Việt Nam và U22 Malaysia hiện cùng sở hữu 3 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu hai đội hòa nhau ở lượt trận cuối, cả Việt Nam lẫn Malaysia sẽ nắm tay nhau vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả từ bảng C.

Đó chính là “cơn ác mộng” đối với Indonesia. Dù thầy trò Indra Sjafri có thắng Myanmar với tỷ số đậm bao nhiêu, họ cũng chỉ có tối đa 3 điểm, còn Việt Nam và Malaysia có 4 điểm trong trường hợp hai đội hòa nhau.
Điều này biến tình thế của U22 Indonesia trở nên cực kỳ nguy cấp. Họ buộc phải thắng, nhưng đồng thời còn phải trông chờ một kết quả “không hòa” ở trận U22 Việt Nam - U22 Malaysia. Chỉ cần U22 Việt Nam và U22 Malaysia cầm chân nhau, mọi nỗ lực của Indonesia ở lượt trận cuối đều trở thành vô nghĩa.
Thủng lưới phút bù giờ, tuyển Nữ Việt Nam thua 0-1 Philippines
Tối 8/12, tuyển Nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 33. Dù nhập cuộc tốt và tạo nhiều cơ hội với các pha dứt điểm của Bích Thùy, Hải Yến và Huỳnh Như, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn không thể ghi bàn.
Philippines dần lấy lại thế trận nhờ thể hình vượt trội và các pha bóng bổng. Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, Philippines bất ngờ ghi bàn ở phút bù giờ: Từ pha bóng bổng của thủ môn Davies, tình huống dứt điểm cận thành của Casimere và cú đá bồi của Mary Louise đã đánh bại thủ môn Kim Thanh.

Thua trận, tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 bảng B với 3 điểm. Ở lượt cuối ngày 11/12 gặp Myanmar, “Những cô gái Vàng” buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào bán kết.
MU nhảy 6 bậc trên bảng xếp hạng sau trận thắng 4-1
Rạng sáng 9/12, MU đánh bại Wolves trên sân khách, qua đó nhảy vọt từ thứ 12 lên thứ 6 sau 15 vòng đấu.
Trước đối thủ chưa thắng trận nào từ đầu mùa, MU sớm đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép khá lớn lên khung thành Wolves.
Phút 25, bàn mở tỷ số đến với đội khách sau một tình huống lóng ngóng đến khó tin của hàng thủ chủ nhà. Xuất phát từ pha mất bóng Andre, Matheus Cunha thoát xuống, chuyền ngang nhưng sửa lưng Bruno Fernandes. Dù vậy đã trượt ngã, số 8 vẫn kịp lấy lại thăng bằng, che bóng rồi dứt điểm qua hai chân thủ thành Sam Johnstone, đưa MU vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua, "Quỷ đỏ" bất ngờ giảm nhịp độ và để Wolves vùng lên mạnh mẽ. Đội chủ sân Molineux đã không ghi nổi một bàn trong 5 trận gần nhất nhưng trước hàng thủ tệ hại của MU, "Bầy sói" vẫn kịp gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Phút 45+2, Jean-Ricner Bellegarde volley hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m, hạ guc Senne Lammens.
Sang đầu hiệp hai, MU sớm tái lập thế dẫn bàn ở phút 51, sau một tình huống phản công. Diogo Dalot ghi dấu ấn với đường chuyền vừa tầm để Bryan Mbeumo dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là pha lập công thứ 6 của cựu sao Brentford ở Premier League mùa này.
Khoảnh khắc tỏa sáng của Mbeumo giúp MU cởi bỏ áp lực để thi đấu thanh thoát hơn. Phút 63, mành lưới Wolves lại rung lên sau pha phối hợp mẫu mực giữa Bruno và Mason Mount. Số 8 thực hiện đường chuyền loại hàng thủ chủ nhà để đồng đội người Anh băng vào dứt điểm một chạm, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Trong phần còn lại của trận đấu, "Quỷ đỏ" thi đấu ung dung và có thêm bàn thứ 4 ở phút 82. Sau tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Yerson Mosquera, Bruno hoàn tất cú đúp với cú đá lạnh lùng và đầy hiểm hóc từ cự ly 11 m.
Kết quả này giúp MU vươn lên thứ 6 với 25 điểm, bằng điểm Chelsea và chỉ kém vị trí thứ 4 của Crystal Palace đúng 1 điểm. Ở vòng tiếp theo, thầy trò Ruben Amorim sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bournemouth. Trong khi đó, Wolves thua trận thứ 9 liên tiếp và đã cách nhóm an toàn đến 13 điểm. Chỉ có phép màu mới giúp đội chủ sân Molineux trụ lại Premier League mùa này.
Mbappe gãy ngón tay
Kylian Mbappe bị gãy ngón áp út tay trái trong trận thua Celta Vigo 0-2 thuộc vòng 15 La Liga hôm 8/12.
Mbappe dính chấn thương trong hiệp một trận đấu với Celta Vigo sau một pha tiếp đất không tốt. Anh lập tức tỏ ra đau đớn và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau đó, Mbappe vẫn tiếp tục thi đấu hết hiệp hai với bàn tay quấn băng dày.
Việc phải chơi bóng trong tình trạng đau liên tục ảnh hưởng rõ rệt đến Mbappe. Anh hạn chế va chạm và gặp khó trong việc giữ sự tập trung. Sau trận, các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận ngón áp út tay trái của anh bị gãy.
Sau khi trao đổi với đội ngũ y tế, Mbappe tự đưa ra quyết định sẽ ra sân ở trận gặp Manchester City thuộc League Phase, Champions League vào ngày 11/12. Chấn thương này không đe dọa trực tiếp đến khả năng vận động, nhưng chắc chắn khiến ngôi sao người Pháp phải thi đấu trong cảm giác khó chịu.

Không chỉ Mbappe, tình hình lực lượng của Real Madrid trước trận đấu lớn cũng không thật sự thuận lợi. Dean Huijsen gần như chắc chắn vắng mặt. Camavinga có khả năng trở lại, nhưng cơ hội không cao. Trong khi đó, Rüdiger, Valverde và Bellingham đều kết thúc trận gần nhất với những dấu hiệu khó chịu ở cơ. Mức độ không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần được theo dõi.
Chỉ 2 ngày trước cuộc chạm trán với đội bóng của Pep Guardiola, Real Madrid đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo về thể trạng. Việc Mbappe chấp nhận ra sân trong bối cảnh chấn thương cho thấy tầm quan trọng của trận đấu, đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho tiền đạo người Pháp.