Bóng đá Thái Lan chia rẽ sau thất bại trước U22 Việt Nam

Tạo Trí19/12/2025 12:11

Thất bại 2-3 ở chung kết SEA Games 33 không chỉ lấy đi HCV của U22 Thái Lan mà còn châm ngòi cho cuộc tranh cãi gay gắt giữa các cựu danh thủ về năng lực HLV.

Cú sụp đổ tại Rajamangala

Trận chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala đã chứng kiến một trong những cuộc lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử. Dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 nhờ các pha lập công của Yotsakorn và Seksan, U22 Thái Lan đã ở rất gần tấm huy chương vàng thứ 17. Tuy nhiên, một hiệp hai và hiệp phụ thi đấu thiếu tập trung đã khiến họ trả giá đắt, để đối thủ lật ngược thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

HLV U22 Thái Lan đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều sau thất bại tại SEA Games 33
HLV U22 Thái Lan nhận những lời nói trái chiều

Thất bại này không chỉ là nỗi đau trên sân cỏ. Nó còn châm ngòi cho một cuộc tranh cãi công khai, làm bộc lộ những rạn nứt trong nội bộ các cựu danh thủ bóng đá Thái Lan.

Cuộc khẩu chiến của các huyền thoại

Tâm điểm của sự chỉ trích nhắm vào HLV trưởng U22 Thái Lan. Ngay sau trận đấu, cựu tiền đạo Sarayut Chaikamdee, người có biệt danh "Jo 5 Yala", đã không ngần ngại bày tỏ sự tức giận trên trang cá nhân.

"Cho phép tôi được lên tiếng với tư cách là một người làm nghề, giống như bao HLV khác chưa từng có cơ hội như thế này!! HLV thật sự quá ngu ngốc!!", Sarayut viết. Ông còn kêu gọi các cựu tuyển thủ khác cùng lên tiếng, cho rằng họ đang "sợ hãi".

Tuy nhiên, phát ngôn gay gắt của Sarayut đã vấp phải sự phản đối từ chính các đồng đội cũ. Teeratep Winothai, một trong những tài năng nổi bật của bóng đá Thái Lan, từng có thời gian tu nghiệp tại Crystal Palace và Everton, đã lên tiếng kêu gọi sự tôn trọng.

"Hãy động viên thay vì mạt sát. Phân tích, phê bình là cần thiết, nhưng chửi bới thì không nên. Khi còn thi đấu, chúng ta cũng đâu muốn bị đối xử như vậy", Winothai chia sẻ quan điểm ôn hòa hơn.

Góc nhìn thực tế

Trong khi đó, một cựu danh thủ khác là Prasert Changmool lại có cái nhìn khách quan và thực tế hơn về thất bại. Ông cho rằng nên thừa nhận sức mạnh của đối thủ thay vì chỉ tập trung vào việc đổ lỗi.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức. Nhưng phải chấp nhận sự thật là Việt Nam đã chuẩn bị tốt hơn và xứng đáng chiến thắng", Prasert Changmool phân tích.

Trận thua trước U22 Việt Nam rõ ràng đã để lại một vết thương sâu sắc cho nền bóng đá Thái Lan, không chỉ về mặt tỷ số mà còn về cách họ đối diện với thất bại và định hướng cho tương lai.

Tạo Trí