Khánh Thi - Phan Hiển: Con trai 10 tuổi cao lớn, 2 lần vô địch thế giới
Gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển chia sẻ bộ ảnh Giáng sinh ấm áp, trong đó con trai đầu lòng Kubi gây chú ý với chiều cao vượt trội và thành tích ấn tượng.
Không khí Giáng sinh ấm áp và chia sẻ dí dỏm
Nhân dịp Giáng sinh, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển đã chia sẻ bộ ảnh gia đình mới. Trong ảnh, cặp đôi cùng ba con diện trang phục đồng điệu màu đỏ, mang lại không khí lễ hội vui tươi và ấm cúng.
Đi kèm bộ ảnh, Phan Hiển có chia sẻ hài hước về sự phát triển nhanh chóng của con trai đầu lòng, bé Kubi: “Dự là năm sau phải thay đổi vị trí thôi chứ kiễng chân kiểu này mỏi quá rồi”. Điều này cho thấy cậu bé đã cao lớn gần bằng bố.

Khánh Thi cũng gửi gắm thông điệp về tình yêu và sự ấm áp đến mọi người: “Mong rằng mùa Giáng sinh này sẽ mang đến sự bình an, ấm áp và một năm mới thật trọn vẹn cho tất cả mọi người. Chúc cho các bạn nhỏ sẽ luôn đầy ắp tiếng cười trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và gia đình”.
Quý tử nối nghiệp với thành tích đáng nể
Bé Kubi, tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của cặp đôi. Ở tuổi lên 10, Kubi không chỉ có ngoại hình cao ráo, điển trai mà còn thể hiện tài năng nổi bật trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao, nối nghiệp cha mẹ.

Cậu bé đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, trong đó nổi bật là hai lần vô địch thế giới hạng thiếu nhi tại giải đấu Syllabus World Championship. Bên cạnh đó, Kubi cũng giành được nhiều huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Tổ ấm viên mãn và cách nuôi dạy con
Khánh Thi và Phan Hiển chính thức kết hôn vào năm 2022 sau một thời gian dài gắn bó. Hiện tại, gia đình có ba người con: Minh Cường (Kubi), Vương Diễm (Anna, sinh năm 2018) và Thùy Linh (Lisa, sinh năm 2023). Cặp đôi thường xuyên dành thời gian ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm cùng các con, cho thấy sự quan tâm và trân trọng giá trị gia đình.

Dù tự hào về thành công của con trai, Khánh Thi cho biết vợ chồng cô luôn cố gắng giữ cho con một tuổi thơ bình thường. Cô chia sẻ: “Tôi không muốn con biết rằng con là nhà vô địch thế giới, đang được cả nước khen ngợi. Tôi sợ điều đó sẽ làm hỏng em bé. Nhưng khi mình nhìn vào những gia đình không phải nghệ sĩ, thì điều đó với họ là cả niềm hạnh phúc... Nhưng tôi và Hiển phải kiềm lại những cảm xúc đó, thì đôi khi hơi tội cho bé”.