Báo Thái Lan gọi tên Nguyễn Đình Bắc sau trận chung kết lịch sử
Sau màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Thái Lan, tiền vệ Nguyễn Đình Bắc được truyền thông chủ nhà ca ngợi là biểu tượng cho chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam.
Màn trình diễn khẳng định vị thế
Sau trận chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính, truyền thông Thái Lan đã dành sự chú ý đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao sáng nhất trong hành trình giành huy chương vàng của U22 Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 7 được xem là biểu tượng cho tinh thần quật cường và màn lội ngược dòng lịch sử của đội bóng ngay trên sân Rajamangala.
Trong trận đấu cuối cùng, U22 Việt Nam đã bị đội chủ nhà dẫn trước 0-2 nhưng đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Nguyễn Đình Bắc là nhân tố chủ chốt trong thành công của đội, với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 4 trận đấu. Anh cũng lập thành tích ấn tượng khi giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" trong cả hai trận vòng bảng và trận bán kết.
Lời thừa nhận từ truyền thông Thái Lan
Tờ báo uy tín Thairath đã có một bài viết riêng để ca ngợi tài năng của Nguyễn Đình Bắc với tiêu đề: "Được dịp xưng vương: Đình Bắc số 7 Việt Nam khẳng định vị thế ‘vua Đông Nam Á’ sau chức vô địch SEA Games 2025."

Bài viết của Thairath mô tả: "Ngày 19/12/2025, Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ tấn công mang áo số 7, đã hô vang giữa sân Rajamangala rằng Việt Nam chính là ‘vua Đông Nam Á’ thực sự, sau khi ghi bàn rút ngắn tỷ số trong trận cầu siêu kịch tính giúp Việt Nam lội ngược dòng đánh bại ‘Voi chiến’ Thái Lan, đội chủ nhà từng 16 lần vô địch SEA Games, với tỷ số 3-2 để đăng quang lần thứ 4 ngay trên đất Thái."
Phát biểu của người hùng
Tờ báo này cũng trích dẫn những chia sẻ đầy cảm xúc của Đình Bắc sau trận đấu: "Tôi rất hạnh phúc. Vô địch ngay trên đất Thái Lan thì không còn gì tuyệt vời hơn. Chúng tôi từng đăng quang ở Indonesia, giờ lại vô địch tại Thái Lan. Việt Nam chính là vua của Đông Nam Á."
Tiền vệ sinh năm 2004 cũng tiết lộ về lời động viên của HLV Kim Sang-sik khi đội nhà bị dẫn trước hai bàn: "HLV yêu cầu tôi phải tiếp tục chạy, chiến đấu hết mình. Hôm nay tôi đã chơi với 200% sức lực, vì màu cờ sắc áo đội tuyển. Và cuối cùng chúng tôi là nhà vô địch. Được đăng quang trên đất Thái thực sự mang lại cảm xúc không thể nào quên."
Sự công nhận từ truyền thông Thái Lan không chỉ cho thấy tầm ảnh hưởng của Nguyễn Đình Bắc mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và đẳng cấp của thế hệ cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 33.
