Hùng Dũng lập siêu phẩm 30m, Hà Nội FC ngược dòng thắng PVF-CAND
Bị dẫn trước trong hiệp một, Hà Nội FC đã lội ngược dòng thành công trước PVF-CAND với tỷ số 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Đỗ Hùng Dũng và bàn thắng trên chấm 11m của Văn Tùng.
Màn lội ngược dòng ấn tượng
CLB Hà Nội đã giành chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu Tứ hùng sau màn lội ngược dòng kịch tính với tỷ số 2-1 trước PVF-CAND. Bị dẫn trước sau 45 phút đầu, đội bóng thủ đô đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong hiệp hai, trong đó dấu ấn lớn nhất thuộc về đội trưởng Đỗ Hùng Dũng với một siêu phẩm sút phạt từ ngoài 30m.
Bước vào trận đấu sau thất bại trước HAGL ở ngày ra quân, Hà Nội FC nhập cuộc thận trọng với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Thế trận trong hiệp một diễn ra khá cân bằng, tuy nhiên sự thiếu kinh nghiệm ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Phút 39, sau một tình huống lộn xộn, Nguyễn Bảo Long đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đội khách, đưa PVF-CAND vươn lên dẫn trước 1-0.
Hiệp hai bùng nổ
Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép mạnh mẽ. Đội bóng của HLV Daiki Iwamasa hoàn toàn kiểm soát khu trung tuyến, dồn ép đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của Hùng Dũng, các đợt tấn công trở nên có nét hơn. Phút 56, Vũ Tiến Long tung cú sút xa uy lực đưa bóng đi dội xà ngang, báo hiệu một hiệp đấu đầy sóng gió cho khung thành PVF-CAND.
Sức ép liên tục của Hà Nội FC cuối cùng đã được cụ thể hóa bằng một khoảnh khắc thiên tài. Phút 68, từ một tình huống đá phạt ở khoảng cách hơn 30m, Đỗ Hùng Dũng tung cú sút căng và xoáy, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn, gỡ hòa 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ, đội khách tiếp tục dồn lên và chỉ ít phút sau, họ được hưởng một quả phạt đền khi hậu vệ PVF-CAND để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đã không mắc sai lầm nào, dứt điểm lạnh lùng để hoàn tất màn lội ngược dòng cho Hà Nội FC.
Những phút cuối nghẹt thở
Trong những phút còn lại, PVF-CAND dồn toàn lực lên tấn công tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã tạo ra sức ép rất lớn và có nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút như Noel Mbo, Quốc Kiên và Văn Vinh đều không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Hà Nội FC bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó có được 3 điểm đầu tiên tại giải đấu.