Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 260.000 USD
Ngày 29/12, các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc chính thức kết luận bà Kim Keon Hee - phu nhân của cựu Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol đã lợi dụng vị thế để can thiệp sâu vào công việc quốc gia và nhận hối lộ nhiều tài sản xa xỉ trị giá hàng trăm nghìn USD.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra kéo dài 1 năm qua, công tố viên Min Joong-ki khẳng định các thể chế của Hàn Quốc đã bị "tổn hại nghiêm trọng bởi sự lạm quyền" từ phía cựu Đệ nhất phu nhân. Bà Kim bị cáo buộc đã hành động "trên cả luật pháp", biến ảnh hưởng chính trị thành công cụ trục lợi cá nhân.
Cơ quan công tố cáo buộc tổng giá trị các khoản hối lộ mà bà Kim nhận từ các doanh nghiệp và chính trị gia lên tới 377,25 triệu won (khoảng 263.000 USD). Các hiện vật hối lộ bao gồm những món đồ hiệu đắt tiền và các tác phẩm nghệ thuật giá trị: Hai chiếc túi xách Chanel; Một chiếc túi xách Dior; Một dây chuyền kim cương của thương hiệu Graff; Đồng hồ đeo tay cao cấp; Một bức tranh của họa sĩ tối giản nổi tiếng Hàn Quốc Lee Ufan.
Đáng chú ý, một phần lớn trong số quà tặng này, bao gồm dây chuyền kim cương và túi Chanel, được xác định đến từ bà Han Hak-ja - lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, nhằm mục đích gây ảnh hưởng chính trị. Bà Han cũng đã bị truy tố trong vụ án này.
Trợ lý công tố viên đặc biệt Kim Hyeong-geun nhấn mạnh: "Nhiều cá nhân không hề có mối liên hệ nào với nhau đã tìm đến bà Kim Keon Hee, thay vì Tổng thống, để đưa tiền, quà và yêu cầu những điều họ muốn. Kết quả là những yêu cầu đó đã thành hiện thực".
Không chỉ dừng lại ở việc nhận quà, bà Kim Keon Hee còn bị cáo buộc can thiệp trái phép vào các công việc trọng đại của quốc gia.
Theo cáo trạng, bà đã "can thiệp bất hợp pháp vào các vấn đề nhà nước từ phía sau hậu trường, nằm ngoài tầm giám sát của công chúng". Cụ thể, bà đã tác động vào các quyết định bổ nhiệm nhân sự, đề cử quan chức và thậm chí can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội.
Trước những bằng chứng này, vào đầu tháng 12, các công tố viên đã đề nghị mức án 15 năm tù giam và phạt tiền 2 tỷ won (khoảng 1,4 triệu USD) đối với bà Kim.
Tại các phiên điều trần, bà Kim Keon Hee phủ nhận mọi cáo buộc hình sự, cho rằng các cáo buộc là "bất công sâu sắc". Tuy nhiên, trong lời nói sau cùng, bà thừa nhận: "Khi xem xét lại vai trò và trách nhiệm được giao phó, rõ ràng tôi đã phạm phải nhiều sai lầm" và đã gửi lời xin lỗi tới công chúng.
Vụ án của bà Kim Keon Hee diễn ra song song với bi kịch chính trị của chồng bà, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Ông Yoon đã bị phế truất và bắt giữ vào năm nay sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024, đẩy Hàn Quốc vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Ông hiện phải đối mặt với cáo buộc cầm đầu một cuộc nổi loạn - tội danh có thể dẫn đến án tù chung thân hoặc tử hình. Phiên tòa xét xử ông Yoon dự kiến sẽ có phán quyết vào đầu năm 2026.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc, cả cựu Tổng thống và phu nhân đều bị giam giữ và truy tố hình sự cùng lúc.
Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bà Kim Keon Hee vào ngày 28/1/2026.