Quốc tế

Vụ cháy quán bar tại Thụy Sĩ: Áp lực điều tra gia tăng sau khi hoàn tất nhận diện nạn nhân

Hoàng Bách 05/01/2026 17:21

Cơ quan chức năng Thụy Sĩ vừa công bố đã hoàn tất việc nhận diện toàn bộ 40 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng đêm Giao thừa tại khu nghỉ dưỡng Crans-Montana. Trong bối cảnh nỗi đau bao trùm quốc gia này, áp lực đòi hỏi câu trả lời về trách nhiệm của những người quản lý quán bar đang ngày càng lớn.

Screenshot 2026-01-05 164930
Người dân tập trung bên khu vực tưởng niệm tạm thời gần quán bar Le Constellation sau vụ cháy nổ trong tiệc đón Giao thừa khiến nhiều người thương vong tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, tây nam Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Hơn một nửa nạn nhân là thanh thiếu niên

Sáng 5/1 (giờ địa phương), bầu không khí tang thương vẫn bao trùm thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana thuộc bang Valais, Tây Nam Thụy Sĩ. Vụ hỏa hoạn tại quán bar "Le Constellation" rạng sáng ngày đầu năm mới được đánh giá là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia này.

Theo thông báo mới nhất từ Cảnh sát bang Valais, toàn bộ 40 thi thể nạn nhân đã được xác định danh tính. Số liệu thống kê khiến dư luận không khỏi bàng hoàng khi có tới 26 trong số 40 nạn nhân là thanh thiếu niên. Những nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ 14 tuổi, bao gồm một công dân Pháp và một công dân Thụy Sĩ.

Danh sách các nạn nhân thiệt mạng phản ánh tính chất quốc tế của khu nghỉ dưỡng này: 21 công dân Thụy Sĩ, 7 người Pháp, 6 người Italy. Những nạn nhân còn lại đến từ Bỉ, Bồ Đào Nha, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng các trường hợp mang đa quốc tịch. Bà Laetitia Brodard-Sitre, mẹ của Arthur Brodard - một nạn nhân 16 tuổi người Thụy Sĩ, đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Giờ đây chúng tôi có thể bắt đầu để tang con, khi biết rằng con đã được yên nghỉ".

Ngoài số người thiệt mạng, vụ hỏa hoạn còn khiến hơn 100 người khác bị thương, nhiều người trong tình trạng bỏng nặng. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết 35 bệnh nhân đã được chuyển đến các phòng khám chuyên khoa tại Bỉ, Pháp, Đức và Italy để điều trị tích cực.

Nguyên nhân thảm họa và làn sóng phẫn nộ

Theo kết quả điều tra sơ bộ từ các công tố viên, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng xuất phát từ việc sử dụng "pháo sáng dạng nến" trong không gian kín. Những tia lửa này đã bắt vào trần nhà tầng hầm của quán bar và lan nhanh không thể kiểm soát.

Tờ Blick - một nhật báo lớn của Thụy Sĩ - trong số ra sáng 5/1 đã đặt câu hỏi ngay trên trang nhất: "Tại sao những kẻ vận hành quán bar vẫn tự do?", kèm theo hình ảnh người dân và truyền thông tập trung bên những bó hoa tưởng niệm trước hiện trường vụ cháy.

Hiện tại, hai người điều hành quán bar đang bị điều tra hình sự với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm: ngộ sát do sơ suất, gây thương tích do sơ suất và gây hỏa hoạn do sơ suất. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết chưa tiến hành bắt giam các nghi phạm này do đánh giá không có nguy cơ bỏ trốn.

Quyết định đã vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận và cả giới chức quốc tế. Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đã lên tiếng chỉ trích công tác đảm bảo an toàn, đồng thời nhấn mạnh: "Tại một đất nước văn minh như Thụy Sĩ, cánh cửa nhà tù cần phải mở ra cho một số người". Ông đặt nghi vấn về hệ thống thoát hiểm và công tác thanh tra an toàn tại quán bar này.

Cam kết thực thi công lý

Trước mất mát to lớn, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã tuyên bố ngày 9/1 tới sẽ là Ngày Quốc tang. Chuông nhà thờ trên toàn quốc sẽ đồng loạt ngân vang và một phút mặc niệm sẽ được thực hiện để tưởng nhớ các nạn nhân.

Trong khi đó, Jacques Moretti - một trong hai người điều hành quán bar khẳng định trên truyền thông địa phương rằng, cơ sở này đã được kiểm tra 3 lần trong 10 năm qua và tuân thủ mọi quy định. Tuy nhiên, giới chức bang Valais đang rà soát kỹ lưỡng hồ sơ kiểm tra định kỳ hàng năm và các tiêu chuẩn về vật liệu cách âm tại tầng hầm cũng như quy định sử dụng pháo sáng.

Giáo hoàng Leo XIV cũng đã gửi thông điệp chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân, bày tỏ sự cảm thông và cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ.

Tại Crans-Montana, hàng trăm người dân đã tổ chức lễ rước trong im lặng để tưởng niệm những người đã khuất. Cô Aika Chappaz, một người dân địa phương tham gia buổi lễ, chia sẻ: "Điều quan trọng là thảm kịch như thế này không bao giờ được phép tái diễn. Cuộc điều tra phải thật triệt để, bởi sự việc này quá sức tưởng tượng".

Hoàng Bách