Xã hội

Những "người cha" nối dài vòng tay yêu thương

Thanh Quỳnh 17/01/2026 10:31

Trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, không chỉ có những người mẹ giàu lòng nhân ái, mà còn có rất nhiều người cha ấm áp âm thầm nâng bước, dìu dắt cho các trẻ mồ côi. Họ đã góp phần nối dài vòng tay yêu thương, đưa số trẻ mồ côi được hỗ trợ trên toàn tỉnh hiện xấp xỉ 3.800 em kể từ năm 2021 đến nay.

cover-tieude.png

Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 17/01/2026

------------o0o------------

Trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, không chỉ có những người mẹ giàu lòng nhân ái, mà còn có rất nhiều người cha ấm áp âm thầm nâng bước, dìu dắt cho các trẻ mồ côi. Họ đã góp phần nối dài vòng tay yêu thương, đưa số trẻ mồ côi được hỗ trợ trên toàn tỉnh hiện xấp xỉ 3.800 em kể từ năm 2021 đến nay.

titphu1.png

Ở phường Tân Mai, khi nhắc đến hoàn cảnh của cháu Lê Đình Bảo Khang (SN 2013, khối Tâm Tiến), nhiều người không khỏi chạnh lòng. Bởi bố em mất khi em mới tròn 2 tuổi. Một năm sau, mẹ em cũng đi làm ăn xa và mất liên lạc với gia đình. Khang và em trai lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của bà ngoại đã ngoài 75 tuổi. Những ngày tháng thiếu vắng cha, mẹ khiến tuổi thơ của Khang nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa.

nen1-tanmai.png

Thấu hiểu hoàn cảnh của Khang, năm 2022, khi còn là Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai (cũ), đồng chí Đàm Hữu Hồng đã đứng ra nhận đỡ đầu, cưu mang và giúp đỡ em. Từ đó đến nay, Khang không còn đơn độc trên hành trình lớn lên, bởi bên cạnh em luôn có thêm một người cha đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiện tại, trên cương vị Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, đồng chí Đàm Hữu Hồng vẫn tiếp tục giữ trọn cam kết ấy: Hỗ trợ Khang đến khi em đủ 18 tuổi và đồng hành trong việc định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm, ổn định cuộc sống sau này. Mỗi lần đến thăm, ngoài khoản hỗ trợ cố định, đồng chí Hồng còn mang theo những thứ rất đời thường như bao gạo, thùng mì, bánh kẹo, bộ quần áo mới… Những món quà không lớn về giá trị, nhưng chứa đựng sự quan tâm và yêu mến như cách một người cha vẫn lặng lẽ chăm lo cho con mình qua từng ngày.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai cùng cháu Lê Đình Bảo Khang (SN 2013, khối Tâm Tiến) tại lễ tổng kết chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai cùng cháu Lê Đình Bảo Khang (SN 2013, khối Tâm Tiến) tại lễ tổng kết chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Không chỉ đỡ đầu cho Khang, trong giai đoạn công tác tại Thị ủy Hoàng Mai (cũ), đồng chí Hồng đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Nhờ sự vào cuộc bài bản, đến cuối năm 2024, toàn thị xã Hoàng Mai (cũ) đã có 199 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên cương vị Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, đồng chí Hồng tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai sâu rộng chương trình. Đặc biệt, các chi bộ trường học, cơ quan trên địa bàn đã được vận động trực tiếp tham gia, nhận đỡ đầu 13 cháu. Tính đến nay, toàn phường Tân Mai đã có 72 trẻ mồ côi được nâng đỡ thường xuyên.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai thăm hỏi, chia sẻ cùng cháu Lê Đình Bảo Khang (SN 2013, khối Tâm Tiến) mà mình nhận đỡ đầu, giúp đỡ từ năm 2022 đến nay. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai thăm hỏi, chia sẻ cùng cháu Lê Đình Bảo Khang (SN 2013, khối Tâm Tiến) mà mình nhận đỡ đầu, giúp đỡ từ năm 2022 đến nay. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hành trình lan tỏa yêu thương còn được tiếp nối tới những bản làng vùng cao của xã miền núi Tam Thái. Ở đó, em Xồng Bá Vả (SN 2013) bản Phá Lỏm cũng đã được đón nhận vòng tay ấm áp của người cha đỡ đầu chở che. Người cha đó của em là đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái. Theo chia sẻ, Xồng Bá Vả là cậu bé người Mông có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi em mồ côi bố, mẹ rời khỏi địa bàn từ nhiều năm nay. Với một đứa trẻ vùng cao, những thiếu hụt ấy không chỉ là bữa cơm, manh áo, mà còn là cả con đường dài để tiếp tục đến trường. Bởi vậy, sự hỗ trợ đồng chí Lữ Văn May không chỉ giúp em Vả có thêm điều kiện đến trường, mà còn mở ra cho em một điểm tựa để tự tin bước về phía trước.

Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái (thứ 4 từ trái sang) tại lễ ký kết nhận đỡ đầu cho trẻ mồ côi của huyện Tương Dương. Ảnh: NVCC
Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái (thứ 4 từ trái sang) tại lễ ký kết nhận đỡ đầu cho trẻ mồ côi của huyện Tương Dương. Ảnh: NVCC

Trước đó, trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương (cũ), đồng chí Lữ Văn May cùng cơ quan huyện ủy Tương Dương đã trực tiếp gắn bó với công tác đỡ đầu trẻ mồ côi tại xã Nga My. Trong khoảng thời gian ấy, đồng chí May cùng Huyện ủy đã chăm lo, hỗ trợ cho 6 cháu mồ côi. Không chỉ được quan tâm, thăm hỏi vào đầu năm học, dịp tổng kết, sinh nhật, Tết Trung thu mà khi có việc đột xuất, giáo viên chủ nhiệm hay Hội Phụ nữ cơ sở báo tin thì các cha - mẹ đỡ đầu lại kịp thời có mặt. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái, tinh thần ấy tiếp tục được nối dài. Riêng địa bàn xã Nga My hiện nay đã có hơn 50 cháu mồ côi được nhận đỡ đầu.

Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái (bìa phải) trao quà hỗ trợ cho các em bé do mình và đơn vị nhận đỡ đầu. Ảnh: NVCC
Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái (bìa phải) trao quà hỗ trợ cho các em bé do mình và đơn vị nhận đỡ đầu. Ảnh: NVCC
Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cùng các đồng chí trong huyện ủy Tương Dương (cũ) đưa các em nhỏ mồ côi mà mình nhận đỡ đầu đi du lịch trong dịp Hè. Ảnh: NVCC
Đồng chí Lữ Văn May - Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái cùng các đồng chí trong huyện ủy Tương Dương (cũ) đưa các em nhỏ mồ côi mà mình nhận đỡ đầu đi du lịch trong dịp Hè. Ảnh: NVCC

Không chỉ có Tam Thái hay Tân Mai, nhìn rộng ra toàn tỉnh, tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị đã có nhiều tập thể, cá nhân chủ động đứng ra nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Họ đã góp phần tạo nên một mạng lưới an toàn để chở che cho hàng nghìn em nhỏ trên hành trình trưởng thành, khôn lớn.

titphu2.png

Trong hành trình nâng bước trẻ mồ côi, còn có nhiều người cha đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một trong những người cha đặc biệt ấy là anh Hoàng Văn Hải, Giám đốc Trung tâm thương mại chợ Giát. Năm 2022, anh nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Tâm, trú tại thôn 8 Cầu Giát, em rơi vào hoàn cảnh mồ côi bố khi còn rất nhỏ. Khi đón nhận sự hỗ trợ của bố Hải Tâm đã vững vàng hơn trên con đường đến trường. Khi em hoàn thành chương trình THPT, thay vì khép lại hành trình sẻ chia, anh Hải lại tiếp tục nhận thêm một em mồ côi khác ở thôn 5 Cầu Giát, như một cách nối dài sự nâng đỡ.

Đại diện Trung tâm Thương mại Chợ Giát do anh Hoàng Văn Hải làm Giám đốc nhận đỡ đầu cho các cháu mồ côi.
Đại diện Trung tâm Thương mại chợ Giát do anh Hoàng Văn Hải làm Giám đốc nhận đỡ đầu cho các cháu mồ côi.

Bên cạnh anh Hải, trên địa bàn xã Quỳnh Lưu hiện nay còn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh cùng tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ những khoản đóng góp nhỏ đến sự hỗ trợ lâu dài, sự chung tay ấy đã góp phần đưa tổng số trẻ mồ côi được đỡ đầu trên toàn xã Quỳnh Lưu lên 87 cháu.

nen2(1).png

Tại Nghệ An, còn nhiều người cha đặc biệt đến từ các doanh nghiệp đang lặng lẽ góp phần mở rộng vòng tay yêu thương ấy. Ví như tại lễ phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2025 - 2030, diễn ra vào cuối tháng 12/2025, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã nhận đỡ đầu 60 em mồ côi, với tổng mức hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng. Trước đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng và doanh nghiệp cũng đã đồng hành, hỗ trợ hàng trăm trẻ mồ côi, từ chi phí học tập, sinh hoạt đến những dịp thăm hỏi, động viên tinh thần. Sự chăm sóc ấy không chỉ dừng ở những con số tài trợ, mà được thể hiện bằng sự hỗ trợ lâu dài trong hành trình hướng về cộng đồng, xã hội.

Nhiều người cha ấm áp đã nhận đỡ đầu cho các trẻ mồ côi trong giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thanh Quỳnh
Thời gian qua ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng và doanh nghiệp của mình đã đồng hành, hỗ trợ hàng trăm trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo bà Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An thì trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã kết nối được 1.544 mẹ đỡ đầu, trực tiếp nâng đỡ hơn 2.880 trẻ mồ côi, với tổng nguồn lực vận động hơn 33 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của chương trình, mà còn cho thấy sức lan tỏa của một phong trào nhân văn đi từ trái tim đến trái tim.

Newlight Media-160
Nhiều người cha ấm áp đã nhận đỡ đầu cho các trẻ mồ côi trong giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, hành trình ấy tiếp tục được lan tỏa sâu rộng. Tại lễ phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2025 - 2030, do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức, gần 1.000 trẻ mồ côi đã được các tổ chức, cá nhân đăng ký nhận đỡ đầu, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 13,4 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng số trẻ mồ côi được nâng đỡ trên toàn tỉnh hiện đã xấp xỉ 3.800 cháu. Đằng sau những con số ấy không chỉ có những người mẹ, những hội viên phụ nữ, mà còn có sự tham gia ngày càng rõ nét của những người cha đặc biệt. Họ có thể là những nhân tố thuộc hệ thống chính trị đến các doanh nhân, người lao động ở mọi lĩnh vực.

Newlight Media-171
Những "người cha" đồng hành cùng trẻ mồ côi bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Ảnh: Thanh Quỳnh

Điều đó đã giúp “Mẹ đỡ đầu” vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình hỗ trợ, để trở thành một hành trình nhân ái. Hành trình mà ở đó, mỗi đứa trẻ mồ côi không còn phải đi một mình, bởi phía sau các em luôn có những vòng tay ấm áp, giàu lòng yêu thương...

Thanh Quỳnh