Ước mơ giản dị của bà mẹ nghèo có con gái mắc bệnh tim bẩm sinh
Ở khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng, có một căn nhà nhỏ mà mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc vật lộn âm thầm. Ở đó, chị Chu Thị Hiền – người mẹ gầy gò, nặng chưa tới 40 kg đang gồng gánh cuộc sống của 3 mẹ con sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, để lại phía sau những khoản nợ và chuỗi ngày khó khăn chưa biết khi nào dứt.
Những buổi chợ sớm và khoản nợ chưa biết ngày khép lại
Mỗi ngày của chị Hiền thường bắt đầu ở mảnh vườn nhỏ từ 4 giờ sáng. Chị hái rau, cuốc cỏ, rồi tranh thủ mò cua, bắt ốc. Vài bó rau, mớ cua đồng chị kiếm được là toàn bộ vốn liếng để mang ra chợ, đổi lấy tiền trang trải sinh hoạt cho cả gia đình trong ngày.

Nhịp sống ấy đã theo chị suốt nhiều năm, nhất là những tháng ngày chồng liên tục đau ốm: Từ viêm gan B, xơ gan đến ung thư thực quản. Mọi việc lớn, nhỏ trong nhà, từ ruộng vườn đến thuốc thang đều dồn cả lên vai người phụ nữ gầy gò ấy.
Chồng mất cách đây gần 2 năm, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì chị Hiền lại phải đối diện với thực tế khắc nghiệt hơn: Khoản nợ gần 100 triệu đồng vay mượn để chạy chữa bệnh tật. Một mình chị tiếp tục xoay xở từng bữa ăn, từng đồng tiền thuốc, từng khoản học hành cho các con và cả món nợ chưa biết khi nào mới trả hết.

Nỗi lo lớn nhất của chị Hiền lúc này không chỉ là miếng ăn hằng ngày, mà còn là sức khỏe của cô con gái lớn – Nguyễn Bảo Thy, năm nay 15 tuổi.
Bảo Thy mắc bệnh tim bẩm sinh, bị giãn mạch vành – căn bệnh cần được theo dõi thường xuyên và dùng thuốc đều đặn. Thế nhưng, từ sau biến cố gia đình, em chưa một lần được tái khám, việc dùng thuốc cũng không thể duy trì, khiến sức khỏe ngày càng hạn chế.

Không thể lao động nặng, cũng chẳng giúp được mẹ bao nhiêu, Bảo Thy lặng lẽ nhìn mẹ xoay xở giữa những nhọc nhằn không dứt. Ở tuổi 15, khi nhiều bạn bè chỉ nghĩ đến học hành, bạn bè, thì với em, nỗi day dứt lớn nhất lại là cảm giác mình trở thành gánh nặng cho mẹ.

“Em thấy em là gánh nặng của mẹ” – câu nói bật ra rất khẽ, nhưng khiến người nghe không khỏi chùng lòng.
Đó không phải lời than vãn, mà là nỗi đau của một đứa con bất lực trước hoàn cảnh của chính mình.
Ước mơ trả hết nợ và nỗi day dứt về những lần tái khám dang dở
Với chị Hiền, con gái chưa bao giờ là gánh nặng. Điều khiến người mẹ này day dứt nhất là những lần tái khám còn dang dở, những toa thuốc chưa thể tiếp tục vì thiếu tiền, và một tương lai của con vẫn còn nhiều nỗi lo phía trước.

Sau tất cả những mất mát và nhọc nhằn đã trải qua, ước mơ của chị Hiền cũng chỉ gói gọn trong những điều rất đỗi giản dị: Từng bước trả hết khoản nợ gần 100 triệu đồng vay mượn từ những ngày chạy chữa bệnh tật, và có thêm 1 con bò để chăn nuôi, làm kế sinh nhai ổn định hơn cho gia đình. Với chị, đó không chỉ là tài sản, mà là hy vọng để cuộc sống bớt chông chênh, để những ngày mai của các con có thêm điểm tựa.
Trong căn nhà nhỏ ở khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng, cuộc sống của mẹ con chị Hiền vẫn lặng lẽ trôi qua, nhọc nhằn và đầy lo toan. Những ước mơ rất đỗi bình thường ấy đến nay vẫn còn ở phía trước, và hơn lúc nào hết, cần lắm sự sẻ chia, chung tay từ cộng đồng để có thể trở thành hiện thực.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về chương trình theo địa chỉ:
Chị Chu Thị Hiền, khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
Số TK: 881653 5879 ngân hàng BIDV Nghệ An
Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại: 0913.064.060