Xã hội

Giữ vững một niềm tin

Thanh Quỳnh (Thực hiện) 02/02/2026 13:21

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng luôn hiện diện như một giá trị cốt lõi trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc tiếp tục bồi đắp niềm tin ấy, đồng thời chuyển hóa lý tưởng cách mạng thành nhận thức và hành động cụ thể trong đời sống xã hội là vấn đề mang ý nghĩa lâu dài, được nhiều người quan tâm.

cover-tieude(1).png

Thanh Quỳnh (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 02/02/2026

*****

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng luôn hiện diện như một giá trị cốt lõi trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc tiếp tục bồi đắp niềm tin ấy, đồng thời chuyển hóa lý tưởng cách mạng thành nhận thức và hành động cụ thể trong đời sống xã hội là vấn đề mang ý nghĩa lâu dài, được nhiều người quan tâm.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (SN 1931) - nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4, người được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cùng đồng chí Trần Đình Huy (SN 1993) - Bí thư Đoàn Trường Dân tộc nội trú Nghệ An, đảng viên trẻ xuất sắc cấp tỉnh năm 2025.

1_hinhnen-trongdong(1).png

P.V: Ở hai thế hệ khác nhau - một người trưởng thành qua chiến tranh, gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một người đi lên từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng thành trong hòa bình - khi nhìn lại hành trình đã qua, hai đồng chí có cho rằng niềm tin với Đảng, tình yêu với đất nước đã định hình con đường sống và tinh thần cống hiến của mình, đặc biệt là tại những lựa chọn mang tính bước ngoặt?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí: Tôi đến với Đảng rất sớm, nhưng không phải bằng những khái niệm lớn lao, to tát. Mà từ những điều rất giản dị. Bố tôi - một người hoạt động cách mạng đã nhắn nhủ tôi rằng: Phấn đấu vào đảng trước hết để trở thành một con người sống cho đúng, cho tử tế. Thời điểm đó, tôi cũng được bố cho đọc nhiều tài liệu về sự hy sinh của các chiến sĩ đi trước, trong đó có cuốn sách viết về liệt sĩ Thái Văn Lung – người chiến sĩ cách mạng bị tra tấn, tù đày nhưng vẫn không khuất phục trước kẻ thù. Những câu chuyện ấy đã bồi đắp dần cho tôi nhận thức ban đầu về lý tưởng, về trách nhiệm với đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí.

Ngày 12/11/1949, tôi nhập ngũ. Tháng 3/1950, khi đang là học viên Trường Võ bị Lục quân Trần Quốc Tuấn, tôi được kết nạp đảng. Sau hơn 1 năm học tập, tôi ra chiến trường và bắt đầu những chặng đường chiến đấu tại các chiến trường Khu 5, rồi Bình Trị Thiên, Đông Nam Bộ… Chính trong môi trường gian khổ ấy, niềm tin với Đảng không còn là lý thuyết, mà được tôi luyện qua từng ngày, từng việc, từng hoàn cảnh cụ thể.

Đó là những thời khắc sinh tử, khi có lúc tôi đã chuẩn bị sẵn 2 quả lựu đạn – một cho địch, một cho mình để chiến đấu đến cùng. Cũng có những tuần liền không có gạo, phải chặt cây rừng ăn chống đói, cơ thể gầy rộc, cân nặng chỉ còn 43kg. Thế nhưng, ngay cả khi hành quân qua những vườn cây, vườn rau của người dân nước bạn, dù đói khát đến đâu, tôi và đồng đội cũng không bao giờ hái của dân dù chỉ một cọng. Chính trong những hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, niềm tin vào Đảng không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn là ranh giới để mỗi người lính tự giữ mình, giữ trọn phẩm chất và danh dự của người đảng viên.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (SN 1931) – nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 bên giấy chứng nhận 75 tuổi Đảng. Ảnh: Thanh Quỳnh
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (SN 1931) – nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 4 bên giấy chứng nhận 75 tuổi Đảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Khi bước vào thời bình, thử thách nằm ở chính cách mỗi người tự soi mình mỗi ngày. Tôi luôn tâm niệm rằng, rèn luyện để xứng đáng với tư cách của người đảng viên là việc không hề dễ dàng, và là hành trình phải kiên trì suốt cả cuộc đời. Rèn luyện không ai áp đặt, nhưng nếu không có sự tự giác thì không thể giữ vững được niềm tin ấy. Bởi vậy, ở khối xóm tôi, không hiếm những đảng viên cao tuổi vẫn chống gậy đến sinh hoạt đảng. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự và hạnh phúc được giữ trọn tư cách người đảng viên cho đến cuối đời.

Trần Đình Huy: Tôi nghĩ, mỗi thế hệ trưởng thành trong một hoàn cảnh lịch sử khác nhau, song điểm gặp gỡ lớn nhất vẫn là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tình yêu sâu sắc đối với Tổ quốc. Với thế hệ đi qua chiến tranh, niềm tin ấy được tôi luyện trong bom đạn, trong sự hy sinh và khát vọng giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trần Đình Huy (SN 1993) đón nhận danh hiệu Đảng viên trẻ xuất sắc cấp tỉnh năm 2025. Ảnh Thanh Quỳnh
Trần Đình Huy (SN 1993) đón nhận danh hiệu Đảng viên trẻ xuất sắc cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Còn với thế hệ chúng tôi – những người trẻ trưởng thành trong hòa bình, đặc biệt là những người xuất thân từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì niềm tin với Đảng được bồi đắp từ chính thực tiễn đổi thay của quê hương, từ những chủ trương, chính sách nhân văn đã mở ra cơ hội học tập, rèn luyện và cống hiến.

Ở những lựa chọn mang tính bước ngoặt của cuộc đời, từ con đường học tập, nghề nghiệp đến quyết định đứng vào hàng ngũ của Đảng, chính lý tưởng cách mạng và tình yêu đất nước đã trở thành “la bàn” định hướng. Đó không phải là những lựa chọn dễ dàng, nhưng là những lựa chọn mang ý nghĩa lâu dài, giúp mỗi người sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và đóng góp thiết thực cho tương lai chung của dân tộc.

P.V: Có ý kiến cho rằng, một bộ phận giới trẻ hiện nay đang “xa Đảng”, “nhạt Đảng”. Từ góc nhìn của mình, hai đồng chí đánh giá nhận định này thế nào? Và đâu là những giải pháp để củng cố niềm tin, khơi dậy lý tưởng và khát vọng cống hiến của thanh niên trong bối cảnh hiện nay?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí: Tôi cho rằng, không nên nhìn nhận một cách phiến diện hay quy chụp như thế. Mỗi thế hệ lớn lên trong những điều kiện lịch sử, hoàn cảnh xã hội khác nhau. Nếu như thế hệ chúng tôi đến với Đảng trong khói lửa chiến tranh, bằng lý tưởng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, thì thế hệ trẻ hôm nay trưởng thành trong hòa bình, với nhiều lựa chọn, nhiều tác động đan xen. Sự khác biệt ấy tất yếu dẫn đến sự khác nhau trong nhận thức và cách tiếp cận với Đảng.

Diễn đàn “Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng – Sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn” do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh
Diễn đàn “Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng - Sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn” do Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Người đảng viên không được chê trách quần chúng hay quy chụp rằng, thanh niên "xa Đảng". Mà cần thấy đó là trách nhiệm thuộc về chúng ta trong việc phải làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, xây dựng môi trường rèn luyện lành mạnh để thanh niên được thử thách, được cống hiến và được trưởng thành. Thực tế cho thấy, không phải thanh niên không muốn vào đảng, mà là họ cần được định hướng, được dẫn dắt và được truyền cảm hứng đúng cách.

Tôi từng gặp những thanh niên có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi, vừa học, vừa làm thuê, nhưng vẫn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều đó cho thấy, khi lý tưởng được thắp sáng, người trẻ sẵn sàng dấn thân.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội để tạo môi trường cho thanh niên tham gia, rèn luyện và cống hiến thông qua những việc làm cụ thể ở cơ sở. Công tác quản lý, giáo dục, đánh giá phải được thực hiện chặt chẽ từ gia đình, tổ dân cư, đến các cấp ủy, chi bộ, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu, của tổ trưởng, bí thư chi bộ là hết sức quan trọng.

bna_thanhquynh.jpg
Từ sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện, nhiều sinh viên Nghệ An đã phấn đấu đủ điều kiện được kết nạp đảng. Ảnh: CSCC

Nhận thức "vào đảng trước hết không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân, mà là để tự nguyện nhận lấy trách nhiệm, rèn luyện và cống hiến cho tập thể, cho đất nước" không hình thành trong ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình được giáo dục, tôi luyện trong thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình ấy ở mỗi cá nhân không giống nhau, nó phụ thuộc vào điều kiện xuất phát, môi trường sống và mức độ tự giác rèn luyện. Vì vậy, việc bồi đắp nhận thức đúng đắn về lý tưởng cách mạng cần được thực hiện kiên trì, thông qua môi trường tổ chức và bằng chính sự nêu gương, dẫn dắt của đội ngũ đảng viên, cấp ủy ở từng cơ sở.

Cũng cần nhìn nhận một cách nhân văn rằng, nhiều thanh niên dù chưa là đảng viên vẫn là những công dân tốt, đang âm thầm đóng góp cho xã hội. Điều quan trọng là làm sao để mỗi người trẻ hiểu được mục tiêu cao cả của Đảng là vì dân tộc, vì nhân dân. Từ đó, khi đủ điều kiện và nhận thức, họ tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến chân thành.

Trần Đình Huy: Theo tôi thì người trẻ không “xa Đảng” hay “nhạt Đảng”, mà đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới, gần gũi và thuyết phục hơn đối với lý tưởng cách mạng.

Thanh niên sống trong môi trường mở, đa chiều thông tin, nên niềm tin của họ không đến từ khẩu hiệu, mà từ những giá trị cụ thể, những tấm gương sống động và những hành động thiết thực.

Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, lớp lớp thế hệ trẻ Nghệ An không ngừng kế tục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng, khát vọng cống hiến và tinh thần yêu nước.
Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, lớp lớp thế hệ trẻ Nghệ An không ngừng kế tục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng, khát vọng cống hiến và tinh thần yêu nước. Ảnh: CSCC

Giải pháp quan trọng nhất là làm cho lý tưởng của Đảng trở nên “sống” trong đời sống hằng ngày của thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng, các mô hình cống hiến gắn với nhu cầu thật của xã hội. Đồng thời, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và khát vọng chính đáng của người trẻ. Khi thanh niên được trao cơ hội, được tin tưởng và được dẫn dắt bằng hành động, niềm tin sẽ được khơi dậy một cách tự nhiên và bền vững.

nen-khoicodang.png

P.V: Trong bối cảnh xã hội hiện nay, “sống có lý tưởng” nên được hiểu như thế nào cho đúng? Lý tưởng cách mạng đang được chuyển hóa ra sao trong nhịp sống hiện thời, đặc biệt là trong cách người trẻ lựa chọn con đường sống và cống hiến?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí: Ở thời chúng tôi, sống có lý tưởng trước hết là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, mỗi thời kỳ lịch sử có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Trong xã hội hôm nay, nhất là đối với thế hệ trẻ, sống có lý tưởng không nên được hiểu một cách cứng nhắc hay áp đặt theo một khuôn mẫu chung.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (tay cầm thước) cùng đơn vị trong những ngày chuẩn bị cho các chiến dịch quan trọng năm 1975. Ảnh NVCC
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (tay cầm thước) cùng đơn vị trong những ngày chuẩn bị cho các chiến dịch quan trọng năm 1975. Ảnh: NVCC
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (hàng 2, thứ 9 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước của Quân đội năm 1994. Ảnh NVCC
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí (hàng 2, thứ 9 từ trái sang) cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước của Quân đội năm 1994. Ảnh: NVCC

Mỗi người trẻ có xuất phát điểm, năng lực và điều kiện riêng. Điều quan trọng là họ biết đặt cho mình một mục tiêu đúng đắn, sống chân chính, gắn lý tưởng cá nhân với lợi ích của cộng đồng, của đất nước.

Lý tưởng cách mạng trong bối cảnh hiện nay được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm trong học tập, lao động, sáng tạo và thành khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Dù lựa chọn con đường nào, nếu người trẻ sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, thì đó chính là cách lý tưởng đang hiện diện một cách thiết thực trong đời sống hôm nay.

Trần Đình Huy: Theo tôi, trước hết là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Đó là biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân trong những tình huống cần thiết; là dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, vùng sâu, vùng xa; là kiên trì lao động, học tập để tạo ra giá trị tích cực cho xã hội.

Tuổi trẻ và niềm tự hào bên cờ Tổ quốc. Ảnh Võ An Ngọc
Tuổi trẻ và niềm tự hào bên cờ Tổ quốc. Ảnh: Võ An Ngọc

Lý tưởng cách mạng đang được chuyển hóa rất rõ trong đời sống hiện đại từ những bạn trẻ khởi nghiệp gắn với phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa dân tộc. Cho đến những thầy cô giáo, cán bộ trẻ tình nguyện lên vùng cao hay những đoàn viên, thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Dù biểu hiện khác nhau, nhưng điểm chung là khát vọng cống hiến cho một Việt Nam phát triển, nhân văn và bền vững.

P.V: Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, hai đồng chí có mong muốn gửi gắm điều gì?

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí: Tôi chỉ có 1 điều gửi gắm duy nhất: Mỗi người có một lý tưởng, nhưng nếu là đảng viên, thì hãy là người đảng viên chân chính!

Trần Đình Huy: Với trách nhiệm của một đảng viên trẻ, đồng thời là Bí thư Đoàn trường, tôi luôn tự nhắc mình và các đoàn viên, thanh niên đang phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng tại nhà trường phải không ngừng tự soi, tự sửa, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực hành động. Tôi kỳ vọng thế hệ trẻ hôm nay sẽ nuôi dưỡng khát vọng lớn, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và dám cống hiến cho đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2025. Ảnh Thanh Quỳnh
Các cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu Đảng viên trẻ xuất sắc năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các cá nhân đạt danh hiệu Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025 được tuyên dương tại chương trình. Ảnh Thanh Quỳnh
Các cá nhân đạt danh hiệu Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025 được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Niềm tin với Đảng, với con đường mà dân tộc đã lựa chọn sẽ tiếp tục được bồi đắp không chỉ bằng truyền thống vẻ vang, mà bằng chính những thành quả, những đổi thay tích cực trong cuộc sống hôm nay và ngày mai.

P.V: Cảm ơn vì cuộc trò chuyện!

Thanh Quỳnh (Thực hiện)