Bí ẩn nữ du khách Anh mất tích tại Nam Phi: Nghi vấn liên quan nghi lễ phù thủy

Thành Vinh08/02/2026 04:07

Sau 4 tháng mất tích tại khu vực núi Ghost, cuộc điều tra về bà Lorna McSorley đang hướng tới giả thuyết đáng sợ liên quan đến hủ tục sát hại người lấy nội tạng làm thuốc.

Bà Lorna McSorley (71 tuổi), cựu quân nhân người Anh, đã mất tích hơn 4 tháng sau khi đi dạo một mình tại khu vực núi Ghost, Nam Phi. Dù các cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát không đem lại kết quả, các thám tử tư nhân và chuyên gia văn hóa bản địa đang tập trung vào giả thuyết bà bị sát hại để thực hiện nghi lễ "muti".

Hành trình cuối cùng tại Ghost Mountain Inn

Vào trưa ngày 27/9/2025, bà Lorna cùng chồng là ông Leon Probert (81 tuổi) đến khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn bằng xe buýt. Camera an ninh ghi lại hình ảnh hai vợ chồng tại quầy lễ tân trước khi bà Lorna quyết định đi bộ ngắm động vật hoang dã một mình vào khoảng 14h30, cầm theo tấm bản đồ A4 đánh dấu điểm đến là một hồ nước có biển cảnh báo cá sấu.

Vợ chồng Lorna ở sảnh lễ tân trong ngày bà mất tích
Vợ chồng Lorna tại sảnh lễ tân khách sạn trong ngày xảy ra vụ việc. Ảnh: Sun

Nhân chứng cuối cùng gặp bà là ông Koos Prinsloo, một nông dân địa phương. Ông cho biết đã gặp bà lúc 15h15 khi bà đang đi lệch xa lộ trình. Dù được đề nghị đưa về khách sạn bằng xe, nữ du khách đã từ chối với tinh thần thoải mái. Kể từ đó, mọi dấu vết về bà hoàn toàn biến mất, bao gồm cả các giao dịch thẻ ngân hàng.

Lorna trước khi mất tích
Chân dung bà Lorna McSorley trước khi mất tích tại Nam Phi. Ảnh: Sun

Giả thuyết về nghi lễ "muti" đáng sợ

Trong văn hóa địa phương, "muti" có nghĩa là cây cỏ hoặc thuốc. Phần lớn muti được làm từ thực vật và động vật, nhưng một số thầy lang (inyanga) tin rằng các hỗn hợp mạnh nhất cần có bộ phận cơ thể người. Chuyên gia văn hóa Zulu Jacob Sabelo Ntshangase cho biết, có một niềm tin mù quáng rằng bộ phận cơ thể từ người da trắng hoặc người bạch tạng có thể mang lại sức mạnh và sự giàu có.

Tại thị trấn Mkuze, ngay dưới chân núi Ghost, nhiều quầy hàng rong vẫn bày bán công khai các nguyên liệu làm muti như rễ cây, xương động vật và đầu chim. Các quan chức địa phương ước tính đã có ít nhất 10 vụ mất tích được trình báo tại khu vực này kể từ năm 2022, với nghi vấn lớn nhất tập trung vào các nhóm săn lùng nội tạng cho nghi lễ phù thủy.

Các nguyên liệu làm muti được bày bán ở Nam Phi
Các loại nguyên liệu làm muti được bày bán tại thị trấn Mkuze. Ảnh: AFP

Manh mối từ dữ liệu di động

Sau khi cảnh sát chính thức thu hẹp phạm vi tìm kiếm, một nhóm điều tra tư nhân đã thu thập dữ liệu viễn thông quanh vị trí tìm thấy tấm bản đồ nhàu nát của nạn nhân. Dữ liệu cho thấy có ba số điện thoại cùng xuất hiện tại điểm này vào khoảng 16h45 và ở lại trong 15 phút trước khi tách ra.

Phân tích di chuyển cho thấy một số điện thoại di chuyển với tốc độ của xe hơi, trong khi hai số còn lại đi bộ hướng về thị trấn Mkuze và núi Ghost. Một trong những số điện thoại này hiện vẫn hoạt động trên WhatsApp với ảnh đại diện là hình mèo lớn - loài vật có xương thường được dùng trong các nghi lễ muti. Những thông tin quan trọng này đã được chuyển giao cho lực lượng chức năng để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thành Vinh