Pháp luật

Phòng ngừa tội phạm thanh thiếu niên: Nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm -Kỳ 1: Tiếng pô xé đêm, nỗi sợ xã hội

Thanh Lương - Đặng Cường - Quang An 15/02/2026 08:19

Những tháng cuối năm 2025 đến cận Tết Nguyên đán 2026, tại nhiều tuyến đường trung tâm khu vực thành phố Vinh cũ (Nghệ An), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, nẹt pô diễn biến phức tạp. Không chỉ phá vỡ giấc ngủ của người dân, nhiều nhóm còn mang theo hung khí, để lại nỗi ám ảnh thường trực trên các cung đường đêm và kéo theo những vụ tai nạn nghiêm trọng.

cover-tieude-ky1(1).png

Thanh Lương - Đặng Cường - Quang An / Trình bày: Hồng Toại 15/02/2026

*****

Những tháng cuối năm 2025 đến cận Tết Nguyên đán 2026, tại nhiều tuyến đường trung tâm khu vực thành phố Vinh cũ (Nghệ An), tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, nẹt pô diễn biến phức tạp. Không chỉ phá vỡ giấc ngủ của người dân, nhiều nhóm còn mang theo hung khí, để lại nỗi ám ảnh thường trực trên các cung đường đêm và kéo theo những vụ tai nạn nghiêm trọng.

titphu1(2).png

Khi màn đêm buông xuống, không ít tuyến đường ở Nghệ An, đặc biệt khu vực thành phố Vinh cũ, lại biến thành “sân khấu” của những cuộc đua xe trái phép.

Tiếng pô xé gió, ánh đèn pha quét ngang mặt đường, những cú vít ga liều lĩnh trong đêm khuya không chỉ phá vỡ sự yên tĩnh mà còn gieo rắc nỗi bất an thường trực.

Có những đêm, chỉ cần tiếng pô nổi lên ở cuối đường, nhiều gia đình lập tức kéo cửa, tắt bớt đèn, dạt xe vào sát vỉa hè. Người đi đường cũng theo phản xạ giảm tốc, nép vào lề, bởi chỉ một cú “xé gió” bất ngờ là đủ gây tai nạn. Nỗi sợ không nằm ở tiếng nổ, mà nằm ở cảm giác không thể đoán trước điều gì sẽ lao tới trong bóng tối.

Đáng lo ngại, những “cuộc đua” này không chỉ diễn ra vài phút rồi biến mất. Có đêm, các nhóm chạy vòng đi vòng lại nhiều lần, kéo dài hàng giờ, khiến người dân mất ngủ và đường phố trở nên căng thẳng như đang chờ một sự cố.

nen.png

Minh chứng đau xót nhất là vụ tai nạn rạng sáng 25/1/2026, tại khu vực vòng xuyến nhà hàng Summer thuộc phường Trường Vinh. Theo nhân chứng, một nhóm “quái xế” điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách qua các giao lộ thì xảy ra va chạm cực mạnh.

Cú đâm trực diện giữa hai xe máy khiến ba thanh niên bị hất văng xuống đường, bất tỉnh tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nhưng do chấn thương quá nặng, một thanh niên đã tử vong, hai trường hợp còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Người dân khu vực này cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn do đua xe trái phép. Cái chết của một thanh niên trẻ trở thành nỗi ám ảnh, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về việc kiểm soát tình trạng phóng nhanh, lạng lách trong đêm.

Thực tế ghi nhận cho thấy, khoảng từ tháng 9/2025 đến nay, nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Trường Thi, Trần Phú… trở thành “điểm hẹn” của các nhóm thanh thiếu niên thích thể hiện.

Từ sau 23 giờ, các nhóm bắt đầu tụ tập quanh Quảng trường, hồ điều hòa Hưng Hòa, hồ Vinh Tân… Chỉ cần đường đủ vắng và ít bóng dáng lực lượng chức năng, cả nhóm nhanh chóng nhập lại thành đoàn lớn, lao đi như tên bắn, lạng lách qua các vòng xuyến. Tiếng pô dội mạnh vào dãy nhà hai bên đường, phá nát giấc ngủ của cư dân.

các thanh niên tập trung hội quân tại đường ven sông Lam ảnh PV
Thanh thiếu niên tập trung tại đường ven sông Lam. Ảnh: P.V

Đáng nói, hầu hết xe tham gia đều đã “độ” chế: Tháo gương chiếu hậu, thay ống xả tạo tiếng nổ lớn, thậm chí che biển số. Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe trong tư thế “chồm” người về phía trước, sẵn sàng tăng tốc điên cuồng khi có tín hiệu.

Các cuộc đua mang tính “du kích”, không cố định một điểm. Sau vài vòng phóng nhanh, cả nhóm lập tức rẽ sang các tuyến đường tối, nhiều vòng xuyến để dễ tản ra nếu bị truy quét.

Đơn cử như rạng sáng 7/12/2025, tại tuyến Nguyễn Văn Cừ, hàng chục thanh thiếu niên phóng xe tốc độ cao liên tục từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, phớt lờ nguy cơ tai nạn. Không chỉ thi thố tốc độ, càng sát Tết mức độ liều lĩnh càng gia tăng. Không ít nhóm mang theo hung khí như gậy, dao, kiếm, vỏ chai bia… rồi vung vẩy trên đường như để thị uy, kích động.

23 giờ 30 phút ngày 7/2/2026 (đêm 20 tháng Chạp), phóng viên ghi nhận một đoàn khoảng 13 xe máy diễu hành từ phường Trường Vinh sang phường Thành Vinh. Các đối tượng phóng xe thành hàng, liên tục nẹt pô và vung dao kiếm sáng loáng trong đêm.

thanh niên mang theo hung khí đua xe trên các tuyến đường PV
Thanh thiếu niên mang theo hung khí đua xe trên các tuyến đường. Ảnh: P.V
thanh niên mang theo hung khí đua xe trên Đại lộ Lê Nin ảnh PV
Thanh thiếu niên mang theo hung khí đua xe trên Đại lộ Lê Nin. Ảnh: P.V

Hình ảnh này được người dân quay lại, đăng tải lên các diễn đàn, thu hút nhiều lượt bình luận bức xúc. Một tài khoản viết: “Tôi đang lưu thông trên đường nghe tiếng xoẹt qua mà lạnh gáy, buộc phải giảm tốc, dạt sang hai bên trong sự hốt hoảng”. Cảnh tượng kinh hoàng ấy chỉ diễn ra vài phút nhưng để lại nỗi ám ảnh sâu sắc. Người dân trên vỉa hè đứng sững lại, không ai dám tiến ra lòng đường cho đến khi đoàn xe đi khuất.

Ông Dương Văn Chuyên, Khối trưởng khối 2, phường Trường Vinh cho biết nhân dân rất bức xúc và bất an. “Tại các cuộc họp khối, người dân phản ánh liên tục về việc các nhóm thanh niên mang theo vũ khí phóng xe rầm rộ như chuẩn bị hỗn chiến. Nhiều đêm bà con mất ngủ vì tiếng pô, tiếng xe rú ga chạy qua chạy lại. Nhiều sáng sớm người dân đi thể dục chứng kiến nhiều mảnh nhựa, mảnh chai tung tóe trên đường, thật đáng lo ngại”, ông Chuyên nói.

Cũng trên tuyến Nguyễn Văn Cừ, chị Nguyễn Như Ngọc, chủ một cửa hàng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại lần suýt bị nhóm “quái xế” tông thẳng vào người lúc đang trên đường về muộn. “Từ hôm đó trở đi, cứ nghe tiếng xe rú ga là tôi sợ. Tôi hạn chế ra đường vào ban đêm nếu không thật sự cần thiết”, chị Ngọc chia sẻ.

Những lời kể không hoa mỹ, nhưng đủ cho thấy: Với nhiều người dân, tiếng pô trong đêm không còn là âm thanh khó chịu đơn thuần, mà đã trở thành nỗi sợ.

titphu2(1).png

Đáng báo động hơn cả là nhận thức lệch lạc của một bộ phận giới trẻ khi coi đua xe là trò giải trí, cách để thể hiện “bản lĩnh” và cái tôi cá nhân.

Bên cạnh những người trực tiếp đua, còn có nhóm thanh thiếu niên đóng vai trò cổ vũ, kích động tại các quán nước đêm dọc các tuyến phố. Chúng hò reo, quay clip mỗi khi tiếng pô rú lên, khiến không khí trở nên náo loạn.

Những đoạn video sau đó được cắt dựng, lồng nhạc theo hướng “ngầu”, đăng tải lên TikTok, Facebook. Không ít thanh thiếu niên bị cuốn vào cảm giác “được nổi tiếng” nhanh chóng. Một cú bốc đầu, một pha lạng lách qua vòng xuyến, một đoạn rú ga giữa phố vắng… có thể đổi lấy hàng trăm lượt like.

Và rồi cú vít ga ngoài đời thật bắt đầu bằng một mục tiêu rất đơn giản: “để có clip đăng mạng”.

Cô Lê Hằng - giáo viên Trường THCS Bến Thủy bày tỏ sự lo lắng: “Việc học sinh dễ dàng tiếp cận các clip đua xe trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi của các em. Chúng tôi rất lo ngại học sinh sẽ bắt chước theo những hình ảnh đó”.

Trước tình trạng nhức nhối này, Công an tỉnh Nghệ An đã có chỉ đạo sát sao. Tổ tuần tra vũ trang 373 ra quân xuyên đêm, trực tiếp đối mặt với những nhóm đối tượng manh động nhất.

Tổ 373 Công an tỉnh kiểm tra xử lý một trường hợp vi phạm
Tổ 373 Công an tỉnh kiểm tra xử lý một trường hợp vi phạm.

Số liệu từ ngày 5/12/2025 đến 5/2/2026 cho thấy vi phạm diễn ra phổ biến: 177 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 137 trường hợp điều khiển xe không đăng ký; 139 trường hợp điều khiển xe không gương; 71 xe không biển kiểm soát bị tạm giữ. Đặc biệt, có 80 trường hợp không có giấy phép lái xe - con số báo động về tình trạng “trẻ hóa” các nhóm “quái xế”.

Dù ra quân quyết liệt, công tác xử lý vẫn gặp không ít thách thức. Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh cho biết, dù đã phối hợp công an ra quân giải tỏa các hàng quán kinh doanh quá giờ, xử lý các tụ điểm kích động, cổ vũ đua xe, nhưng thẩm quyền của cấp phường còn hạn chế.

Đáng nói, đối tượng vi phạm phần lớn là thanh thiếu niên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hành chính đầy đủ. Trong nhiều trường hợp, công an chỉ có thể lập hồ sơ, xử phạt cha mẹ và bàn giao về gia đình.

tuyenduongdua(1).png

Nhưng nếu gia đình vẫn buông lỏng, nếu nhà trường và xã hội vẫn còn kẽ hở trong quản lý, liệu sau khi rời khỏi trụ sở công an, các em có tiếp tục cầm lái, tiếp tục lao đi trong đêm?

Câu hỏi ấy đang trở thành nỗi trăn trở của không ít người dân sống tại các tuyến phố trung tâm – nơi tiếng pô xe vẫn có thể vang lên bất cứ lúc nào, ngay cả khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ VI PHẠM

Từ 5/12/2025 đến 5/2/2026, Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý:

  • Không đội mũ bảo hiểm: 177 trường hợp
  • Điều khiển xe không đăng ký: 137 trường hợp
  • Điều khiển xe không gương: 139 trường hợp
  • Không có giấy phép lái xe: 80 trường hợp

Xe không biển kiểm soát: 71 trường hợp

---------o0o---------

(Còn nữa)

Thanh Lương - Đặng Cường - Quang An