Hong Kong: Ngược dòng thời gian khám phá không khí Tết từ 40 năm trước

Thành Vinh16/02/2026 19:02

Những bức ảnh tư liệu quý giá tái hiện cảnh hàng nghìn người dân xứ Cảng Thơm đổ về chợ hoa Victoria và các khu phố sầm uất để chuẩn bị đón Tết cách đây nhiều thập kỷ.

Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với người dân xứ Cảng Thơm. Trong tâm thức của họ, hoa lan tượng trưng cho sự sung túc, trong khi những chậu quất đại diện cho tài lộc và may mắn, tạo nên một không gian tràn đầy hy vọng về một khởi đầu thuận lợi.

Khí thế sắm Tết tại Hong Kong nhiều thập kỷ trước
Không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong 40 năm trước

Chợ hoa công viên Victoria: Tâm điểm của ngày Tết

Khu vực thu hút đông đảo người dân và du khách nhất là công viên Victoria, nơi diễn ra các hoạt động mua bán hoa cây cảnh quy mô lớn. Năm 1993, chợ hoa này có diện tích lên tới 4-5 ha, tương đương với 6 sân bóng đá mini.

Về mặt kinh tế, các gian hàng tại đây luôn có giá trị rất cao. Hiện nay, giá sàn do chính quyền đưa ra dao động từ 8.500-10.500 HKD (khoảng 27-34 triệu đồng) cho gian hàng đồ khô và 22.000-25.000 HKD (khoảng 71-80 triệu đồng) cho gian hàng hoa tươi. Những vị trí đắc địa gần lối ra vào thường được tiểu thương chốt giá đấu thầu từ 40.000-60.000 HKD (khoảng 128-192 triệu đồng).

Công nhân dỡ đào chuẩn bị cho chợ hoa Tết 1986
Công nhân dỡ cành đào để chuẩn bị bày bán tại công viên Victoria vào năm 1986

Những phong tục và kiêng kỵ độc đáo

Bên cạnh hoa tươi, người dân Hong Kong còn tìm mua "quả dư thừa" (hay còn gọi là cà vú) để bày mâm ngũ quả vì màu sắc tươi sáng. Tuy nhiên, loại quả này chứa độc tính cao, có thể gây ảo giác hoặc tê liệt thần kinh nếu ăn phải. Ngoài ra, một nét văn hóa đặc biệt là người dân thường tránh mua giày dép vào dịp Tết vì tin rằng việc này sẽ mang lại xui xẻo.

Khách hàng mặc cả tại chợ hoa Victoria năm 1995
Một khách hàng đang mặc cả với người bán tại chợ hoa công viên Victoria vào năm 1995
Cửa hàng giày dép giảm giá dịp Tết
Các cửa hàng giày dép thường giảm giá mạnh vì người dân kiêng mua sắm mặt hàng này đầu năm

Nghệ thuật thư pháp và liễn Tết trên phố

Fai chun (câu đối đỏ) là vật dụng trang trí không thể thiếu. Các thầy đồ thường bày mực tàu giấy đỏ trên phố để bán chữ, tập trung vào lời chúc sức khỏe và phát tài. Những khu vực như Mong Kok hay Wan Chai luôn nhộn nhịp tiếng cười nói và mùi mực thơm nồng trong những ngày giáp Tết.

Quầy câu đối đỏ tại Mong Kok năm 1977
Quầy fai chun ở khu Mong Kok năm 1977
Nghệ sĩ thư pháp viết câu đối tại Wan Chai năm 1994
Nghệ sĩ thư pháp Lo Pak-chuen, 73 tuổi, viết câu đối Tết tại Wan Chai năm 1994

Nét đẹp bình dị từ bao lì xì đến tiền mới

Vào những năm 2000, phong bao lì xì tại Hong Kong vẫn giữ vẻ tối giản với sắc đỏ, vàng và chữ "Phúc" làm chủ đạo, chưa in hình cầu kỳ như hiện nay. Một truyền thống khác vẫn được duy trì là việc xếp hàng tại các ngân hàng lớn như HSBC để đổi tiền mới, sẵn sàng cho nghi thức mừng tuổi đầu năm.

Mua bao lì xì trên đường Lee Tung năm 2004
Người phụ nữ mua bao lì xì trên đường Lee Tung vào năm 2004
Đổi tiền mới tại HSBC năm 2008
Người phụ nữ khoe những tờ tiền mới trước cửa chi nhánh ngân hàng HSBC vào năm 2008

Thành Vinh