Carlos Alcaraz phản hồi hài hước về Djokovic và biến động nhân sự tại Australian Open
Carlos Alcaraz dí dỏm nói về bản quyền giao bóng của Djokovic, trong khi CEO Craig Tiley chuẩn bị rời Tennis Australia và Tyson Fury tuyên bố không cần HLV.
Làng banh nỉ thế giới vừa chứng kiến khoảnh khắc đầy thú vị giữa hai thế hệ siêu sao Carlos Alcaraz và Novak Djokovic. "Tiểu Nadal" đã có màn đáp trả dí dỏm trước những lời trêu đùa của đàn anh về việc sao chép phong cách thi đấu, cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa các tay vợt hàng đầu.
Màn tương tác thú vị giữa Alcaraz và Djokovic
Thời gian gần đây, Carlos Alcaraz đã thực hiện một số điều chỉnh trong kỹ thuật giao bóng của mình, khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến phong cách đặc trưng của Novak Djokovic. Trước sự thay đổi này, tay vợt người Serbia đã lên tiếng đùa vui rằng Alcaraz cần phải ký một bản hợp đồng để chi trả phí "bản quyền" cho những cú giao bóng đó.
Phản hồi lại đàn anh một cách đầy thông minh, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết: "Hợp đồng đã ký rồi. Nói đùa thôi, thật tuyệt khi anh ấy có khiếu hài hước. Chúng tôi đã cùng cười đùa và tận hưởng cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ mọi chuyện đều đã ổn thỏa". Sự tôn trọng và không khí thân thiện giữa hai đối thủ lớn nhất hiện nay là điểm nhấn đáng chú ý bên cạnh những cuộc đối đầu nảy lửa trên sân đấu.
Tennis Australia trước nguy cơ mất "kiến trúc sư" trưởng
Bên cạnh những câu chuyện trên sân cỏ, làng tennis Australia đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc thay đổi nhân sự mang tính lịch sử. Craig Tiley, người đã dành 2 thập kỷ để nâng tầm Australian Open thành sự kiện thể thao hàng đầu thế giới, được cho là sẽ rời vị trí hiện tại để gia nhập Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA).
Thông tin Craig Tiley đảm nhận vai trò CEO của USTA dự kiến sẽ được xác nhận vào tuần tới. Đây được xem là một bước ngoặt lớn, khép lại hành trình 20 năm cống hiến của vị lãnh đạo kỳ cựu này tại xứ sở chuột túi, nơi ông đã biến giải Grand Slam đầu tiên trong năm thành một biểu tượng của sự đổi mới và thương mại hóa thành công.
Vinh quang cho Alex Eala và tuyên bố gây sốc của Tyson Fury
Tại Philippines, tay vợt trẻ Alex Eala vừa được Hiệp hội Nhà báo thể thao Philippines (PSA) vinh danh là Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự thăng tiến vượt bậc của cô trong hệ thống WTA mùa giải vừa qua. Trong khi đó, ở hạng mục nam, vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo là người giành giải thưởng danh giá này.
Đáng chú ý hơn cả là những tuyên bố đầy tự tin của "Vua giang hồ" Tyson Fury trước thềm trận đấu với Arslanbek Makhmudov vào ngày 11/4 tới. Sau 16 tháng rời xa sàn đấu, Fury khẳng định anh không cần bất kỳ đội ngũ huấn luyện hay chuyên gia nào hỗ trợ cho lần tái xuất này.
"Tôi không cần HLV, chuyên gia dinh dưỡng hay chuyên gia tâm lý. Trong quyền anh, tôi chỉ cần một người làm sạch dụng cụ bảo vệ răng, đưa nước giữa hiệp và bôi vaseline quanh mắt. Tôi có bằng tiến sĩ về quyền anh và sẽ tự mình lo liệu tất cả," Tyson Fury khẳng định. Quyết định độc hành này của võ sĩ người Anh đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ quyền anh thế giới.