Crystal Palace hòa nhọc nhằn Zrinjski Mostar: Nỗi lo chấn thương của Maxence Lacroix
Trận hòa 1-1 trước Zrinjski Mostar tại Conference League khiến Crystal Palace rơi vào thế khó khi mất trụ cột Maxence Lacroix vì chấn thương nghiêm trọng ngay trước trận lượt về.
Crystal Palace vừa trải qua một đêm đáng quên tại đấu trường châu lục khi bị đối thủ dưới cơ Zrinjski Mostar cầm hòa 1-1 trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off Conference League. Không chỉ đánh mất lợi thế về mặt tỷ số, đoàn quân của HLV Oliver Glasner còn phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi trung vệ trụ cột Maxence Lacroix dính chấn thương nghiêm trọng.
Màn trình diễn nhạt nhòa và sai lầm nơi hàng tiền vệ
Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, Crystal Palace nhập cuộc với sự lấn lướt nhưng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong các phương án tấn công. Dù đã bổ sung tân binh Jorgen Strand Larsen để gia tăng hỏa lực, "Đại bàng" vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi kỷ luật của đội chủ nhà. Phải đến phút cuối cùng của hiệp một, Ismaila Sarr mới có pha lập công quan trọng để đưa đại diện nước Anh vươn lên dẫn trước.
Tuy nhiên, sự chủ quan đã khiến họ phải trả giá ngay đầu hiệp hai. Phút 55, Adam Wharton mắc sai lầm chí mạng khi để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Leo Mikic thực hiện đường kiến tạo để Karlo Abramovic dứt điểm gỡ hòa. Bàn thua này phơi bày lỗ hổng trong khả năng chống phản công và sự thiếu tập trung của hàng tiền vệ Palace.
Trong phần còn lại của trận đấu, Crystal Palace dồn lực tấn công nhưng sự kém duyên của các chân sút như Yeremy Pino hay cú dứt điểm trúng xà ngang của Wharton đã khiến họ không thể tìm được bàn thắng thứ hai. Thậm chí, thủ thành Dean Henderson đã phải nỗ lực cứu thua trong tình huống đối mặt với Mario Cuze để giúp Palace tránh khỏi một thất bại ê chề.
Đòn giáng mạnh từ chấn thương của Maxence Lacroix
Phút 64, sân vận động dường như nín lặng khi trung vệ chủ chốt Maxence Lacroix dính chấn thương cơ bắp và buộc phải rời sân. Đây được xem là tổn thất lớn nhất của Crystal Palace trong chuyến làm khách lần này. HLV Oliver Glasner không giấu nổi vẻ lo lắng khi thừa nhận tình hình của cậu học trò có vẻ nghiêm trọng.
Việc Lacroix gia nhập danh sách bệnh binh vốn đã có Jefferson Lerma khiến hệ thống phòng ngự của Palace trở nên cực kỳ mong manh. Chiến lược gia người Áo buộc phải đặt niềm tin vào những cái tên trẻ tuổi như Jaydee Canvot hay Chadi Riad trong bối cảnh lịch thi đấu đang dày đặc với mật độ 3-4 ngày một trận.
Lời cảnh tỉnh cho tham vọng tại Conference League
Kết quả hòa 1-1 cùng màn trình diễn thiếu thuyết phục là lời cảnh tỉnh đắt giá cho tham vọng tiến xa của Crystal Palace tại đấu trường châu Âu. Chuỗi phong độ thất vọng của đội bóng phía Nam London vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau trận thua 2-3 trước Wolves tại Ngoại hạng Anh trước đó.
HLV Oliver Glasner nhấn mạnh: "Chúng tôi kiểm soát thế trận nhưng lại đánh mất tất cả vì những sai lầm đơn giản. Đội bóng cần chấn chỉnh lại hàng phòng ngự ngay lập tức nếu không muốn giấc mơ châu Âu tan vỡ". Giờ đây, mọi hy vọng của Palace sẽ đổ dồn vào trận tái đấu tại Selhurst Park, nơi họ buộc phải thắng để giành quyền đi tiếp.