Xã hội

Sáng y đức trên hành trình thiện nguyện

Thanh Quỳnh 26/02/2026 15:37

Trong cộng đồng y, bác sĩ tại Nghệ An, nhiều người vẫn dành sự trân quý đặc biệt cho bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên (Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh) và thạc sĩ Lê Minh Hoàng (Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn), không chỉ bởi chuyên môn vững vàng mà còn bởi cách họ dành trọn nhiệt huyết cho những chuyến thiện nguyện, để y đức được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về người dân vùng khó.

Nữ bác sĩ gieo yêu thương nơi rẻo cao

Những ngày cận Tết, bản Xốp Cốc (xã Yên Hòa) rộn ràng hơn thường lệ. Không chỉ bởi sắc Xuân đang về với núi rừng, mà còn bởi niềm vui lan tỏa sau đợt khám, chữa bệnh miễn phí do Sở Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Trong những câu chuyện đầu năm, bà con nhắc nhiều đến một cái tên với sự trân trọng: Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên – người đã kịp thời phát hiện và tư vấn điều trị cho nhiều trường hợp bệnh, giúp các gia đình yên tâm đón Tết.

quỳnh Liên
Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên - giảng viên, Trưởng Bộ môn Mô phôi – Tế bào, Khoa Y cơ sở, Trường Đại học Y khoa Vinh; bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh luôn nhiệt huyết trong các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con ở địa bàn vùng khó. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong niềm vui ấy, bà Vi Thị Hoa (SN 1977) xúc động kể về cháu ngoại La Thị Thanh Trúc, 7 tuổi. Theo đó, hơn 1 tháng trước, Trúc thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, việc học bị gián đoạn. Bố mẹ đi làm xa, ông bà tuổi cao chỉ biết nhìn cháu mà lo lắng.

Nắm được tình hình, bác sĩ Quỳnh Liên đã tận tình thăm khám, xác định nguyên nhân là viêm mũi xoang kèm viêm VA quá phát kéo dài chưa được điều trị dứt điểm. Sau buổi khám, Trúc được kê đơn điều trị phù hợp và hướng dẫn theo dõi cụ thể, sát với điều kiện sinh hoạt của gia đình. Nhờ vậy, sức khỏe của Trúc đã cải thiện rõ rệt, nụ cười hồn nhiên cũng trở lại trên gương mặt em.

bác sĩ Quỳnh Liên
Anh Vi Văn Khánh (SN 1993, bản Xốp Cốc, xã Yên Hòa) thở phào nhẹ nhõm sau khi được bác sĩ Quỳnh Liên thăm khám. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ gia đình bà Hoa, anh Vi Văn Khánh (SN 1993) cũng thở phào nhẹ nhõm sau buổi khám. Anh kể, suốt gần 1 tuần mình bị chảy máu mũi liên tục, dù đã đi khám hai lần nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Cho đến khi được bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên phát hiện ra “thủ phạm” là một con đỉa suối nằm sâu trong hốc mũi và xử lý kịp thời, nỗi lo đeo bám anh Khánh suốt nhiều ngày mới được giải tỏa.

Người được bà con tin yêu nhắc đến là chị Trần Thị Quỳnh Liên – Tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng. Sinh năm 1983, chị tốt nghiệp Y Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Huế năm 2007. Chị hiện là giảng viên, Trưởng bộ môn Mô phôi – Tế bào, Khoa Y cơ sở, Trường Đại học Y khoa Vinh; đồng thời là bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Năm 2019, chị bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa và tại thời điểm đó là nữ Tiến sĩ Y khoa trẻ nhất tỉnh Nghệ An.

bna_bac-si-quynh-lien3-3de68b13aa662b071e755e4ca9721b5c(1).jpg
Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên (thứ 5 từ phải sang) cùng các sinh viên của mình tham gia các chương trình thiện nguyện hướng về vùng khó. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sinh ra tại huyện Anh Sơn cũ (nay là xã Yên Xuân), lớn lên ở huyện Diễn Châu cũ (nay là xã Diễn Châu), chị thấu hiểu những thiếu thốn, vất vả của người dân vùng quê và miền núi. Chính điều đó đã thôi thúc chị bền bỉ gắn bó với các chương trình thiện nguyện suốt nhiều năm qua.

Từ năm 2010, khi còn tham gia Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của tỉnh, chị đã bắt đầu những chuyến khám bệnh tình nguyện tại hầu khắp các huyện miền núi của Nghệ An như Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Đô Lương, Anh Sơn, Quỳ Hợp…

Khi Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập năm 2016, với vai trò thường trực Hội thành viên chủ chốt, chị tiếp tục đồng hành, trực tiếp tham gia và phối hợp triển khai hơn 40 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tôi vẫn nhớ như in chuyến công tác lên Kỳ Sơn dịp cận Tết năm 2012 – lần đầu đặt chân tới vùng biên giới xa xôi, đường núi cheo leo nhỏ hẹp, một bên là núi cao, một bên là vực sâu xe đi suốt 8–9 tiếng mới tới nơi.

Khoảnh khắc đó, giữa chặng đường gập ghềnh, tôi trộm nghĩ không biết mình có còn được kịp về ăn Tết hay không. Nhưng chính từ chuyến đi ấy đã mở ra một hành trình dài của sự gắn bó, sẻ chia của mình đối với những địa bàn vùng khó.

Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên

Không chỉ tận tâm với người bệnh, bác sĩ Quỳnh Liên còn chủ động kết nối, vận động sinh viên y khoa Vinh tham gia các hoạt động thiện nguyện, xem đó là môi trường rèn tay nghề và y đức. Tiêu biểu có bác sĩ Nguyễn Hữu Thế (sinh năm 1990), từng là sinh viên học liên thông tại Trường Đại học Y khoa Vinh, được bác sĩ Liên kết nối tham gia nhiều chuyến khám, chữa bệnh cho bà con vùng khó.

Dù nay đã công tác tại Bệnh viện ở Bình Dương các bệnh viện khác nhau, mỗi khi Nghệ An tổ chức chương trình khám, chữa bệnh tình nguyện, hai vợ chồng bác sĩ Nguyễn Hữu Thế và đồng nghiệp vẫn thu xếp để trở về đồng hành.

bs quỳnh liên 3
Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên trong một lần hiến máu nhân đạo. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_quynh-lien-3-adc78981ef9ac537d5d8c4fd7399efae(1).jpg
Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên trong một ca mổ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau mỗi chuyến đi, điều đọng lại không chỉ là những ca bệnh được chữa trị, mà còn là niềm tin được vun bồi giữa thầy thuốc và người dân. Ở nơi rẻo cao còn nhiều thiếu thốn ấy, hình ảnh nữ bác sĩ trẻ với trái tim ấm áp đã trở thành biểu tượng đẹp của trách nhiệm, trí tuệ và lòng nhân ái.

Lan tỏa những thông điệp của tình yêu thương

Những năm qua, tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, hình ảnh những nồi cháo nhân ái hay những suất cơm "0 đồng" được trao tận tay bệnh nhân đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sinh hoạt của bệnh viện. Đằng sau những bát cháo ấm áp ấy là sự đồng hành tận tụy của thạc sĩ Lê Minh Hoàng .

Sinh năm 1992, anh Lê Minh Hoàng hiện công tác tại Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn. Đồng thời, anh được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

2797960669011597820.jpg
Bác sĩ Lê Minh Hoàng – Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn ( người đeo kính) đã vận động, kết nối các đơn vị, cá nhân hảo tâm tổ chức 7 đợt cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.400 lượt người dân trong năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ năm 2020, sau khi Huyện đoàn bàn giao lại cho Chi đoàn Trung tâm Y tế mô hình "Nồi cháo nhân ái", anh Hoàng là người trực tiếp đứng ra tổ chức, điều phối và duy trì hoạt động. Chỉ tính riêng năm 2025, bác sĩ Hoàng cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức 28 chương trình "Nồi cháo nhân ái" và 6 chương trình “Cơm 0 đồng”, phục vụ hơn 6.500 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.

Cùng với đó, anh trở thành đầu mối kết nối, vận động nguồn lực để tổ chức hàng chục đợt khám, chữa bệnh cho người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2025, các hoạt động do anh Lê Minh Hoàng và Chi đoàn Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn tổ chức, tham gia đã để lại nhiều dấu ấn, với 7 đợt cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.400 lượt người dân, tổng kinh phí thực hiện hàng trăm triệu đồng.

4460619589298529759.jpg
Bác sĩ Lê Minh Hoàng – Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn (bìa trái) trao quà và tổ chức 28 chương trình "Nồi cháo nhân ái", 6 chương trình “Cơm 0 đồng”, phục vụ hơn 6.500 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong các chương trình ấy, không ít trường hợp đã được hỗ trợ kịp thời để vượt qua nguy hiểm. Ví như em Trần Đức Thuận (SN 2013), học sinh Trường THCS Nghĩa Mai, bị đục thủy tinh thể rất nặng, đối mặt với nguy cơ mù lòa nếu không được can thiệp sớm.

Khi nắm được thông tin, vào tháng 12/2024, anh Lê Minh Hoàng đã chủ động đứng ra kết nối, vận động nguồn lực, hoàn tất các thủ tục để em được Bệnh viện Mắt Sài Gòn phẫu thuật miễn phí, mở ra cánh cửa để cậu học trò nghèo tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Có thể thấy, ở những bản làng xa xôi, nơi cuộc sống của bà con vẫn gặp nhiều khó khăn, sự xuất hiện của những bác sĩ áo trắng mang theo kiến thức, trách nhiệm và lòng nhân ái đã giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế với người dân. Và trong hành trình ấy, những người như bác sĩ Trần Thị Quỳnh Liên hay Lê Minh Hoàng đã gieo vào lòng người dân vùng khó sự tin yêu vào y đức của người thầy thuốc hôm nay...

Thanh Quỳnh