Đà Lạt: Cánh đồng hoa lay ơn nở muộn bỗng thành điểm check-in hút khách
Dù lỡ vụ Tết do thời tiết lạnh, cánh đồng hoa lay ơn rực rỡ bên đèo Mimosa vẫn thu hút đông đảo du khách nhờ vẻ đẹp mộc mạc và bảng màu đa dạng độc đáo.
Những ngày đầu xuân, trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, một cánh đồng hoa lay ơn rực rỡ sắc màu đang trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách. Nằm trên cung đường đèo Mimosa, vườn hoa vốn được trồng để phục vụ thị trường Tết nhưng do ảnh hưởng của đợt lạnh kéo dài, hoa đã nở muộn và vô tình tạo nên một không gian check-in mới lạ.

Sức hút từ vẻ đẹp mộc mạc và bảng màu đa dạng
Không giống những khu du lịch được đầu tư tiểu cảnh cầu kỳ, điểm hấp dẫn của cánh đồng lay ơn này chính là sự mộc mạc và tự nhiên. Giữa không gian khoáng đạt của cao nguyên, những cành hoa vươn thẳng, tươi tắn trong nắng nhẹ tạo nên một phông nền ấn tượng cho các tín đồ chụp ảnh.
Khu vườn nằm ngay cạnh quán cà phê Kẻng, nổi bật với những luống hoa cao quá đầu người, phủ kín diện tích gần một sào đất (khoảng 1.000 m²). Đáng chú ý, thay vì chỉ có sắc đỏ truyền thống, chủ vườn đã thử nghiệm nhiều giống mới với bảng màu phong phú như hồng phấn, cam đào, tím nhạt và vàng kem. Sự kết hợp này mang đến một khung cảnh vừa bình dị, vừa hiện đại, thu hút ánh nhìn ngay từ xa.

Chị Hồng Tâm (40 tuổi), một du khách đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt, chia sẻ rằng chị bị thu hút ngay lần đầu nhìn thấy vườn hoa. Theo chị, hoa ở đây rất tươi, màu sắc lạ và đều, tạo cảm giác như đang lạc vào một bức tranh mùa xuân đầy sức sống.

Câu chuyện mưu sinh phía sau những cánh hoa
Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp rực rỡ thu hút du khách là câu chuyện đầy trăn trở của vợ chồng chủ vườn (anh chị Cúc - Phước). Vụ lay ơn năm nay được gia đình đầu tư hơn 100 triệu đồng với kỳ vọng hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán để cắt cành bán. Thế nhưng, thời tiết lạnh kéo dài đã khiến hoa phát triển chậm, không kịp bung nụ theo kế hoạch, dẫn đến việc lỡ mất thời điểm thu hoạch quan trọng nhất trong năm.

Đứng trước nguy cơ không thể thu hồi vốn, thay vì cắt bỏ hay bán tháo, chủ vườn đã quyết định giữ nguyên hoa trên ruộng để khách vào tham quan. Phương án này không chỉ giúp người dân giữ lại vẻ đẹp của vườn hoa mà còn là cách để gỡ gạc phần nào chi phí đầu tư. Sau khi hoa tàn, chủ vườn sẽ tiến hành thu hoạch củ để bảo quản cho mùa vụ tiếp theo.

Thông tin tham quan và kinh nghiệm trải nghiệm
Hiện tại, vườn hoa lay ơn đang bước vào độ đẹp nhất, dự kiến sẽ giữ được sắc tươi trong khoảng hai tuần tới. Mức giá vé vào cổng hiện là 50.000 đồng/người. Theo đánh giá của nhiều du khách, đây là mức phí hợp lý để có thể thoải mái chụp hình trong một không gian rộng lớn và rực rỡ sắc màu.

Bên cạnh việc chụp ảnh, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về quy trình chăm sóc hoa của người dân địa phương. Đối với những ai muốn tìm kiếm một không gian du xuân yên tĩnh, tránh xa sự xô bồ của khu vực trung tâm, cánh đồng lay ơn trên đèo Mimosa là một gợi ý đáng cân nhắc.

Có thể thấy, đằng sau những khung hình lung linh trên mạng xã hội là nỗ lực thích nghi của người nông dân phố núi trước những biến động của thời tiết. Việc chuyển đổi từ bán hoa cắt cành sang mô hình tham quan đã biến một vụ mùa "thất thu" trở thành điểm nhấn du lịch thú vị cho Đà Lạt những ngày đầu năm.