Hạnh phúc bình dị của người phụ nữ Nghệ An
2 lần được vinh danh tại A50, A80
Chị Lương Thị Hạnh (sinh năm 1987, trú tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) là một trong số ít nữ dân quân tự vệ hai lần vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sau hai sự kiện trọng đại (Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam) và A80 (Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh). Những dấu ấn rực rỡ ấy được kết tinh từ những nỗ lực rất đỗi bình dị, chân phương.

Những khoảnh khắc rực rỡ…
Chị Hạnh sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, đúng cốt cách của người phụ nữ Việt truyền thống: Nền nã, hòa đồng và duyên dáng. Vẻ đẹp ấy càng tiếp xúc lại càng thấy bị thu hút bởi nguồn năng lượng tích cực, khỏe khoắn. Và thực tế, chị đã có những khoảnh khắc tỏa sáng mà không phải ai cũng may mắn có được khi đại diện cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia hai đại lễ lớn của dân tộc: A50 và A80.
.png)
Đầu năm 2025, khi huyện Thanh Chương cũ tuyển chọn nhân sự cho sự kiện A50, chị Hạnh lúc bấy giờ là dân quân xã Mai Giang (nay là xã Bích Hào) đã được tin tưởng giao phó trọng trách. Sau những ngày huấn luyện tại địa phương, chị vượt qua các đợt sàng lọc gắt gao để ra Hà Nội, chính thức đứng vào hàng ngũ khối nữ dân quân tự vệ miền Bắc.
Sau thời gian tập luyện ở Hà Nội, đoàn tiếp tục vào miền Nam. Trái ngược với thời tiết mưa rét dầm dề ở Hà Nội khi ấy, Bình Dương đón các chiến sĩ bằng cái nắng nóng oi bức đặc trưng khiến không ít chị em không trụ nổi. “Đây là thời gian lực lượng của 6 tỉnh đại diện cho Quân khu 4 tập cùng nhau, nếp sinh hoạt, tập luyện như trong quân ngũ thực thụ, nghiêm khắc cả với những quân nhân chuyên nghiệp. Tôi không có lợi thế về chiều cao nhưng may mắn tôi có sức bền của một người quen với lao động tay chân từ nhỏ” - chị Hạnh thổ lộ.
.png)
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại A50, chị Hạnh trở về trong lời chúc mừng của mọi người. Khi niềm tự hào vẫn còn vẹn nguyên, chị Hạnh tiếp tục nhận nhiệm vụ tham gia sự kiện A80. Chị theo đoàn tập luyện tại Thanh Hóa rồi ra Hà Nội, đảm nhận vai trò trong khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam. Nhớ lại những ngày tháng lịch sử “nhớ đến suốt đời” đó, chị Hạnh trải lòng: “Sự kiện lớn đã trôi qua, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc, tự hào khi được “đi giữa vòng tay nhân dân”, được bắt tay Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được nghe người thân gọi to tên mình giữa đoàn diễu binh, được chia ngọt, sẻ bùi với những chị em từ 3 miền đất nước trong thời gian cùng sinh hoạt…”.
Trong mỗi đợt rèn luyện, chị Hạnh luôn được ghi nhận bởi tinh thần trách nhiệm, ý thức, sự kỷ luật. Gần như là người lớn tuổi nhất trong đoàn, chị như một người chị cả, luôn được mọi người yêu quý, kính nể. Với những đóng góp của chị, ở cả 2 sự kiện, chị Hạnh vinh dự được bầu chọn nhận Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
… đến từ những điều bình dị
Trong suốt cuộc trò chuyện, chị Hạnh ít nói về cá nhân mà nhắc nhiều đến gia đình. Chị khẳng định, nếu không có hậu phương vững chắc, sẽ không bao giờ có những phút huy hoàng.
.png)
“Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, vì bố mẹ chồng đã lớn tuổi, 2 con lại đang tuổi ăn học, ít nhiều tôi cảm thấy phân vân khi biết sẽ phải xa nhà nhiều tháng trời. Vậy mà bố mẹ chồng lại là người động viên tôi tham gia nhiều nhất. Chồng tôi còn nói rằng, anh sẽ thay tôi quán xuyến mọi việc trong gia đình. Các con, dù rất nhớ mẹ, cũng hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời để mẹ yên tâm làm nhiệm vụ. Cán bộ địa phương cũng đến tận nhà, cam kết sẽ cử người xuống hỗ trợ nếu trong nhà có người ốm đau hoặc thiếu người lo việc đồng áng… Chính những động viên đó đã giúp tôi có thêm quyết tâm” - chị Hạnh xúc động kể lại.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị Lương Thị Hạnh trở về với cuộc sống thường nhật, với gia đình, với ruộng vườn và những vai trò rất đỗi giản dị của một người phụ nữ. Chị là một nông dân, cùng lúc chăn nuôi trâu, bò, hươu, gà và canh tác trên mấy mẫu ruộng của gia đình. Sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang, làm kinh tế giỏi của chị khiến ai cũng nể phục. Thời gian rảnh, chị tranh thủ buôn bán thêm để có đồng ra, đồng vào. 3 tháng nay, chị còn là công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An. Chị là một lao động mẫu mực, chăm chỉ, luôn tuân thủ mọi quy định của nhà máy và luôn phấn đấu trong công việc.

“Thỉnh thoảng bà con, chòm xóm vẫn gọi trêu tôi là “cô gái A80”, “người nổi tiếng”… Tôi biết ơn vì mọi người đã ghi nhận mình, nhưng tôi vẫn là tôi thôi. Khác chăng, tôi đã may mắn có được những trải nghiệm để thấy gia đình mình thật hạnh phúc, đất nước mình thật tuyệt vời, từ đó tôi chọn sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn mỗi ngày” - chị Hạnh nói.
Nhận xét về chị Hạnh, chị Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Bích Hào chia sẻ: “Chị Hạnh là người dân tộc Thái, quê ở huyện Con Cuông (cũ), về làm dâu ở xã Bích Hào chúng tôi. Dù là người nơi khác đến nhưng chị Hạnh rất hòa đồng và nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương, tạo được dấu ấn bởi sự tháo vát, thông minh, khéo léo. Trong cuộc sống hàng ngày, tính cách giản dị, chân thành và chu đáo của chị khiến ai cũng quý mến. Chị Hạnh cũng là ủy viên người dân tộc thiểu số duy nhất trong Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bích Hào nhiệm kỳ 2025-2030. Một điều đặc biệt nữa về chị Hạnh là chị rất giỏi trong việc chăm lo, vun vén cho gia đình. Dù nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng gia đình chị luôn giữ nề nếp, mẫu mực, thuận hòa, là tấm gương cho những gia đình khác noi theo”.

Khi được hỏi thêm về “sự ưu tiên” đối với những vai trò mà mình từng đảm nhận, chị Hạnh bộc bạch: “Nếu chỉ được chọn một, tôi sẽ luôn chọn vai trò là người phụ nữ của gia đình. Dù gia đình là một thành tố nhỏ bé trong xã hội, nhưng chỉ khi gia đình hạnh phúc, những vai trò khác mới được phát huy một cách mạnh mẽ. Điều này được chứng minh rất rõ trong trường hợp của tôi: Phía sau những khoảnh khắc rực rỡ là một gia đình đầy yêu thương”.