Dubai: Du khách vỡ kế hoạch tài chính vì mắc kẹt giữa căng thẳng Trung Đông

Thành Vinh09/03/2026 19:32

Hàng nghìn người đối mặt với hóa đơn khách sạn hàng nghìn USD và lịch bay tê liệt do xung đột, buộc phải dùng thẻ tín dụng hoặc kêu gọi hỗ trợ để tìm đường về nhà.

Giao thông hàng không tại Trung Đông đang rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ ngày 28/2. Cuộc xung đột bất ngờ nổ ra khiến không phận nhiều quốc gia đóng cửa, để lại hàng nghìn du khách trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan: vừa lo sợ an ninh, vừa phải gánh chịu những khoản chi phí phát sinh khổng lồ ngoài dự tính.

Áp lực từ những hóa đơn khách sạn đắt đỏ

Đối với nhiều du khách, việc mắc kẹt không chỉ là vấn đề thời gian mà còn là gánh nặng tài chính đè nặng mỗi ngày. Emilia Vasquez, một quản lý kinh doanh từ Mỹ, cùng con trai 6 tuổi đã đến Dubai để mừng sinh nhật nhưng chuyến đi nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng về ngân sách. Cô lưu trú tại Taj Dubai, một khách sạn 5 sao với chi phí khoảng 500 USD mỗi ngày.

Sau gần một tuần mắc kẹt do chuyến bay bị hủy, tổng chi phí của Vasquez đã vọt lên con số 6.800 USD. Dù Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE thông báo nhà nước sẽ chi trả chi phí lưu trú cho hành khách bị ảnh hưởng, nhưng quy trình hoàn tiền vẫn chưa rõ ràng, buộc cô phải sử dụng thẻ tín dụng để duy trì chỗ ở.

Hành khách chờ đợi tại sân bay Beirut do chuyến bay bị hủy vì xung đột Trung Đông.
Hành khách có chuyến bay bị hủy chờ tại nhà ga khởi hành của Sân bay Quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon, ngày 28/2. Ảnh AP

Xoay xở mọi cách để tìm đường về nhà

Không phải ai cũng có điều kiện ở lại các khách sạn hạng sang. Nhiều du khách khác đang phải tìm mọi cách tiết kiệm tối đa hoặc kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng. Fate Show, một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Malaysia, đã phải chuyển từ khách sạn do hãng bay hỗ trợ sang một lựa chọn rẻ hơn là Hampton by Hilton Dubai Al Barsha với giá 112 USD mỗi đêm sau khi phiếu hỗ trợ hết hạn.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Shanice Day, một nhà tạo mẫu đến từ Houston, Mỹ. Sau khi chuyến bay ngày 1/3 bị hủy, cô và bạn đồng hành đã phải lập một trang GoFundMe để gây quỹ. Họ đã quyên góp được gần 10.000 USD để chi trả cho các chuyến bay vòng qua Sydney nhằm rời khỏi khu vực đang bất ổn.

Shanice Day chụp ảnh trong chuyến du lịch Dubai trước khi bị mắc kẹt do xung đột.
Shanice Day chụp ảnh tại sa mạc Safari ở Dubai. Ảnh: BI

Sự phân hóa trong lựa chọn di chuyển

Trong khi đa số hành khách chờ đợi các chuyến bay thương mại của Emirates và Etihad Airways dần khôi phục, giới nhà giàu tại UAE lại chọn một lối đi riêng. Theo Ameerh Naran, CEO của Vimana Private Jets, nhu cầu thuê máy bay riêng đã tăng vọt từ ngày 6/3. Một số người sẵn sàng chi hơn 200.000 USD để thuê máy bay riêng hoặc thuê tài xế đưa sang Oman và Arab Saudi nhằm tìm đường thoát thân sớm nhất.

Ở một góc nhìn khác, tinh thần hỗ trợ cũng xuất hiện giữa cuộc khủng hoảng. Shrihari Madhu, quản lý đơn vị cho thuê căn hộ Coral Cove tại Dubai Marina, cho biết họ đã cung cấp chỗ ở với mức giá cơ bản chỉ 40 USD mỗi đêm cho những người bị kẹt lại, giảm gần 3 lần so với giá thông thường để giúp đỡ du khách đang gặp khó khăn.

Tính đến ngày 7/3, tình hình hàng không vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Qatar Airways hiện vẫn đang hạn chế các chuyến bay, trong khi hàng nghìn du khách vẫn đang nỗ lực cân đối tài chính để chờ đợi ngày được trở về nhà.

Thành Vinh