Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Tri Lễ hỗ trợ nhân dân trong ngày bầu cử
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 là ngày hội lớn của toàn dân, ngày mà mỗi lá phiếu thể hiện niềm tin, trách nhiệm và quyền làm chủ của Nhân dân đối với đất nước. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi ấy, hình ảnh những người lính Đồn Biên phòng Tri Lễ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An lại càng gần gũi khi hỗ trợ nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
Ngay từ sáng sớm, khi màn sương còn giăng mờ biên ải, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp trải dài trên các bản làng vùng cao, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ đã có mặt tại các điểm bầu cử. Màu áo xanh quen thuộc hòa cùng dòng người đi thực hiện quyền công dân, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tận tình hướng dẫn bà con các thủ tục bầu cử, giúp ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, đúng luật.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, các anh còn trở thành những người con của bản làng khi ân cần giúp đỡ người già, dìu từng bước các cụ cao tuổi đến khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn từng cử tri cách ghi phiếu đúng quy định- những việc làm giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của người lính dành cho Nhân dân.
Đặc biệt, với những cử tri tuổi cao, sức yếu, bệnh tật không thể đến điểm bầu cử, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Biên phòng cùng các lực lượng trong tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ băng rừng, vượt dốc, đến tận từng nhà đã để lại nhiều xúc động.
Từng lá phiếu được trân trọng trao tận tay, từng lời hỏi thăm sức khỏe chân tình đã làm ấm lòng bà con. Những bước chân của các anh không chỉ mang theo hòm phiếu mà còn mang theo trách nhiệm, sự tận tụy và tình quân – dân gắn bó.

Trong ngày hội của dân tộc, người lính Biên phòng không chỉ là người giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Hình ảnh đó đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới – gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ.
Ngày bầu cử đang tiếp tục diễn ra trong niềm vui và sự tin tưởng của bà con.



