CH Séc giành vé dự World Cup sau loạt luân lưu nghẹt thở trước Đan Mạch
Vượt qua Đan Mạch với tỷ số 3-1 trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính, đội tuyển CH Séc chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đội tuyển CH Séc đã chính thức giành quyền tham dự World Cup sau khi đánh bại Đan Mạch trong trận chung kết play-off khu vực châu Âu đầy cảm xúc. Trải qua 120 phút rượt đuổi tỷ số kịch tính kết thúc với kết quả hòa 2-2, bản lĩnh của đội chủ nhà đã được khẳng định trên chấm luân lưu định mệnh tại Prague.

Khởi đầu rực cháy và sự kiên cường của Đan Mạch
Sức nóng tại Prague nhanh chóng được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 3. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc chuẩn xác, Pavel Sulc tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Mads Hermansen cơ hội cản phá. Bàn thắng sớm giúp CH Séc thi đấu hưng phấn, kiểm soát tốt thế trận trong phần lớn hiệp một.
Tuy nhiên, Đan Mạch đã chứng minh tại sao họ được gọi là "Những chú lính chì". Bước sang hiệp hai, đội khách gia tăng áp lực nghẹt thở với sự cơ động của Rasmus Hojlund và Gustav Isaksen. Phút 72, từ quả treo bóng của Mikkel Damsgaard, trung vệ Joachim Andersen bật cao đánh đầu dũng mãnh quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch tính cao trào trong hiệp phụ
Trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ, nơi kịch bản rượt đuổi một lần nữa tái diễn. Phút 100, Ladislav Krejcí tái lập thế dẫn bàn cho CH Séc bằng pha dứt điểm cận chân nhạy bén. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà, thì chỉ 11 phút sau, Kasper Hogh đã thắp lại hy vọng cho Đan Mạch bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 từ một pha không chiến đỉnh cao.
Bản lĩnh trên chấm luân lưu 11m
Trong loạt đấu súng cân não, sự khác biệt về tâm lý đã lộ rõ. Trong khi các cầu thủ CH Séc gồm Chory, Soucek và Sadílek thực hiện hoàn hảo các lượt sút, thì Đan Mạch lại tỏ ra thiếu chính xác. Rasmus Hojlund đưa bóng trúng xà ngang, trong khi Mathias Jensen dứt điểm quá cao so với khung thành.
Thủ thành Matej Kovar trở thành người hùng của đêm Prague khi có pha cứu thua xuất thần trước cú sút của Anders Dreyer, ấn định chiến thắng 3-1 trong loạt luân lưu cho CH Séc. Chiến thắng nghẹt thở này là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của thầy trò huấn luyện viên phía CH Séc.
| Thành tích đối đầu | CH Séc | Đan Mạch |
|---|---|---|
| Bàn thắng (120 phút) | 2 | 2 |
| Tỷ số luân lưu | 3 | 1 |
| Cầu thủ ghi bàn | Pavel Sulc, Ladislav Krejcí | Joachim Andersen, Kasper Hogh |
Kết quả này giúp CH Séc chính thức vượt qua đối thủ trực tiếp để hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Ngược lại, Đan Mạch chỉ còn biết tự trách mình khi thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết ở những thời điểm quyết định nhất của trận đấu.
