Nhịp cầu nhân ái

Người mẹ đơn thân nghèo khó và ước mơ an cư

Ngọc Dũng 20/04/2026 12:51

Một người mẹ đơn thân, trí tuệ không minh mẫn, đang phải chạy ăn từng ngày để vun vén cho ước mơ học tập của con. Đó là câu chuyện của mẹ con chị Lê Thị Thấm, cháu Nguyễn Bá Tùng ở xóm An Hòa, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An.

Phóng viên Báo & PTTH Nghệ An tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Thấm. Ảnh: Ngọc Dũng
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Thấm. Ảnh: Lang Linh

Ngoài tuổi 50, chị Lê Thị Thấm vẫn chưa thể có một chốn an cư đúng nghĩa. 2 mẹ con chị sống trong gian nhà tạm bợ, được dựng trên nền đất mượn tạm của người thân. Ngày ngày, chị Thấm làm tất cả mọi việc có thể để nuôi cậu con trai 17 tuổi. Là người không nhanh nhẹn, chị chỉ làm được những công việc đơn giản nhất. Mùa cây rành rành, chị lên núi bẻ cây về bện chổi bán. Công việc đem lại thu nhập mỗi ngày từ 50 đến 70 nghìn đồng. Lo cái ăn chưa đủ, chị chưa thể dám mơ tới chỗ ở đàng hoàng cho 2 mẹ con. Trong gian nhà 15m2 chật chội này, mẹ con chị Thấm không có một tài sản gì đáng giá.

Ngôi nhà 15m2 dựng tạm trên đất của người thân. Ảnh: Ngọc Dũng
Ngôi nhà 15m 2 dựng tạm trên đất của người thân. Ảnh: Ngọc Dũng

Với chị Thấm, nỗi sợ con trai sẽ phải đứt đoạn con chữ còn lớn hơn nỗi lo về cái đói. Quyết không để Tùng phải rời ghế nhà trường, người mẹ ấy cứ thế lầm lũi mưu sinh, gom nhặt tất cả những gì có thể bán lấy tiền, từ những khe cạn đến tận đồng sâu. Buổi sớm lên rừng bẻ lá rành rành, chiều muộn lại ngâm mình dưới bùn lầy mò cua, bắt ốc. Đôi bàn tay vốn đã thô ráp vì sợi đót sắc lẹm, nay lại bấm chặt vào đá sỏi, chắt chiu từng mớ rau rừng, từng con cua, con ốc... miễn sao đổi được vài đồng bạc lẻ lo tiền sách đèn cho con. Chưa bao giờ chị dám mơ về một bữa cơm đủ đầy.

Chị Lê Thị Thấm mò cua, bắt ốc nuôi con
Chị Lê Thị Thấm mò cua, bắt ốc nuôi con. Ảnh: Lang Linh

Thương mẹ lầm lũi nơi khe cạn, đồng sâu, Nguyễn Bá Tùng chỉ biết gắng gượng bằng tất cả sự thấu hiểu của một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó. Nhưng xót xa thay, ngay cả một góc riêng tư để học bài hay một giấc ngủ trọn vẹn, đối với Tùng, cũng là một điều xa xỉ. Dưới mái hiên hẹp của căn nhà chật chội, Tùng xếp tạm những chiếc bàn ghế cũ để học bài mỗi ngày. Đây cũng chính là nơi em đã bao lần phải trải chiếu nằm co quắp để ngủ qua đêm, khi căn nhà 15m2 trở nên quá ngột ngạt.

Nguyễn Bá Tùng vừa học tập, vừa nằm ngủ dưới mái hiên này
Nguyễn Bá Tùng vừa học, vừa nằm ngủ dưới mái hiên này. Ảnh: Ngọc Dũng

Tất cả những gì chị Thấm có thể làm là dồn hết sức lực mòn mỏi của mình để con được no lòng thêm một bữa, để tấm áo con mặc đến trường được lành lặn hơn một chút. Nhìn bóng chị đổ dài trên vách liếp, ai nấy đều thắt lòng khi hiểu rằng, đôi vai gầy ấy đã quá mỏi mệt, và mái ấm đơn sơ này đang thực sự cần một phép màu để không bị đổ sụp trước giông bão cuộc đời.

Chị Lê Thị Thấm bện chổi đót bán mỗi ngày
Chị Lê Thị Thấm bện chổi đót bán mỗi ngày. Ảnh: Lang Linh

Ước mơ về một mái nhà an cư dẫu còn quá xa vời, nhưng rất cần sự chung tay của cộng đồng ngay lúc này, để đôi vai gầy của người mẹ ấy bớt trĩu nặng và cánh cửa tương lai của Tùng không bị khép lại bởi sự cùng cực của cái nghèo.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin quý vị gửi về theo địa chỉ: Chị Lê Thị Thấm, thôn An Hòa, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An, số tài khoản của cháu Nguyễn Bá Tùng: 0387.824.082, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB. Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại: 0913.064.060.

Video hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Thấm. Thực hiện: Ngọc Dũng, Lang Linh, Hoài Thu

Ngọc Dũng