U17 Indonesia bị loại cay đắng: CĐV phẫn nộ vì lối chơi sợ hãi trước U17 Việt Nam

Thành Vinh20/04/2026 14:30

Dù thi đấu trên sân nhà, U17 Indonesia gây thất vọng lớn khi chọn lối đá phòng ngự tiêu cực dẫn đến trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam và chính thức bị loại sớm.

U17 Việt Nam đã chính thức giành ngôi nhất bảng A sau trận hòa không bàn thắng trước chủ nhà U17 Indonesia vào tối 19/4. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hiên ngang tiến vào bán kết mà còn gián tiếp loại đội bóng xứ Vạn đảo ngay từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á.

U17 Indonesia bị loại sau trận hòa trước U17 Việt Nam. Ảnh: Asean Football
U17 Indonesia bị loại sau trận hòa trước U17 Việt Nam. Ảnh: Asean Football

Lối chơi thực dụng gây thất vọng

Dù rơi vào thế buộc phải giành trọn 3 điểm để đi tiếp, U17 Indonesia lại khiến giới chuyên môn và người hâm mộ ngỡ ngàng khi chủ động chọn lối chơi lùi sâu và phòng ngự tiêu cực. Suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ trẻ chủ nhà gần như không thể triển khai bóng tấn công và không tung ra nổi bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành Việt Nam.

Ngược lại, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã thể hiện sự chủ động hoàn toàn về mặt chiến thuật. Đội bóng áo đỏ duy trì sức ép nghẹt thở, kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt và khiến đối thủ phải co cụm phòng ngự vất vả ngay trên thánh địa của mình. Việc thiếu các phương án tiếp cận cầu môn đã bộc lộ sự bế tắc trong khâu vận hành lối chơi của lứa cầu thủ trẻ Indonesia.

Làn sóng phản đối từ người hâm mộ xứ Vạn đảo

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các diễn đàn mạng xã hội tại Indonesia đã bùng nổ những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào đội nhà. Nhiều cổ động viên cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ thi đấu thiếu nhuệ khí và nỗi sợ hãi lộ rõ trước đối thủ đầy duyên nợ Việt Nam.

Tài khoản Kang Joko Joko bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi không thể chấp nhận lối chơi bạc nhược này. Tại sao họ chỉ biết phòng ngự mà không có lấy một cú sút trúng đích?”. Trong khi đó, người hâm mộ Rizal R. Palandeng khẳng định sự sợ hãi này là một bước lùi đáng báo động cho tương lai bóng đá nước nhà, đặc biệt khi so sánh với chất lượng đội hình từng tham dự World Cup U17 năm ngoái.

Thách thức chờ đợi U17 Việt Nam tại bán kết

Bên cạnh niềm vui đi tiếp, U17 Việt Nam đang cho thấy một bộ mặt đầy tích cực với khả năng áp đặt lối chơi và tính kỷ luật cao. Với vị trí nhất bảng A, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận bán kết gặp đối thủ mạnh U17 Australia.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/4. Đây được dự báo là thử thách thực sự, yêu cầu các cầu thủ trẻ Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa nếu muốn tiến sâu hơn vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á năm nay.

Thành Vinh