Thiêng liêng và tự hào những ngày đêm trên kỳ hạm Cảnh sát biển 8004
Đào Tuấn - Sơn Hiếu•26/04/2026 17:50
Chuyến tuần tra liên hợp trên khu vực lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sau 5 ngày (từ 20-25/4) đã khép lại với nhiều thành công. Trên tàu CSB 8004 - kỳ hạm của biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã ghi lại nhiều hình ảnh xúc động và ấn tượng.
Biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tham gia tuần tra liên hợp gồm 2 tàu CSB 8004 và CSB 8003, trong đó tàu CSB 8004 là tàu kỳ hạm. Ảnh: Đào TuấnTàu CSB 8003 của Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Sơn HiếuCác cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ trên khu vực lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Đào TuấnCác cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam luôn thường trực cơ động trong các tình huống. Ảnh: Sơn HiếuPhút giây tập trung trên cabin kỳ hạm CSB 8004. Ảnh: Đào TuấnNgày 24/4, trên tàu CSB 8004 tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: Sơn HiếuLễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên tàu CSB 8004 được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm. Ảnh: Đào TuấnĐại tá Lương Cao Khải - Phó Tư lệnh, Tham Mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc. Ảnh: Sơn HiếuNữ phóng viên Truyền hình Quốc phòng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc. Ảnh: Đào TuấnGiây phút bùi ngùi trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Sơn HiếuVòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên khu vực Đông Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Đào TuấnThả vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Sơn HiếuVòng tưởng niệm hoa được thả xuống biển. Ảnh: Đào TuấnNhững bông cúc được các cán bộ, chiến sĩ thả xuống biển để tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì vùng biển, đảo quê hương. Ảnh: Sơn HiếuCũng trong hải trình lần này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức thả hàng ngàn con cá giống xuống biển để bảo vệ môi trường và góp phần tái tạo nguồn lợi hải sản. Ảnh: Đào TuấnLoại cá giống được thả dịp này là cá vược. Ảnh: Sơn HiếuTàu đánh cá của ngư dân Việt Nam vươn khơi trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Đào TuấnCác nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên kỳ hạm CSB 8004. Ảnh: Sơn HiếuNữ phóng viên kênh CCTV của Trung Quốc tác nghiệp trên tàu CSB 8004. Ảnh: Đào TuấnThượng tá - nhà báo Luyện Minh Hưởng (trái) của Kênh truyền hình Quốc phòng và phóng viên người Trung Quốc trong bức hình lưu niệm. Ảnh: Sơn HiếuXuồng chở phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên khu vực đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Đào TuấnNhững chiến sĩ Cảnh sát biển là "cột mốc sống" trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Sơn Hiếu