Ngoài chợ mực nháy, tại gần bán đảo Lan Châu (phường Cửa Lò) còn có một phiên chợ độc đáo khác. Họp vào buổi sáng, ngư dân ở phiên chợ này bán các loại hải sản gần bờ được đánh bắt từ những chiếc thuyền thúng nhỏ xinh.
Chợ thuyền thúng thường họp từ sáng tinh mơ, khi những chiếc thuyền thúng trở về bờ. Ảnh: Diệp ThanhChợ nằm sát bán đảo Lan Châu, điểm tập kết hàng trăm chiếc thuyền thúng của bà con ngư dân phường Cửa Lò. Ảnh: Diệp ThanhĐiểm đặc biệt của chợ thuyền thúng là không có cảnh mua đi bán lại của các đầu mối hay thương lái. Hải sản do ngư dân đánh bắt lên được đưa cho người nhà của mình bày bán trực tiếp. Ảnh: Diệp ThanhVì được đánh bắt bởi thuyền thúng nên hải sản được bày bán không quá đa dạng, thường là các loại tôm, cá, ghẹ, mực... gần bờ. Đánh bắt lên, hải sản được bán ngay tại chỗ nên luôn đảm bảo sự tươi ngon. Ảnh: Diệp ThanhKhông ai biết chính xác nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng tại Cửa Lò có từ bao giờ nhưng trong các gia đình ngư dân, rất nhiều thế hệ đã gắn bó với nó, dù công việc vất vả, thu nhập phụ thuộc vào thời tiết. Ảnh: Diệp ThanhNhiều đứa trẻ lớn lên bên bờ biển, gắn bó với những chiếc thuyền tròn, được nuôi lớn nhờ những mẻ cá, tôm của bố. Ảnh: Diệp ThanhNhững người đàn ông đi thuyền thúng thường ra khơi lúc 2-3 giờ sáng và trở về lúc bình minh. Nếu còn sức, họ có thể đi thêm 1 chuyến nữa để trở về vào buổi trưa. Ảnh: Diệp ThanhChợ thuyền thúng là một nét đẹp độc đáo trong đời sống người dân tại vùng biển Cửa Lò. Rất nhiều khách du lịch thích thú với trải nghiệm được gỡ cá, kéo thuyền, chọn mua hải sản... tại đây. Ảnh: Diệp ThanhBãi thuyền thúng rực rỡ sắc màu cũng là một hình ảnh độc đáo mà du khách thường chọn để check-in, lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: Diệp Thanh