Xã hội

Người còn trong muôn nhịp quê hương

Thanh Quỳnh 19/05/2026 08:28

Tháng Năm về như một lời hẹn thiêng liêng, đưa mọi người người từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về với mảnh đất đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa hương sen thơm ngát, qua bao năm tháng, Bác vẫn hiện diện trong từng nhịp bước trở về, trong những điều bình dị của cuộc sống và trong mạch nguồn yêu thương được tiếp nối qua bao thế hệ hôm nay.

cover-tieude(4).png

Nội dung: Thanh Quỳnh / Trình bày: Hồng Toại • 19/05/2026

*****

Tháng Năm về như một lời hẹn thiêng liêng, đưa mọi người người từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về với mảnh đất đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa hương sen thơm ngát, qua bao năm tháng, Bác vẫn hiện diện trong từng nhịp bước trở về, trong những điều bình dị của cuộc sống và trong mạch nguồn yêu thương được tiếp nối qua bao thế hệ hôm nay.

Video: Thanh Quỳnh
titphu1(4).png

Trong dòng người về với Bác hôm nay, Sầm Ngọc Sướng là một chàng trai người Thái mang nhiều điều thú vị. Sinh ra ở bản Ham, xã Mường Ham, lớn lên giữa núi rừng miền Tây Nghệ An, nhưng Sướng lại sớm bước ra khỏi những lối mòn quen thuộc của bản làng. Thông thạo tiếng Anh, từng nhiều năm làm việc ở nước ngoài trong vai trò quản lý chuỗi nhà hàng ẩm thực, chàng trai sinh năm 1996 đã có lúc chạm tới một cuộc sống mà nhiều người trẻ vùng cao mơ ước: Công việc ổn định, thu nhập tốt, môi trường hiện đại.

Nhưng rồi, sau tất cả, anh chọn trở về!­­­­­­­

Và tháng Năm này, khi đứng giữa mảnh đất Kim Liên, đón nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh năm 2026, Sướng càng tin lựa chọn của mình là đúng đắn.

Tình yêu dành cho Bác
Tình yêu dành cho Bác là mạch nguồn để Sầm Ngọc Sướng (SN 1996), ở bản Ham, xã Mường Ham cùng 19 gương mặt tiêu biểu khác đạt được danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2026". Ảnh: Thanh Quỳnh

Giữa hương sen đang vào mùa tỏa ngát trên quê hương Bác, chàng trai người Thái nhớ về một dấu mốc đã thay đổi nhiều suy nghĩ của mình vào năm 2017. Khi ấy, Sướng là 1 trong 8 đại biểu sinh viên của Nghệ An tham gia chuyến hành trình “Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam – Lào” năm 2017 do Trung ương Đoàn tổ chức. Hành trình ấy hướng về kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào. Chuyến đi qua những địa chỉ đỏ, những nơi từng in dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong chàng trai miền sơn cước nhiều cảm xúc đặc biệt.

nen2(1).png

Lần đầu tiên, hình ảnh Bác Hồ trong anh không chỉ còn là những trang sách hay bài học lịch sử. Đó là một con người đã vượt qua muôn vàn gian khó để tìm con đường tự do cho dân tộc. Một con người càng đi xa càng đau đáu hướng về đồng bào, nhất là những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Có lẽ vì thế mà nhiều năm sau, khi chính mình cũng đã đi qua những miền đất mới, có cơ hội phát triển ở một môi trường hiện đại nơi xứ người, Sướng lại càng hiểu sâu sắc hơn hai chữ “trở về”. Trở về không chỉ là quay lại quê hương sinh sống, mà là mang theo những điều mình học được để làm điều gì đó cho bản làng.

Năm 2026 có 20 thanh niên được tuyên dương điển hình làm theo lời Bác.
Năm 2026, tuổi trẻ Nghệ An có 20 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh.

Năm 2024, anh bắt đầu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại quê nhà, kết nối thanh niên địa phương cùng làm du lịch, tạo việc làm cho người dân, gìn giữ nhà sàn, văn hóa truyền thống và những làn điệu dân ca Thái đang dần thưa vắng. Trong vai trò Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Mường Ham, anh miệt mài cùng các bạn trẻ tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc.

Với Sầm Ngọc Sướng, học Bác được­­­ bắt đầu từ những điều rất giản dị: Sống có ích cho quê hương mình, để sau khi đi qua những chân trời rộng lớn, trái tim vẫn luôn hướng về nơi mình sinh ra.

bna_anh1.jpg
bna_anh2.jpg
Toàn cảnh bản Ham2
Toàn cảnh bản Ham và mô hình du lịch cộng đồng của Sầm Ngọc Sướng tại quê nhà.

Không chỉ Sầm Ngọc Sướng, lớp lớp thế hệ người dân Nghệ An hôm nay vẫn đang bằng những cách rất riêng để giữ Bác trong tim mình. Có người lặng lẽ bám biển, giữ rừng, có người mang tri thức trở về quê hương lập nghiệp, có người miệt mài gìn giữ từng câu ví, điệu lăm, từng giá trị văn hóa của bản làng. Tình yêu với Bác đã hiện hữu trong chính cách người dân xứ Nghệ sống, lao động và dựng xây quê hương mỗi ngày.

titphu3(2).png

Với nhiều người, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên không chỉ là một “địa chỉ đỏ”, mà còn là nơi gặp gỡ của những trái tim mang trọn niềm yêu kính và biết ơn dành cho Bác. Từ dòng người lặng lẽ về dâng hương mỗi dịp tháng Năm, những em nhỏ lần đầu được nghe kể chuyện về tuổi thơ của Người, đến những người trẻ tìm thấy cho mình động lực sống đẹp… tất cả đã tạo nên một mạch nguồn cảm xúc đặc biệt nơi quê hương Làng Sen.

Và cũng từ tình yêu ấy, có những con người lặng thầm mỗi ngày vun đắp, gìn giữ màu xanh, giữ cho không gian nơi đây luôn bình yên, trang trọng để đón bước chân đồng bào, du khách từ khắp mọi miền đất nước trở về.

nen(2).png

Và anh Nguyễn Xuân Quý (SN 1983) là một người như thế. Hơn 10 năm nay, anh gắn bó với công việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Còn vợ anh - chị Thái Thị Hà (SN 1984), cũng đã có gần 15 năm tận tụy với công việc ấy tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Xuân Quý
Anh Nguyễn Xuân Quý 1983
Anh Nguyễn Xuân Quý (SN 1983) có hơn 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Còn vợ anh cũng đã có gần 15 năm tận tụy với công việc ấy tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày tháng Năm, giữa vườn bưởi trĩu quả và những hàng cây xanh rờn trong nắng, anh Quý vừa thoăn thoắt cắt tỉa cành cây, vừa kéo những đường ống dài tưới nước cho từng thảm cỏ, bồn hoa. Công việc chăm sóc cảnh quan ở khu di tích gần như không có ngày nghỉ cố định. Những dịp cuối tuần hay lễ lớn lại là thời điểm đông khách nhất nên anh và đồng nghiệp của mình càng phải túc trực thường xuyên để giữ cho không gian nơi đây luôn xanh, sạch và trang nghiêm.

Có những giai đoạn công việc trở nên đặc biệt vất vả. Như sau cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, gần 1.000 cây xanh trong khu di tích bị gãy đổ, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, cảnh quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù đã chủ động phòng, chống, sức tàn phá quá lớn của thiên tai vẫn khiến hơn 10 hạng mục xuống cấp. Ngay sau bão tan, lãnh đạo, viên chức và người lao động Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã tập trung toàn bộ nhân lực để khắc phục hậu quả. Trong những ngày ấy, anh Quý gần như ở trọn với công việc.

uploaded-huythubna-2024_04_30-_bna-1-1487_watermarked.jpg
Hàng vạn du khách thập phương về thăm quê Bác. Ảnh: Huy Thư

Còn tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, khu di tích nằm trên núi Động Tranh, công việc của chị Hà càng vất vả hơn bởi quãng đường dốc cao quanh co. Gần 15 năm nay, người phụ nữ ấy gần như đã quen với những bậc đá hun hút dẫn lên lưng chừng núi. Mỗi ngày, chị đều đặn leo hàng trăm bậc đá để chăm sóc cây xanh, dọn dẹp lối đi, giữ cho không gian nơi đây luôn sạch sẽ, thanh tịnh và ấm cúng.

Có lẽ chính từ những con người bình dị và lặng thầm như thế mà Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên luôn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng đồng bào cả nước. Riêng năm 2025, nơi đây đón hơn 88.000 đoàn với gần 1,65 triệu lượt khách tham quan; trong đó có hàng nghìn lượt khách quốc tế đến từ 41 quốc gia. Hơn 1.400 đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nghi lễ trang trọng.

Du khách về thăm quê Bác. Ảnh Thanh Quỳnh
Du khách về thăm quê Bác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau những con số ấy là biết bao con người đang âm thầm giữ gìn từng hàng cây, lối đi, mái nhà tranh, hiện vật… để Kim Liên không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về Bác Hồ, mà còn trở thành mạch nguồn kết nối những tình cảm đẹp đẽ của hàng triệu trái tim hướng về Người.

Ý nghĩa hơn cũng tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, ngọn lửa thiêng của hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức đã được thắp sáng từ Nhà tưởng niệm Người. Từ quê hương Làng Sen, ngọn đuốc đi qua những cung đường giàu ý nghĩa như mang theo mạch nguồn của lòng yêu nước, của lý tưởng sống đẹp và tinh thần cống hiến được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Và từ nơi Bác cất tiếng khóc chào đời, ngọn lửa ấy tiếp tục được trao đi, thôi thúc người trẻ hôm nay sống trách nhiệm hơn, biết yêu quê hương mình hơn và sẵn sàng góp sức dựng xây đất nước.

Lễ rước đuốc
Lễ rước đuốc trong hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức được khởi đầu từ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thanh Quỳnh
titphu2(3).png

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Kim Liên luôn nỗ lực dựng xây quê hương ngày một khởi sắc. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Kim Liên nay được hợp thành từ các xã cũ gồm: Kim Liên, Xuân Hồng, Hùng Tiến, Nam Giang và Nam Cát. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng hệ thống chính trị ở cơ sở đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vận hành nền nếp, thông suốt và hiệu quả.

Những đổi thay hiện hữu rõ trong từng xóm, làng, trên những tuyến đường nông thôn ngày càng khang trang, những vườn cây xanh tốt và nhịp sống đang dần hiện đại hơn. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt trên 8,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Trong định hướng phát triển mới, xã Kim Liên đang tập trung xây dựng trở thành xã nông thôn mới hiện đại, nơi giá trị truyền thống được gìn giữ song hành cùng nhịp phát triển hôm nay.

bna_-mot-goc-nong-thon-xa-kim-lien-0429ac62b787dedcfa857bba2542dad2.jpg
Một góc xã Kim Liên.

Niềm vui càng được nối dài khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định công nhận Khu Du lịch Quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An với quy mô hơn 10.500 ha, trong đó, khu trung tâm rộng gần 8.946 ha, bao gồm toàn bộ xã Kim Liên, một phần xã Vạn An cùng các khu vực phụ cận. Một không gian văn hóa - lịch sử rộng lớn đang dần được mở ra từ chính mạch nguồn quê hương Bác. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với quê hương Bác Hồ, mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử gắn với những giá trị đặc biệt của vùng đất Làng Sen.

Và có lẽ, điều đẹp nhất ở xã Kim Liên hôm nay không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng hay những danh hiệu mới. Mà là ở chỗ, từ tình yêu dành cho Bác Hồ, mảnh đất này vẫn đang từng ngày chuyển mình bằng chính sự đồng lòng, trách nhiệm và khát vọng dựng xây của những con người nơi đây.

Thanh Quỳnh