Mẹ ruột cố nghệ sĩ Thương Tín qua đời tại quê nhà ở tuổi 90
Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ ruột cố nghệ sĩ Thương Tín, vừa qua đời vào sáng ngày 29/5/2026 tại quê nhà sau thời gian tuổi cao sức yếu, chỉ nửa năm sau khi con trai bà mất.
Bà Nguyễn Thị Hương, mẹ ruột của cố nghệ sĩ Thương Tín, đã qua đời vào lúc 10h15 ngày 29/5/2026, hưởng thọ 90 tuổi. Thông tin đau buồn này đã được nhạc sĩ Tô Hiếu xác nhận với giới truyền thông sau khi nhận tin từ gia đình tại quê nhà.
Sự ra đi sau lời tiễn biệt con trai
Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Tô Hiếu, bà Hương qua đời do tuổi cao sức yếu. Cách đây vài ngày, khi ông có dịp ghé thăm tại Phan Rang, tình trạng sức khỏe của bà đã rất yếu và ở trạng thái hấp hối. Đáng chú ý, sự ra đi của bà diễn ra chỉ nửa năm sau khi con trai bà - huyền thoại điện ảnh Thương Tín - qua đời vào tháng 12/2025.
Gia đình hiện đang tập trung chuẩn bị tang lễ cho bà tại quê nhà. Con trai của cố nghệ sĩ Thương Tín là Thanh Tùng cùng nhạc sĩ Tô Hiếu đã từ TP.HCM về để tiễn đưa bà chặng đường cuối cùng. Nhạc sĩ Tô Hiếu xúc động nhắc lại lời bà từng nói lúc con trai mất: 'Con đi trước, mẹ lựa ngày mẹ theo sau', như một sự dự cảm về ngày đoàn tụ.

Người phụ nữ tần tảo phía sau người nổi tiếng
Trong tâm thức của người thân, bà Nguyễn Thị Hương là người phụ nữ tần tảo, dành trọn cuộc đời để chăm sóc 9 người con. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bà luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nghệ sĩ Thương Tín trong suốt những năm tháng thăng trầm của sự nghiệp.
Thời điểm cố nghệ sĩ gặp biến cố về sức khỏe, ông đã chuyển về Khánh Hòa để sống cùng gia đình và được bà trực tiếp chăm nom. Những năm cuối đời, sau khi trải qua nhiều sóng gió cá nhân, Thương Tín đã chọn quay về quê nhà sống cùng mẹ ruột trong tình yêu thương của bà.
Di sản của một tài năng điện ảnh lớn
Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Với gia tài đồ sộ hơn 200 bộ phim và 100 vai diễn sân khấu, ông ghi dấu ấn sâu đậm qua các tác phẩm như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn và SBC.
Giai đoạn cuối đời, ông từng được nhạc sĩ Tô Hiếu hỗ trợ nơi ăn chốn ở tại khu vực Hóc Môn, TP.HCM trước khi chính thức về sống cùng mẹ. Sự ra đi của bà Nguyễn Thị Hương đánh dấu sự khép lại của một thế hệ trong gia đình nam nghệ sĩ tài hoa nhưng cũng đầy truân chuyên.