Chuyển nhượng hè 2026: Cuộc tháo chạy của John Stones và những ngôi sao Ngoại hạng Anh

Thành Vinh30/05/2026 16:32

John Stones, Andy Robertson và Marcus Rashford đối mặt tương lai bất định khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa với những biến động lớn về nhân sự.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 chính thức khép lại, mở ra một trong những kỳ chuyển nhượng mùa hè biến động nhất lịch sử giải đấu. Từ những bản hợp đồng bom tấn đã hoàn tất đến sự tháo chạy của các công thần hết hạn hợp đồng, diện mạo của các ông lớn châu Âu đang đứng trước ngưỡng cửa thay đổi toàn diện.

Các ngôi sao Ngoại hạng Anh đang tìm kiếm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh cần có bến đỗ mới ở hè 2026.

Những viên ngọc quý từ nhóm xuống hạng

Sự xuống hạng của West Ham United đã tạo ra một cuộc tháo chạy hàng loạt của các trụ cột. Đáng chú ý nhất là tiền vệ 21 tuổi Mateus Fernandes, người đã chứng minh được đẳng cấp vượt trội dù câu lạc bộ chủ quản không thể trụ lại hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Với nguồn năng lượng dồi dào và nhãn quan chiến thuật hiện đại, Fernandes đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đội bóng lớn sau khi được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng 3. West Ham dự kiến sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ so với con số 38 triệu bảng ban đầu. Hiện tại, Paris Saint-Germain và Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền vệ này để thay thế cho lão tướng Casemiro.

Tiền vệ Mateus Fernandes đang là mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn tại châu Âu.
Mateus Fernandes là cái tên hot trên TTCN.

Bên cạnh đó, Crysencio Summerville cũng đang tìm đường rời West Ham. Trong khi Leeds United nỗ lực đưa ngôi sao người Hà Lan trở lại mái nhà xưa Elland Road, họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Roma, đội bóng đang khát khao một cầu thủ chạy cánh giàu đột biến.

Cơn sốt tài năng nội địa và định giá 100 triệu bảng

Thị trường nội địa Anh đang chứng kiến những mức giá kỷ lục cho các tài năng trẻ. Elliot Anderson của Nottingham Forest trở thành mục tiêu săn đón của các đội bóng dự Champions League sau một mùa giải rực sáng. Chủ tịch Evangelos Marinakis kiên quyết giữ mức giá yêu cầu lên tới hơn 100 triệu bảng trước sự quan tâm đặc biệt từ hai nửa thành Manchester.

Tại Crystal Palace, Adam Wharton tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ điều tiết lối chơi hay nhất châu Âu. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029, Palace đang ở vị thế chủ động và chỉ chấp nhận để "viên ngọc" này ra đi nếu nhận được một lời đề nghị không thể chối từ để tái đầu tư đội hình.

Những tên tuổi lớn trước ngã ba đường

Tương lai của Marcus Rashford tại Old Trafford đang trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết. Sau khi Anthony Gordon gia nhập Barcelona với mức giá 80 triệu euro, hy vọng chuyển đến Camp Nou của chân sút người Anh gần như đã tan biến. Việc hàng công của Manchester United đang vận hành trơn tru mà không cần Rashford khiến cơ hội tìm lại vị trí chính thức của anh ngày càng thu hẹp.

Tại Manchester City, cuộc thanh lọc lực lượng dưới thời Pep Guardiola cũng đang diễn ra. Thủ thành James Trafford khao khát được ra đi tìm suất bắt chính sau khi mất vị trí vào tay Gianluigi Donnarumma. Trong khi đó, trung vệ kỳ cựu John Stones sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do, với hy vọng màn trình diễn tại World Cup dưới trướng Thomas Tuchel sẽ giúp anh tìm được bến đỗ đẳng cấp cuối cùng trong sự nghiệp.

Cuộc chia tay của các công thần

Sau 9 năm cống hiến đầy vinh quang, Andy Robertson sẽ chính thức chia tay Liverpool khi hết hạn hợp đồng. Ở tuổi 32, hậu vệ người Scotland đang cân nhắc chuyển đến Tottenham Hotspur để tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao.

Hậu vệ Andy Robertson chia tay Liverpool sau gần một thập kỷ gắn bó.
Robertson rời Liverpool sau mùa 2025/26.

Tình cảnh của Federico Chiesa tại Anfield cũng không mấy khả quan khi anh chỉ được thi đấu trung bình 13 phút mỗi trận dưới thời Arne Slot. Việc Liverpool đang nhắm đến Yan Diomande là tín hiệu cho thấy Chiesa không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ.

Cuối cùng, trường hợp của Jadon Sancho và Liam Delap cũng đang thu hút sự chú ý. Sancho gần như chắc chắn sẽ rời Manchester United dưới dạng tự do để trở lại Borussia Dortmund, nơi anh sẵn sàng giảm lương để tìm lại cảm hứng chơi bóng. Trong khi đó, Delap nhiều khả năng sẽ được Chelsea đem cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Thành Vinh