Xã hội

Bước qua những kỳ vọng

Thanh Quỳnh (Thực hiện) 30/05/2026 17:05

Ở tuổi 13, Nguyễn Nhật Linh – cô học trò lớp 7E, Liên đội phó Trường THCS Lê Mao đã sở hữu “bảng vàng” thành tích khi là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, Giải thưởng Kim Đồng cấp Trung ương, Huy chương Bạc Toán học quốc tế TIMO cùng hàng loạt giải thưởng về học tập, công tác Đội và văn hóa - nghệ thuật các cấp. Thế nhưng, phía sau những thành tích ấy, Linh vẫn là một cô bé hồn nhiên với những tâm tư rất thật của tuổi học trò.

cover-tieudeok.png

Thanh Quỳnh (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 30/05/2026

*****

Ở tuổi 13, Nguyễn Nhật Linh – cô học trò lớp 7E, Liên đội phó Trường THCS Lê Mao (Nghệ An) đã sở hữu “bảng vàng” thành tích khi là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, Giải thưởng Kim Đồng cấp Trung ương, Huy chương Bạc Toán học quốc tế TIMO cùng hàng loạt giải thưởng về học tập, công tác Đội và văn hóa - nghệ thuật các cấp. Thế nhưng, phía sau những thành tích ấy, Linh vẫn là một cô bé hồn nhiên với những tâm tư rất thật của tuổi học trò.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trò chuyện với Nhật Linh để hiểu hơn về thế hệ măng non hôm nay – những bạn nhỏ đang lớn lên với nhiều cơ hội để học hỏi, khám phá và tỏa sáng. Nhưng cũng sớm mang trên mình những kỳ vọng lớn lao từ gia đình, nhà trường và xã hội.

titphu1.png

P.V: Nhiều người nhìn vào bảng thành tích của em chắc hẳn sẽ nghĩ rằng em là một cô bé “việc gì cũng giỏi, lúc nào cũng giỏi”. Nhưng có khi nào em cảm thấy mệt vì phải luôn cố gắng vì luôn được kỳ vọng?

Nguyễn Nhật Linh: Em nghĩ, thay vì xem mình là một cô bé “lúc nào cũng giỏi”, em lại thấy mình may mắn vì luôn là cô bé “lúc nào cũng được mọi người yêu thương”. Bởi những thành tích em có được không chỉ đến từ sự nỗ lực của riêng em, mà còn nhờ sự động viên, đồng hành của ba mẹ, cô giáo và những người thân xung quanh.

Thành tích tiêu biểu của Nguyễn Nhật Linh
Nguyễn Nhật Linh (thứ 8 từ trái sang, hàng 2) cùng các thiếu nhi đến từ mọi miền đất nước đạt Danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025. Ảnh: NVCC

Em luôn nhìn vào những yêu thương đó để có thêm động lực cố gắng mỗi ngày chứ không cảm thấy mệt mỏi. Và nếu có lúc nào cảm thấy áp lực hay mệt hơn một chút, em tin rằng gia đình và thầy cô vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để em được nghỉ ngơi, “sạc năng lượng” rồi tiếp tục cố gắng.

P.V: Có khi nào, nào em chỉ muốn được vui chơi mà không nghĩ đến thi cử hay thành tích không?

Nguyễn Nhật Linh: Em nghĩ bạn nhỏ nào cũng thích vui chơi cả, và em cũng vậy. Em cũng không phải là một cô bé “mọt sách” đâu. Em vẫn thích được đi chơi, xem phim, trò chuyện với bạn bè hay thư giãn sau những giờ học.

Nhưng thay vì né tránh việc học hay thi cử, em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập và giải trí. Khi mình chủ động được thời gian thì việc học cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em nghĩ điều quan trọng là mình biết cân bằng để vừa học tốt, vừa vẫn có một tuổi thơ vui vẻ đúng với lứa tuổi của mình.

bna_z7676308815107_e20040f8b8eced07a46176059151726e.jpg
Nguyễn Nhật Linh (SN 2013) là thiếu nhi tiêu biểu đạt Danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để cân bằng được mọi thứ thì trước hết em không tự tạo áp lực rằng bản thân lúc nào cũng phải hoàn hảo hay xuất sắc. Em chỉ cố gắng hết sức với những mục tiêu mình đặt ra. Chỉ cần mỗi ngày mình trưởng thành hơn một chút, tốt hơn ngày hôm qua một chút thì với em, đó cũng đã là một “thành tích” rất đáng trân trọng rồi ạ!

P.V: Với em, một tuổi thơ đẹp sẽ là một tuổi thơ như thế nào?

Nguyễn Nhật Linh: Một tuổi thơ đẹp đối với em đơn giản lắm. Đó là mỗi ngày đều được vui vẻ đến trường, được tiếp thu những kiến thức hay, được vui chơi cùng bè bạn và quan trọng nhất là được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ và thầy cô, bạn bè. Tuổi thơ đó sẽ càng ý nghĩa hơn khi em có cơ hội được tích lũy thêm nhiều kỹ năng, kỷ niệm đẹp cho bản thân.

P.V: Em cảm thấy mình thực sự được yêu thương và hạnh phúc nhất khi nào?

Nguyễn Nhật Linh: Từ nhỏ đến giờ, em luôn cảm thấy mình rất may mắn vì được sống trong sự yêu thương của ông bà, cha mẹ. Với em, hạnh phúc nhiều khi chỉ là một bữa cơm đông đủ, những lời động viên của ba mẹ hay cảm giác được mọi người luôn ở bên quan tâm, dõi theo mình.

nhatlinh.png

Bên cạnh đó cũng có những khoảnh khắc khiến em cảm thấy hạnh phúc theo một cách đặc biệt hơn, có lẽ là khi những cố gắng của mình được ghi nhận. Đó không hẳn chỉ là lúc nhận giải thưởng hay thành tích, mà là khi em nhìn thấy niềm vui và sự tự hào trong ánh mắt của bố mẹ, thầy cô sau những nỗ lực của mình. Những lúc như vậy, em cảm thấy mọi sự cố gắng đều rất xứng đáng và có thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

P.V: Theo em, người lớn hôm nay chưa thật sự hiểu trẻ em ở điểm nào?

Nguyễn Nhật Linh: Em nghĩ có thể là ở sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa hai thế hệ. Người lớn thường có xu hướng nhìn trẻ em bằng trải nghiệm của mình trước đây, trong khi bây giờ môi trường sống, cách học tập và cách các bạn trẻ tiếp cận thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Vì vậy, đôi khi trẻ em hôm nay không chỉ là “học sinh ngoan” theo nghĩa truyền thống, mà còn là những bạn nhỏ đang tự tìm cách thể hiện suy nghĩ, cá tính của mình. Các bạn cũng có thể mắc sai lầm, có những lựa chọn chưa đúng, nhưng đó cũng là một phần trong quá trình học cách trưởng thành.

nhatlinh2(1).png

Em nghĩ nếu người lớn và trẻ em có thể hiểu rằng mỗi thế hệ đều có cách lớn lên khác nhau, và cùng kiên nhẫn lắng nghe nhau hơn, thì sẽ dễ tìm được tiếng nói chung hơn ạ.

P.V: Nếu có thể nói một điều với cha mẹ, thầy cô và những người lớn xung quanh, em mong mọi người thay đổi hoặc lắng nghe trẻ em nhiều hơn ở điều gì?

Nguyễn Nhật Linh: Em mong người lớn có thể dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc và những mong muốn rất thật của trẻ em trong cuộc sống hằng ngày, thay vì chỉ nhìn các bạn qua kết quả học tập hay những kỳ vọng sẵn có.

Tuy nhiên, em nghĩ sự thấu hiểu phải đến từ cả hai phía. Không chỉ mong cha mẹ hay thầy cô lắng nghe nhiều hơn, mà bản thân các bạn nhỏ cũng nên chủ động mở lòng, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình với gia đình và thầy cô để mọi người có thể hiểu nhau rõ hơn.

Nhiều khi các bạn nhỏ cũng có những tâm tư rất riêng, nhưng vì ngại hoặc chưa biết cách bày tỏ nên chưa nói ra được. Nếu cả hai phía đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, em nghĩ khoảng cách giữa người lớn và trẻ em sẽ gần lại hơn ạ.

titphu2.png

P.V: Em nghĩ một bạn nhỏ có được danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” trong thời đại hôm nay cần có những phẩm chất gì ngoài học giỏi?

Nguyễn Nhật Linh: Theo em, bên cạnh việc học giỏi, danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” trong thời đại ngày nay còn thể hiện ở cách các bạn sống và ứng xử hằng ngày. Đó là biết yêu thương, tôn trọng mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần, và sống có trách nhiệm với lời nói, việc làm của mình.

Ngoài ra, em nghĩ một điều rất quan trọng khác là tinh thần tự học, tự rèn luyện và biết thích nghi với những thay đổi của cuộc sống. Không chỉ học trong sách vở mà còn học từ trải nghiệm, từ những người xung quanh để mỗi ngày đều trưởng thành hơn một chút.

P.V: Em đang là một trong những thiếu nhi tiêu biểu của Nghệ An với rất nhiều thành tích nổi bật. Khi nhìn lại hành trình của mình từ những ngày học tiểu học đến bây giờ, điều gì khiến em nhớ nhất?

Nguyễn Nhật Linh: Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với em chính là quãng thời gian tham gia cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” năm 2024. Cuộc thi đã giúp em khám phá thêm nhiều điều mới mẻ và mở rộng hơn tầm nhìn của mình về thế giới xung quanh. Cảm giác tuyệt nhất có lẽ là khi được cùng các bạn làm việc nhóm và cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết của cả tập thể. Chúng em đã cùng nhau xây dựng ý tưởng, lên kịch bản cho phần thi rồi phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng người. Mỗi thành viên đều có những đóng góp riêng và chính sự phối hợp nhịp nhàng ấy đã tạo nên một kết quả đáng tự hào.

Trong quá trình chuẩn bị, chúng em cũng gặp không ít khó khăn, từ việc tìm ý tưởng, hoàn thiện nội dung đến khâu luyện tập. Có những lúc mọi thứ tưởng như rất khó để hoàn thành, nhưng khi cả nhóm cùng cố gắng, chăm chỉ và luôn động viên, hỗ trợ nhau thì mọi chuyện dần trở nên khả thi hơn. Em nghĩ chính tinh thần đoàn kết ấy đã giúp nhóm em đạt được kết quả xứng đáng và mang về cho trường một thành tích đáng nhớ.

Nhìn lại hành trình những năm qua, em thấy bản thân rất may mắn khi có cơ hội được thử sức ở nhiều cuộc thi cũng như tham gia các chương trình, hoạt động ý nghĩa do Đoàn, Đội tổ chức. Và em lại càng may mắn hơn khi những trải nghiệm ấy mang đến cho em không chỉ là thành tích, mà còn là rất nhiều bài học, kinh nghiệm và những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Đó sẽ là hành trang quý giá để em tạo niềm vui cho mình khi bước tiếp trên con đường trưởng thành phía trước.

P.V: Là một phần của thế hệ học sinh lớn lên cùng mạng xã hội, em thấy môi trường mạng đang tác động đến các bạn thiếu nhi như thế nào? Và em làm gì để sử dụng mạng xã hội một cách tích cực, đồng thời vẫn giữ sự gắn kết với cuộc sống, với gia đình, bạn bè và những trải nghiệm ngoài thực tiễn?

Nguyễn Nhật Linh: Mạng xã hội mang lại rất nhiều lợi ích cho việc học tập và kết nối, giúp em và các bạn tiếp cận thông tin nhanh hơn, học hỏi thêm nhiều điều mới và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng hợp lý thì cũng dễ bị xao nhãng hoặc dành quá nhiều thời gian cho những nội dung không thật sự cần thiết.

bna_z7676310535931_f3121f8c138e1dfaca683173c628bafa.jpg
Nguyễn Nhật Linh (thứ 3 từ phải sang, hàng trên cùng) cùng các đại diện cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với em, em luôn cố gắng chủ động trong việc sử dụng mạng xã hội, không để nó chi phối mình. Em phân chia thời gian rõ ràng giữa học tập, nghỉ ngơi và giải trí. Thay vì lướt mạng một cách vô định, em ưu tiên dùng internet để tìm kiếm tài liệu học tập, học thêm ngoại ngữ và trau dồi những kỹ năng cần thiết cho bản thân.

Bên cạnh đó, em cũng tự đặt cho mình những “nguyên tắc nhỏ” như không sử dụng điện thoại giải trí quá lâu trên 20 phút, hạn chế dùng mạng xã hội trước giờ đi ngủ và luôn ưu tiên hoàn thành việc học rồi mới giải trí. Em cũng cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và các hoạt động ngoài trời để cuộc sống cân bằng hơn.

P.V: Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, em muốn nhắn gửi điều gì tới các bạn cùng trang lứa?

Nguyễn Nhật Linh: Em mong các bạn sẽ luôn giữ được sự vui vẻ, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình, dù đôi khi vẫn phải đối diện với việc học tập hay những áp lực nhỏ trong cuộc sống.

Em nghĩ điều quan trọng là mỗi bạn hãy biết tự cân bằng cho mình: Học tập nghiêm túc khi cần, nhưng cũng đừng quên dành thời gian để vui chơi, nghỉ ngơi và làm những điều mình yêu thích.

Chúc các bạn có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật ý nghĩa, một kỳ nghỉ hè an toàn, nhiều trải nghiệm đẹp và luôn giữ được tinh thần tích cực để tiếp tục cố gắng trong những hành trình phía trước ạ.

bna_z7676310574315_fe0df8b0cb77149ba9c1074be5771c57.jpg

Thành tích tiêu biểu của Nguyễn Nhật Linh:

- Giải Kim Đồng cấp Trung ương 2026.

- Danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc 2025.

- Huy chương Bạc và Đồng Toán học quốc tế Timo 2 năm: 2021, 2022.

- Giải Bạc cuộc thi Robotic cấp tỉnh 2025.

- Giải Nhì toàn quốc sân chơi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới năm 2024.

- Giải Ba cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” tỉnh Nghệ An năm 2025.

- Bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An 2025.

- Bằng khen của Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2025.

- Bằng khen Hội Đồng Đội Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 2024.

- Giấy khen đạt giải Đặc biệt trong nội dung xây dựng MV âm nhạc "Bác Hồ với Khúc hát dân ca" năm 2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Thanh Quỳnh (Thực hiện)