Bên lề sân cỏ: Sau lưng bà là khung thành của cháu
Không chỉ có chiến thuật hay bàn thắng đẹp, ngày thi đấu đầu tiên của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An còn "gây sốt" bởi những câu chuyện bên lề siêu dễ thương.
Sau lưng bà là khung thành của cháu
Tại giải năm nay, trong khi phần lớn các cầu thủ nhí của đội Thiếu niên Quế Phong đều được bố mẹ lỉnh kỉnh đồ đạc đưa đón, thì Đỗ Bình Dương (12 tuổi) - thủ môn nhí lại có một "hậu phương" đặc biệt hơn. Đó là bà nội Vy Thị Kim. Suốt từ buổi giao lưu, bốc thăm cho đến trận đấu mở màn, bà luôn túc trực bên cạnh Bình Dương, lúc thì đưa chai nước, lúc lại dặn dò, lau mồ hôi cho cậu nhỏ.
.jpg)
Bà Kim tâm sự: "Bố mẹ đi làm xa, một mình tôi lo liệu, chăm sóc 3 anh em Dương. Ở nhà, cả 3 anh em Dương đều mê bóng đá. Suốt thời gian tập luyện, chiều nào tôi cũng chở đi đón về. Các cháu có đam mê bóng đá nên tôi cũng mừng. Môn này vừa lành mạnh vừa khỏe người, nên tôi rất ủng hộ”.
Những giải đấu từ cấp trường, cấp xã cho đến giải đấu lớn cấp tỉnh lần này không chỉ là sân chơi của Dương, mà còn là hành trình đồng hành của bà. Sự cổ vũ lặng thầm của người bà trên khán đài chính là nguồn động lực lớn nhất để "chiến binh nhí" từ vùng cao Quế Phong tự tin vững bước, nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ của mình.
Biệt đội "do thám" đáng yêu
Lịch thi đấu chính thức phải đến tận buổi chiều mới diễn ra, thế nhưng ngay từ sáng sớm, người ta đã thấy một góc khán đài Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An bị "chiếm đóng" bởi những chiếc áo đấu mang sắc màu Nghĩa Đàn. Hóa ra, dù chưa đến giờ xung trận, các cầu thủ nhí vùng đất đỏ Phủ Quỳ đã kéo nhau đến sân từ sớm để “thăm dò” các đối thủ.
.jpg)
Mắt bạn nào bạn nấy dán chặt vào từng đường bóng trên sân, vừa xem vừa bàn luận rôm rả như những chuyên gia thực thụ.
"U là trời, mấy đội đá sáng nay “chất” thế không biết” - Lê Duy Khánh (11 tuổi), Thủ môn đội Nghĩa Đàn chia sẻ.
Năm nay, thử thách lớn của đội Thiếu niên - Nhi đồng Nghĩa Đàn ở trận ra quân chính là Thiếu niên - Nhi đồng Đô Lương. Khi được hỏi có thấy "run" trước sức nóng của đội bạn hay không, một cầu thủ nhí của Nghĩa Đàn liền gạt phắt đi, dõng dạc tuyên bố: "Đội bạn mạnh thì mình cũng có chiến thuật mà. Bọn cháu tập luyện kỹ lắm rồi, tự tin vào kỹ năng của mình 100%. Sáng nay đi xem chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm, xem các bạn phối hợp thế nào thôi, chứ chiều nay vào sân là cháu “chiến” hết mình luôn!".

Sự hồn nhiên, tự tin nhưng không hề chủ quan của các cầu thủ nhí Nghĩa Đàn đã mang đến một bầu không khí vô cùng phấn khởi cho ngày thi đấu đầu tiên. Biệt đội "do thám" này hiện đang hừng hực khí thế, chỉ chờ tiếng còi khai cuộc chiều nay để cống hiến cho khán giả một trận đấu bùng nổ.
Vừa là huấn luyện viên, vừa là người “chữa lành”
Giải Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chưa bao giờ là một sân chơi dễ dàng, nhất là đối với những "tân binh" lần đầu tiên bước ra biển lớn như đội Thiếu niên Thiên Nhẫn. Ngay ở trận chào sân, những lá thăm may rủi đã đưa các cầu thủ nhí đụng độ ngay một ứng cử viên nặng ký - đội Thiếu niên Thành Vinh.
Để chuẩn bị cho giải đấu này, họ đã có những tháng ngày tập luyện vô cùng chỉn chu và nghiêm túc. Vào trận, đối đầu với sức ép từ đội bạn, các cầu thủ nhí vẫn lăn xả, "chiến đấu" để ghi vào lưới đối phương 2 bàn thắng đầy quả cảm.
.jpg)
Tiếng còi kết thúc vang lên với tỷ số 4-2 nghiêng về phía đội bạn. Các cầu thủ nhí ngồi bệt xuống sân, nhìn bảng tỷ số với vẻ tiếc nuối hiện rõ trong ánh mắt. Chính lúc này, các thầy huấn luyện viên và các bậc phụ huynh phải lập tức trở thành "bác sĩ tâm lý" bất đắc dĩ. Các ông bố, bà mẹ chạy vào sân, người quạt lấy quạt để, người vừa lau mồ hôi vừa ríu rít khen: "Đá thế là hay lắm rồi con ơi”.
Thầy huấn luyện viên kéo cả đội lại thành một vòng tròn, động viên, an ủi: “Lần đầu tiên đá giải lớn mà chơi sòng phẳng với đội mạnh như thế là quá tuyệt vời rồi. Có bố mẹ, có thầy ở đây, trận sau chúng ta lại chiến đấu tiếp!”.
Những lời động viên kích lệ, những cú đập tay đồng lòng của cả đội đã nhanh chóng xua tan bầu không khí ảm đạm. Thất bại này không làm các cầu thủ nản chí, ngược lại, sự đồng hành của thầy và gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất để những "chiến binh" Thiên Nhẫn cởi bỏ áp lực, sẵn sàng cho những trận đấu bùng nổ phía trước.